Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hôm nay mesau đi hội chợ có gì hay về kể chị với nhé. Hồi sv mình tài thức khuya lắm. Giờ mình phải đi ngủ sớm vì nếu thức khuya bé con không chịu ngủ, chờ mẹ bằng được ây
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Khổ. Tại mìh đang ở nhà, chả có việc gì làm nên mới tít mít nthế. Tháng sau đi ôn thi thì mới dậy sớm đc.hihi. Cùng cố gắng nào
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Bây giờ nắng rồi em lại lười. Chiều bớt nắng lượn qua.hìhì. Chị em cũng đang ở HC, các chị vào gian hàng Sacombank đkí sổ tkiệm cho các bé đi( quảng cáo hộ luôn)
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Em bình thường 12pm đi ngủ, có vào hội thức khuya được không ah?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! các mẹ có con nhỏ mà 10h khuya còn thức là được xếp vào thức khuya đấy mẹ ah! Vào hội tám nhé
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! He he... Vậy chắc mình chốt sổ rồi. Các mẹ làm j mà ngủ muộn thế nhỉ?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Thế mình với mẹ nó thi xem ai chốt cửa cuối cùng vậy nhá? ) he he...
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hihi, lâu mới vào nhà mình. mọi người vẫn thức khuya như mọi ngày
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Chăm j đâu ạ nằm đoc truyện ko ngủ dc. Hum nào cũng vạy ah