Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé MỚI CÓ MẤY NGÀY KHÔNG GẶP, MÀ MẤY BẠN WA NHÀ MK CHƠI ĐÔNG VUI QUÁ, IU MẤY BẠN LẮM LẮM, ĐÁP LẠI TẤM CHÂN TÌNH ĐÓ, MK CÓ VÀI TẤM HÌNH "ĐỘC" MỜI CẢ NHÀ XEM NHÉ MK lấy khăn choàng của bà ngoại ra làm trò hề, hihihihi 2 mc cùng pose ảnh chụp cận cảnh con giai nè CHÚC CẢ NHÀ CUỐI TUẦN VUI VẺ
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Canh giờ đẹp nên poc tem hình MK luôn he he Trộm vía mk vẫn phong độ quá, mặt tròn tròn má bầu bĩnh .... Minh thì hức hức dạo này bị mọc nốt trong miệng nên chả chịu ăn gì còm nhom như con khỉ ... haizz chán À hôm nọ đi bs nhảy lên cân 16kg cả bì ](*,)
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé nhìn hình vậy thui, chứ cũng haizzzzzzzz, bữa được 17kg, đang mừng thầm, tự dưng sg nóng quá, bệnh, sụt ký, chán quá bà ui, mà sao bà khóa topic nhà hm vậy? Tui cũng nghe bà p nói sơ sơ rùi, haizzzz
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Lâu mới vô nhà anh MK, anh vẫn phong độ quá ta Chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Hôm qua tui rầu với Minh giã man luôn, đang ngâm cứu cách trị anh ý đây, bà có cao kiến gì giúp tui 1 tay, chuyện là như thế này : Chiều qua tui cho Minh ra vườn sau chơi, đang chơi thì có chị hàng xóm ( tầm 6 tuổi ) sang chơi cùng, đến giờ chuẩn bị ăn cơm tui bảo 2 đữa dừng chơi để M ăn cơm. Minh năn nỉ xin mẹ cho chơi thêm 1 tí, chơi thêm đc 1 tí thì Bố chị kia cũng gọi về ăn cơm vậy mà Minh không nghe, không cho chị về, đẩy Bố chị ý ra cửa rồi đóng lại nhốt chị bên trong vườn ko cho về. Rồi tui ra thương lượng, giờ cả 2 về ăn cơm hẹn ngày mai chơi tiếp, chị kia về M khóc đòi đi theo, tui bế M lại và cho vào nhà, vào nhà rồi M đập chân đập tay khóc đòi đi, tui mới dọa 1 câu '' vậy con đi đi rồi đừng về nữa, mẹ không nuôi con nữa đi đâu ở thì đi .... Minh trả lời M đi sang nhà chị kia ở, M ở cùng chị ấy, chị ấy nuôi M.... rồi tự mở khóa cửa nhà chạy 1 mạch sang nhà chị kia đập cửa gọi ..... '' Mọi khi chỉ cần dọa ko nghe lời thì đuổi đi ra khỏi nhà là sợ xoắn hết cả lại, vậy mà giờ M bật lại, tự mở khóa cửa và đi luôn khỏi cần bố mẹ ......... hu hu hu chết mất.
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé troài oai Minh nhà ta bữa nay dữ ghê cơ chắc M thấy hợp và thoải mái khi chơi cùng chị nên khi chị về M lưu luyến đó.chị mau nghĩ cách đi.em toàn hóng cao kiến của chị rùi trị Duy mà thấy hiệu quả ghê cơ.teng kiu chị nha
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Xem hình MK thấy nhớ MK quá, 2 năm rồi sẽ gặp lại MK có còn muốn kiss MS không nhể ) Misa sẽ chích lẹo cho sạch sẽ trước khi về gặp MK nhé!
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Ui mấy đứa con nít nó suy nghĩ rất giản đơn mẹ Minh ơi. Bé cũng biết nóng giận giống mình vậy. Đang chơi vui quá mà bị bắt ngưng thì phản ứng vậy thôi. Để cho Minh nguội rồi nhỏ nhẹ với M cho M hiểu thôi. MS nhà chị cũng có lúc như vậy, chướng chưa từng thấy! Hồi trước dọa police bắt thì còn sợ, bây giờ chị ta nói: "con muốn police bắt", bó tay, không còn biết hù cái gì nữa đây!
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé 2 mc ba cung xí xọn quá nha...xem hình mk xong, annie bảo nhớ em mk qua nè ..
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé hihihihi, nhìn ms có vẻ lớn hơn MK rùi đó nha, chính xác là khi nào ms về vn vậy?MK vẫn cứ đợi kiss ms nè
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Em tàu ngầm nhà anh,nhà chị annie,nhà anh M,nhà chị Tina lâu r mà ko dám vào cm vì ngại.hihi.a dep trai lắm đo
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé chị Vi nói hoàn toàn đúng, tụi con nít bây giờ chướng quá, giống mk nhà em nè, hay chướng lắm, mà nó chướng lên rùi, em muốn đá đít cho nó ra khỏi cửa vậy đó, nó chẳng biết sợ j hết, em dọa gián, chuột, ông kẹ, mà nó còn nói, mẹ xuống bắt gián cho con chơi đi, eo ui, mà mk đâu có biết là mẹ mk rất sợ gián, hic..hic
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé hihihihi, sao lại hok cmt chứ em gái, em phải cmt thì mới có nhiều bạn biết mà làm wen chứ,wellcome em nhé, rất vui được làm wen với em
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé tui cũng hoàn cảnh như bà, nên chẳng biết làm sao, mà mk nó nổi chướng lắm, có lúc 11h đêm mà 2 mc tui gây nhau nè, trưa nay nó hok chịu ngủ trưa, tui oánh vào mông nó, vậy mà nó vẫn chưa chịu ngủ, cứ tầm gần 7h tối lại lăn ra ngủ,rùi 9h30 dậy, sau đó chơi đến 12h hơn mới ngủ, tui oải quá
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Cũng có cm làm quen 1 số mẹ mà cứ thấy cm của em ko đc tl nên cũng hơi buồn,xây nhà cho cu K cũng lâu mà có mấy chị cm xong hok thấy vào nữa mà mấy chị đó toàn bán hàng em k ủng hộ đc nên r cũng ko quen nh
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Tui đọc cm của bà mà cười đau cả bụng, giá mà tui đá đít nó đc thì chắc cũng ko phải lên đây than vãn :-k
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Em gái, chị thấy em hơi tự ti và chưa mở lòng nên mới cảm giác vậy, trước lạ sau quen mà em, xh bây giờ kẻ gian người dối cũng nhiều mà người tốt cũng không ít, đề phòng cũng là điều tốt Dù đây là mạng ảo nhưng đã có rất nhiều điều tốt đẹp có thật mà chị và mọi người ở đây nhận đc, mở lòng ra em gái nhé
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Em ngưỡng mộ tình cảm ảo mà rất tốt đẹp của mấy chị lắm,hihi.với lại em cũng ko bik bắt chuyện từ đâu nên cứ xem hình từ hết nhà chị đến các chị khác mà im im,rình rập giống trộm đột nhập z đó,hehe.