Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi zời ôi, hôm nay phải mài đít ở CQ chán quá, muốn đi chơi quá mà ko được đi, thèm xem phim Bạch tuyết mí 7 chú nùn quá đi... Kều ơi, nhà mẹ em có thân cây rau muống cạn ko? Chị xin ít cho bu trồng, cả thân cây rau ngót nữa, đoạn già khú í...Bu hào hứng giồng cây lắm rồi...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế cứ hỏi cho chị cái mã mà có xay đá là bao nhiêu nhá, cái xay đá được có khi xay cua được nhỉ? Chị nghĩ là chị HA không vội vì chủ yếu phục vụ nhu cầu em bé, mua đại đi rồi lại tiếc, biết là tiện mang về nhưng gửi lên cũng dễ dàng thôi mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em mới gửi thư vào typ2001 của chị về Gout. Vì nó dài lại có cái mục thành phần purin trong thức ăn nên em không đưa lên đây được. Em muốn đợi tìm được cái thực đơn cụ thể có các bữa ăn trong tuần như kiểu thực đơn cho người đái tháo đường ấy mà chưa tìm được. Tìm được em sẽ gửi chị nhé. Hôm nào có em nào hỏi nữa thì gửi email cho chị chị gửi cho nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em ơi cái mí giả đấy khó tìm quá, chị nhờ thằng bé quen mua hộ nên hy vọng trong tuần sau có, mấy thứ kia mua rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị theo nhà tiêu dùng thông thái nhá, đã thế mua cái đa dê năng đi. Mà phục vụ chị luôn chứ không phải mỗi con đâu. Nhà chị thích ăn sinh tố, nhất là chồng muốn ăn bơ sữa cơ đấy. Nên có là múc đi nhể Chị không cần vội quá đâu, khi nào có múc cho chị là được.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chúc mừng sinh nhật em Meokenngoan nhé! Hôm nay cũng là sinh nhật Lênin, em phấn đấu lấy tiểu long vẫn kịp, không thì ta làm tiểu xà vưỡn vô sờ tư em nhé(u)(u)(u)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tks chị nhiều lắm í. Mà đấy, em bảo rồi mà, cái mí của chị nóa đẹp, dán lên xong mắt cứ lê tê phê, thế nên khó mua cực í. Ở HN em chỉ thấy nó bán loại 20k hẳn 4 miếng, loại đểu chị ạ, ngay cả bọn make up pro nó cũng chỉ biết mua loại này thôi chứ cái mí đẹp như của chị lần đầu em thấy đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đúng xế đấy nàng ạ. Trong Bếp có 1 bầy Khỉ: đi đầu mụ Kún, sau là tớ, mụ Dâu tây, mụ QQ, Chóe, Rùa, Tiêu Tương, Chi còm, Mitme, Bằng lăng, Yến 24k, Minh Toàn...Còn ai nữa nhể? Giờ nhũn não rồi nên tạm thời chửa nghĩ ra thêm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi trời, Khỉ về đây tụ đông ghê. Các bà tập trung ở đây hết, bảo sao Hội Khỉ vắng hoe. Bà QQ cũng Khỉ ah? Vậy mà 2 đứa nhà bà í lớn tướng rồi nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Gửi lời chào cả nhà từ Huế, hẹn gặp lại ở HN. Phồng Tôm ơi, em gửi giúp chị 1 cân cho Lucky ở gần nhá , bao giờ về chị sẽ gặp nó thanh toán ân oán vậy. Loan trả tiền cho cái Phồng Tôm hộ chị với nhá. Cám ơn cả hai đứa.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Copy ngay cái bài này về cho bà chị. Hơn 30 tuổi mà bạc trắng cả đầu, như bà già ý
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sang tuần chị lên phải mò mẫn từng pót làm cốm để làm mẻ đầu tiên. Hê hê ngon lắm mà béo lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhanh quá, đã 49 ngày rồi. Cầu mong ba chị được bình yên, nhẹ lòng khi về cõi trên với các cụ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ra mấy hàng khá nổi tiếng mà không có luôn, toàn loại 15k 2 miếng. Ghét, em chịu khó đợi rồi chị gửi hẳn cho mấy gói
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mấy cái loại lá lẩn này ở làng Đại Yên phố Đội Cấn bán nhiều lắm, mấy em chịu khó ra đấy mua cho Lang rừng nó khỏi phải tha lôi từ LC về.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị cũng đang định thanh lý đấy, máy của chị chụp được khoảng tầm 10k shot. Hồi xưa ki bo mua cái tủ chống ẩm có 20l thôi, nên giờ chẳng để vừa 2 thằng ý. Có gì nhắn tin cho chị, 0915 ba chín không ba chín không.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vụ sài đất mí kim ngân em mua được mỗi loại 1kg cho 2 đứa rồi. Loại khô ấy, họ rửa ráy băm chặt, phơi phóng sạch sẽ rồi. Mang về đun nước uống cũng được ấy, họ dùng sắc thuốc còn ta thì tắm :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em vừa bám trụ ở hội chợ với Kún về, gian hàng có em với Kun và Bminh thôi, Kún bán là chính, em và Bminh mí cả người yêu Bminh ngồi múa yểm trợ. Em đi một vòng quanh hội chợ thấy cũng chả có gì hay để mua cả, lại về ngồi buôn với đội nhà. Em thấy gian của Kún ai vào cũng mua cái gì đó, và luôn có đông khách đứng, đúng là cũng có duyên thật chứ nhìn cảnh các nhà khác bày la liệt hàng ra mà ít khách ngó vào thật là buôn. kún như mọi khi bán pizza và các đồ lặt vặt hữu dụng, em đến sau mang vội cho Kun một lố đồ rổ nhựa Thái, bình pha trà Lock Lock, toàn thứ nhỏ nhặt hữu dụng nên cuối cùng dọn hàng cho Kún chỉ còn 2 túi nilon nhỏ đựng đồ, Kún đi người không về. Cái Bminh cũng bán đựoc kha khá phồng tôm, chỉ còn vài hộp mang về, em thấy cũng vui cho nó quá vì sợ trời nóng mọi người ngại rán phồng tôm. cái Bongcon cũng bán gần như sạch bách, em nó cũng chỉ mang hàng ra một lượng vừa đủ, cứ ít phải mang hàng về là tính toán khéo rồi. Mấy chị em vừa ngồi tiếp khách vừa buôn chuyện, ko mất tí chi phí chở hàng, mua đồ ăn gì, hàng bán hết, trời chiều mát nhẹ, mấy chị em nhẩy chân sáo ra về. Em về nhà vừa lúc bố bọn trẻ con đi đón bọn trẻ con ở ông bà nội về, cuộc đời thật đẹp, em xin phép tắt máy vui vầy với gia đình chút ạ