Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Sinh 1 đứa con kiểu gì chẳng tăng! Ngày xưa chị 47kg, nhìn như 1 cái sào, giờ 57-58kg đấy!
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Ùi ngày xưa tớ 37 kí nhá. Cao 1 m 6 . Chạ thể tưởng tượng nổi đâu. Nhìn thấy chỉ mún mang đi nấu cao. Giờ 53 kí ..hứt...hứt tàn thấy mỡ dzí cả bụng
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Em tệ hại nhất là lúc 42kg, nhưng mà em khung xương to, nên nhìn chắc thảm hơn bác, em cao hơn bác 3cm thôi! ( Nghĩ lại vẫn thấy sợ! Thà to như giờ còn hơn!
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Hehe, tôi hồi thê thảm nhất cũng 43kg, trông chỉ có da bọc xương
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Hì hì, em đang ngồi chờ mẻ cupcake lần thứ 2, đây nà ní do mừ lâu nai em đang cai đc sộp pin ná! Lày thì đang trong lò hí hí
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Èo ôi mụ ong kia suốt ngày tự làm bánh tự ăn thế này chẳng mấy chốc lên thêm 1 size nữa, thế thì làm nào mà biết size quần áo để mà shopping chứ, cai là đúng thoai
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Hí hí, thông củm bạn mới học nên đang hăng máu hã hã, tối nay đã cho chồng măm bánh thay cơm \\/\\/\\/
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Nói đến bánh trái, em ôm 1 mớ nguyên liệu, dụng cụ về, cuối cùng làm được 2-3 mẻ gì đó, bỏ xó hết! Có Kem, thạch, sữa chua thì còn hay mó máy làm!!
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! E thấy pác cũng nên đê học đê, dạo lày pác xúc hàng hơi kin í nhá
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! chị ơi, nhưng mà em không đủ ký đâu ai cho em có bầu đâu mà được có em bé cho lên cân chị ơi. Vụ cân nặng em khổ sở dễ sợ luôn, áo cưới cũng phải đặt riêng vì 1 lý do cơ bản nhất: không có cái nào vừa cho em hết trơn
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Em nói nhỏ chị nghe nghen, em giờ khoảng khoảng chị hồi đó đó ](*,)
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! em sắp nè chị, mờ càng gần ngày đó em càng teo. Bạn ấy thì càng ngày càng phình ra, đời đúng là bất công, em ứ chịu
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Em nấu ăn tệ, mà thiệt là em không có khiếu tề gia mấy. Em tính đi học massage có chị nào ủn em cho em có thêm quyết tâm nì. Cho đỡ cãi nhau đi, chứ em suốt ngày cãi, đến là mệt!
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Tức hết cả mình với bánh, hôm nay tớ làm 1 cái pizza với nhân là lạp xường gác bếp Tây Bắc, ặc ặc..vị lạp xường lẫn với phô mai..thật là khó tả..
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Bác ơi, Lạp xường gác bếp của Tây Bắc nó oi mùi khói, lại có cả hạt mắc khén dậy mùi, làm sao hợp vị với bơ được, làm lạp xường An Giang hay Long an chi đó mới măm được chứ! )
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Con lài hôm lọ em Tiển Thuy được anh CV tặng, khoe ầm ĩ lên là tựn mí tỉ đấy pác ạ. Toàn là vàng và kim cương thì phải. hí hí Tặng pác cái hình http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/58/9c/thuy-tien-6.jpg