Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác ới, em bác toàn vênh mặt lên kêu em cao 1m50, cơ mà toàn bị chồng bóc mẽ là ăn gian, hức hức, người đâu ra mà ngắn đến mức đau lòng.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 thế mai mấy h mày ra? bác tính đi sớm tầm 6h30 vì 5h30 dậy lịch kịch làm cơm cho cả nhà đã rồi mí đi.thằng e nó đủng đỉnh chán chê, chắc 7h hơn nó mới mò đến
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái Sa nhà chị bị làm sao ? Cái lá tắm nhà E đang bán ý, tắm đc lắm chị ah. Tắm cho bé thì mát da, đỡ rôm, đỡ mụn nhọt và đỡ ngứa, da sẽ trắng. Các mế trên nhà E bảo cây này có nhiều chất kháng sinh nên kháng khuẩn tốt. Thêm tí lá thơm vào nữa thì bé sẽ thơm phức. Bọn E sinh ra là đã tắm toàn mấy cái lá cây này rồi bác ah. Mai E gửi bác ít về tắm cho em Sa nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 6h E ra bán ah, đi sớm cho đỡ nắng. E định làm hộp cơm dưng 3 đứa bán liền nên thôi măm tạm cái gì đấy vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 mày làm bác lại nhớ đến anh thày giáo tiếng Pháp, ngừoi đâu mà lùn thái quá... ANh ấy phải lònh bác, giữa 1 rừng học viên già khụ, xấu òm lạc ra mình bác non tơ, thơ ngây, nhõn 25 tuổi. Anh thầy thì ngày ngày ngắm nghía nhấm nháy, cà phê, cháo chè. Thi cử toàn ra nhắc bài đâm là con bé ngu hơn lợn cạo mà vẫn đỗ thoành thoạch. Sau giận...làm hư mình mí lại lùn thái quá. Nếu mà thầy đi chung với Đức Ngài trong thang máy chật chội, khéo lại bị Mộc cắc nó chọc cho lõm gáy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Kun em nt mà hem giả nhời!nhà em Ngô bao tử ngon nhắm có nhích ko? Rau lang mômgf tơi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 huhu, nhục quá, đầu óc e làm sao ý. đã search 2g = 1 lá rồi, lúc làm đầu óc ngẩn ngơ thế nào lại nhẩm 2g = 2 lá. đế bánh thì đã k nở cao rồi. 2 lớp mouse lại quá đặc. xẹp lép. cái đoạn tạo hình thì vô cùng thê thảm vì đặc quá e nợ lần sau trả bài ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 nhà chị cũng 3 chị em, nấu cơm mang đi đấy, gần nhà nữa. Menu đơn giản nhắm, mai cắm nồi cơm, luộc trứng, rau. Bắp cải đang ngâm nước rồi, hi vọng mai thuốc sâu nó lắng xuống là vừa. Chứ ăn uống ở đấy bán ko đủ tiền ăn đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ôi tao bận bỏ mẹ, mà tin nhăn chiu chíu mừng SN từ 12h đếm hôm qua đến giờ. tay đâu mà đọc? mày có gì ôm hết lên nhá miễn là sạch sách sạch....lần sau cấm hỏi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 huc, tối nay mẹ e mới phán câu xanh rờn là mai bố mẹ về quê. sáng mai e lại phải dậy sớm ra chợ mua đồ cho bữa tối, còn bữa trưa làm qua loa cho con e nó ăn. dạo này ôn thi ĐH nên k ra ngoài ăn đc, cũng k đc ăn mỳ ăn nhiền vì k đủ chất. cứ phải cơm cháo đầy đủ cho nó rồi mới đi đc. e xin phép bếp trưởng e đến muộn tẹo ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Con ranh tao gọi cho mày sao k nghe hử?về NB làm gì đấy?ngô bao tử hử,cho chị đú với,lấy 2 kg thôi,xào thịt bò ngon lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Có khi E cũng học bác nhể. Sáng mai làm nồi cơm, luộc trứng, nhà E hôm nay còn ít gà luộc thắp hương, mai xé ra rang gừng nhỉ. Chứ E cũng ngán cái cảnh ăn ở đấy. HC trc trời lạnh, E nấu nồi xôi mí thịt kho, cho vào hộp komasu. ăn no phưỡn bụng mà ngon.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thằng Sa chứ ko phải con Sa đâu, nó ngứa ghẻ gãi lở loét đầy sẹo, hoa gấm mày ah. bà bs ở HN cừoi ha ha bảo: thôi chân tay hoa gấm nhưng mặt mũi xinh xắn , khôi ngô là được rồi... Nẫu cả mê, bs chó gì mà phán bậy, chả chạy chữa để nó ghẻ lên đến mặt thì còn ngồi đấy mà cười
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hộp KMS cắm góc nào? dưng thôi, mai nóng, ăn nguội cũng được. nấu cơm đi mày ơi, ăn đơn giản còn hơn là ăn ở đấy, vừa bẩn, mất vệ sinh lại đắt lòi tỹ. 3 đứa nhà mày mà ăn vặt vặt cũng nhõn hơn 100k đấy. nấu bữa cơm chả đến 50k. Nhà bác hết độ 60,70k cho 3 chị e,
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hồi đầu m kêu m cao 1m50 làm chị ngẩn ra nghĩ, ô nó cao 1m50 mà mình đứng với nó mình thấy mình cao hơn nó phải đến 6-7 phân, hóa ra mọi khi mình đo bị hụt mất 3cm, đến khi m khai là có 1m47 chị lại tẽn tò nhùn đi 3cm mới buồn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nó bị ghẻ thật ko ? Nếu ghẻ thật, bác lấy vỏ cây xà cừ nấu nc tắm cho nó. Trc E cũng đầy người, tắm cây xà cừ gần tháng là hết. Mai E gửi bác ít lá tắm về đun tắm cho nó đỡ ngứa.