Ðề: Bếp Kún tầng 6 cái đó e nhớ k nhầm thì tầm khoảng 1,5 triệu vì có thêm đánh trứng và xay thịt. C xem nhu cầu dùng đến đâu, vì nó có loại đơn năng 7, 800k hay sao ấy, chuyên để xay sinh tố, đánh cháo cho con thoải mái. Quất con đa năng hơi xót
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bên e mới hơn 9h tối nên vẫn tính ngày 21/4 nhá Chúc c Kún luôn vui khỏe , đè đầu cưỡi cổ lấn át đức ngài, bảo j nghe nấy sai j làm nấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em iu ơi, giới thiệu cho chị 1 thợ nào sơn lại 2 cái cửa sắt (cửa chính vào nhà) nhé, lâu năm rồi nó gỉ sét, chắc phải cạo hay mài hết gỉ rồi sơn, chị đổi màu sơn cho hợp phong thủy hehee
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hế lô ngày mới cả nhà!!!! Chúc mừng SN Kún nhé!Chẳng kịp lễ lạt gì, chỉ có món bida tặng em thôi này: Sáng nay chị định ra hội chợ nhưng bị ông chủ hò đi ăn sáng ún cafe nên lại phải cúp đuôi theo hầu, chả dám nói năng gì. Ah, em khoe với bác Cáo em mới được ông chủ cho lên đời súng ống. Nghĩ thân osin nhiều khi lên voi xuống chó, chả biết đằng nào mà lần bác ạ. Em khoe khoang mí bác tí nhá :' Bắn bằng cái này sướng lắm lắm ý, em đang lắp cái lens 50 ghẻ của em thôi đây này:
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hic, sắp đến hè rùi ! Sĩ số HS trong lớp ngày càng đông, việc lúc nào cũng ngập đầu em ah!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ối chị Sơ mi, súng mới khủng quáaaaaaaaaaaaaaa.... Thế chị thanh nhí bạn súng cũ đi chị ơi.... Nếu mà thanh nhí, em đăng ký nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Pôn ơi, hôm trước bảo chiều qua xin 1 ít mà chiều nắng quá nên ngại đi . À mà chị làm sương sa bằng củ mã thấy, ngon vãi...ngon hơn làm củ đậu nhiều lắm í. Chết mất, dạo này cứ thèm cái đấy...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bà QQ ơi, mua phân trùn chưa? Giờ tôi oder chung có kịp không bà? Tôi lấy cho mẹ 20kg nếu được nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em hơi bị nhiều ảnh ăn ún mà bận chả có thời gian cop , Với lại dùng con máy ghẻ nên ảnh cứ gọi là xấu như trời cấu!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị thì làm đến đâu ăn đến đấy, chả buồn chụp nữa cơ. Vói lại chị cũng chụp bằng máy du lịch, cũng xấu như trời cấu, he he...Cái củ mã thầy làm sương sa ngon nhỉ. Cơ mà hôm trước chị mua 1,5kg mà vì mua lúc tối nhập nhoạng, bà bán hàng đểu bốc bừa phứa, bị hỏng mất 1/3...ghét
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ mà Lỳ ơi, mã thầy gọt rồi em cho ngăn đá hay cho cả củ chưa gọt hả Lỳ? Chị hỏi để nếu hết mùa còn mua găm hàng...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ em ơi! thế là mua đa năng nghiễm nhiên phải lấy cả cái đầu đánh trứng chứ không được bớt đầu đánh trứng chỉ lấy mỗi đầu xay thịt không thôi hả em? Nếu thế chị lấy mỗi cái đơn năng thôi vậy em nhé chứ đánh trứng nhà chị có rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Kún ơi! Chi còm ơi! Hôm nay chị đã mua được sài đất mí lị kim ngân rồi nhé. Mối loại chị mua 1kg, họ đóng túi sẵn rồi nên chị không chia ra nữa mà sẽ gửi chỗ Kún luôn vì chỗ Kún mất mỗi 5 phút bím đi bình bịch. Chi còm qua Kún 2 mẹ chia nhau nhé. Chị gửi ô tô đi trước, chị tối đi tàu sau nên nếu tối nay cần luôn chị nhắn luôn để qua lấy không để sáng mai nhé. Nếu cần đơn châm hay xuyến chi lãng mạn gì đó nhắn chị chiều chị tranh thủ đi chặt về cho túi nữa cho yên tâm nhé. Tình hình xuống em đi tàu có bạn về chứ ngược em không có bạn ngược nên trưa mai em lại đi ô tô của bệnh viện em về chứ sếp còn ở lại đến thứ 4. Rất buồn là mai lại đít cong như đít bọ ngựa cuốn gói về nên chắc không gặp được ai nữa rồi. Nếu mai có si rô thì gửi ưu tiên nhà cháu trước cả nhà nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tối qua 2 VC em sau khi chè chén bún riêu và sương sa no say, con thì lang bạt bên ông bà ngoại rồi, buồn tình 2 VC lôi nhau ra TT chiếu film QG, định xem phim Bạch tuyết mí 7 chú nùn, mà nó ko có suất chiếu muộn (sau 21h), định chuyển sang xem "Cưới ngay kẻo lỡ " thì hết sạch vé. Mất 3k gửi xe, 2 VC lủi thủi dắt díu nhau đi về. Em rủ bác ấy đi cafe quán quen, mà bác ấy ưỡn cái bụng ra bảo: bụng căng cứng thế này còn bắt uống nước, anh chịu... Nhân đây em cảm ơn chị Gút, dấm bỗng của chịi nấu riêu cua tuyệt cú mèo, ngon quá xá chị ạ. Mọi lần em vẫn nấu bằng sấu vì sợ cái dấm bỗng bán ngoài chợ. Hôm qua ăn khác biệt rõ rệt. Nếu lần tới chị còn thì cho em xinnnnnnn nữa nhé . Em share cho mẹ em 1/2 nên giờ chẳng còn mấy, ăn uống dè sẻn vì sợ hết
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mẹ con em vừa đi HC về,gian hàng của Mẹ Kún KÍn đắt hàng như tôm tươi,khách vòng trong vòng ngoài bu kín.Các gian hàng khác thì cũng đông vì hôm nay mát giời,lượng khách xem là chính mua thì ít,mặt hàng lèo tèo,đa số là quần áo mẫu mã k đẹp,đồ chơi trẻ con thì cũng nhiều nhưng chả mấy có trẻ con đòi mua.Con em hôm nay cũng hờ hững với đám đồ chơi vì đã vớ được đôi đũa màu tím trên đầu có hình con thỏ yêu yêu nhà chị Kún rồi.