Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hnay nhà e ăn cơm canh cua nấu mồng tơi, cà páo, tôm rang với đậu rán.... ăn đưa cơm nên e ăn no quá đi mất
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chưa làm kem hả kưng? 2 hôm ở nhà chị mới làm 3 mẻ kem thôi Ăn và đi cho cũng vơi dc 1/2 rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác Din phồng, seo giờ này ko đi nấu cơm cho bố con nó ăn đi mà còn buôn. E vừa xơi xong bát mỳ ý thịt bò, giờ làm cốc nứoc đậu. Chồng đi uống R*** về say từ chiều, em đã tần cho bát tim mí ngải cứu, dự là khoảng 10h sẽ dậy đòi ăn. Hnay ở nhà e đã hoàn thành xong nhiệm vụ của nửa tuần, 1 nồi cá đã kho cho vào tủ tối mai ăn, nồi cháo đậu đen mai ăn sáng mí trưa. Sườn đã sơ chế qua cho vào ngăn đá. dưa đã muối 1 vại, cà 1 lọ. 1 nồi chè đỗ đen dự là mai mí ăn hết. Tào phớ thì hỏng, kem chưa kịp làm vì bow chưa lạnh, chẹp chẹp
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chưa chị ạ, vì em định làm kem chanh leo mà chưa có. Có mỗi WC mí trứng, sữa tươi thôi. chưa bít làm kem giề, mà bow chưa lạnh
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e đã lội xong... Báo cáo tổ chức là dạo này kinh tế khó khăn nên là buôn bán ko trôi chẩy cho lắm, may là e có số có má nên cũng vẫn nhúc nhắc được. Sáng nay tý ngủ quên vì cả tuần e thiếu ngủ quá, mắt lúc nào cũng cay như xát ớt, dậy lúc 5h30 vì bỗng nghe tiếng chồng e lạch cạch dậy khấn. E dậy cắm nồi cơm gạo Séng Cù, luộc nồi rau, quả trứng rồi quay ra làm bánh bida chay cho chồng, chuẩn bị luôn bữa trưa cho cả nhà.Mãi mà hơn 6h vẫn chưa thấy bà đâu, con hĩm lại thức rồi, èo ẹo gọi mẹ. E cho nó ăn xong thì bà đến, bà nai nịt cho e gọn gàng hàng hóa, ấn thêm vào tay xô đá ướp bô ma mí bát chả sương xông cho 2 đứa e ăn trưa.Đít e cứ xoắn lên vì e ghét đến muộn, cảm giác là bị động. Vội lắm áy nhg ko quên mang theo 3 lát bánh mì Vịt nó làm cho, đến đấy 3 chị e gặm bánh mì phệt bơ Anchor ( thủ được ở Hồng Ngọc hôm nọ ) xong chấm sữa đặc, xế là 3 chị e chả mất xu nào. Hôm qua chọn hàng e đắn đo gần chết vì ko biết bán gì và vác gì đi, e sợ cái sự tham trong ngừoi e lắm rồi, vác đi 5,6 thùng hàng, bãn đươc nhõn thùng đầy , vác đi vác về mất nghéo 500k tiền xe là ít nhất chưa kể là è ăc ra vác, dọn. Thế là e quyết chỉ nhặt đi những đồ nhỏ gọn, giá trị thấp vì mình suy bụng mình, đang khó khăn, cầm cự chi tiêu, mua món vài chục K thôi. Thế là e ôm nhõn độ 3 cái thùng mì tôm, găm thêm 150 bánh mí 10 cưn bô ma. Chỉ khấn sao bán được hết ngần ấy bánh, bôma, ko phải vác về chật tủ, khấn sao cho cái đống đồ khi về nhẹ tâng. 3 chị e ăn lưng lửng bụng rồi, chiêu ngụm nước ( cũng vác ở nhà đi), ngồi gãi ghẻ, cậy gỉ mũi, cắn móng tay mãi, vẫn chửa thấy khách. MỌi khi nhá, 7h30 còn đang loay hoay dọn hàng khách đã xập vào mua mua bán bán rồi, hôm nay mồm vêu như cá ngão đến 9h30 mới bắt đầu lác đác.Ở gian hàng đối diện bán máy lọc nước, nó mở nhạc sàn ác quá, chân tay ngứa nghề, e cũng nghĩ liều, hay e cởi mẹ cái gen bụng, e nhẩy cột, múa lửa để câu khách mất, tình hình thê thảm quá...Cũng may trước khi e bật cái khuy móc cuối cùng của cái gen bụng thì khách bắt đầu ồ vào, chị Limi goi em, QQ gọi e mà e ko thể nghe nổi bởi e múa như Tôn Ngộ Không, tay mở ví đếm tiền, trả lại khách, tay bấm máy tính tiền, mồm nói như cái máy thu âm rè: đũa 1 đôi 30k, 2 đôi 50k. ... bánh 23k, bô ma 22k... em ơi, bi lông cho khách... vâng e là Kún đây vâng e cảm ơn anh/chị.... đang vui thì 2 bà bạn e đến, con chị họ và bà Hiền, chúng e đã từng rất rất thân rồi ko chơi với nhau nữa, giờ lại tụ hợp lại vì đứa nào cũng có con cái cả rồi, giờ sống và chơi với nhau kiểu khác. BỌn e khí hợp cạ, chém phầm phập và bỗ bã, 2 con mẹ thay phiên xỉ vả, dìm hàng e vì bộ dạng hiện nay.Ghớm, trời thì nóng, con mẹ Hiền thì mồm chém đến cây cổ thụ còn phải rung bần bật....ấy vậy mà vẫn phàn nàn...tôi ko có hứng nói chuyện...huhuh...e phải xua mụ ấy đi sang hàng xóm xem cây mầm, quần áo để đỡ đau đầu. Nhờ bà ấy xông ra tiép khách mua hàng mà chỉ lo khach đã đang say nắng, gặp bà ấy khéo lại sây sẩm mặt mày. Nhiều khách mua hàng chỉ vì gian hàng của Mẹ KK, có nhiểu khách quen lắm, e cũng nhớ như in nhg có nhiều mem ngầm, cứ cừoi cừoi, e cũng bẽn lẽn cừoi cừoi lại mờ ko nhớ nổi ai là ai? Cứ cừoi nói hớn hở xong 1 hồi khi họ đi rồi, tự gõ vào thủ: ko biết con cái nhà ai nhể? Cứ khách vãn vãn 1 lúc e lại giở ví ra đếm, khổ, chả có gì hay = cái cảm giác mồ hôi tay toát ra khi sờ sẩm những đồng bạc vụn xong miệng cừoi thỏa mãn giữa trưa nắng. Chị Limi lại bảo e đếm cua trong lỗ.Chốc 1 e lại kiểm hàng, xong lại hốt hoảng vì lo bị mất hàng, chuyện trẻ con nó cầm đôi đũa chạy đi đâu đấy là rất bình thường bởi mình bận quá, đông ngừoi, bố mẹ các con cũng chả biết nó lấy đâu ra cái đôi đũa ấy. Mọi khi bán hàng tiền e dầy cồm cộp ấy mờ hôm nay mãi nó chả đầy ví...độc xièn lẻ thôi.Tuy nhiên là hàng bán vẫn còn khá khẩm hơn chán vạn các gian hàng ở HC. Ấn tương nhất là gian hàng nhà hàng xóm, họ bán rau mầm kiêm nước hoa. Ôi cha, e mí chị Limi ngồi ghen tỵ bầm ruột vì nước hoa bán chạy quá. Toàn Cha len, Đì ô,Cen dồ, mùi thì nồng như dầu con hổ luôn, mờ đây là tinh chất nước hoa cực đắt xiền, họ tuyền đỏ buôn cho các hãng nổi nổi về tinh chế ra lước hoa đấy. Lước hoa gì mà độc đóng chai như dầu gió ấy, chả tên tuổi nhãn mác gì, e thấy dán nhãn kiểu nhãn bida chồng Pôn nó in cho em ấy, mỗi chai cũng cỡ 200k gì đấy. Hình như họ mua nguyên chai 5 lít về chăt ra như mình đang share xi dô ấy...về mà e tiếc, biết xế e cũng làm 1 chai vẩy cho thơm ngừoi. ...đồ thịn như thế, giá lại bèo, chả chịu mua. Tầm 5h chiều, 3 chị e đồng loạt hò nhau dọn hàng, gọi là don cho vui chứ có gì đâu, nhoắng cái là xong, e nhẩy lên con bình bịch phóng ra cổng, nghe nhời ngừoi yêu cái Bminh, e phi như ngựa vía, bảo vệ chả kịp đuổi theo mà đòi vé, thế là e trốn được 3k...cứ ân hận mãi. E về đi gội đầu lại gặp Kin, cừoi nói chém gió 1 lúc, nó khao e đắp mặt mí gội đầu nhá, quà mừng sinh nhật chị...hí hí...thế là hôm nay tiêu nhõn 60k ( 35k mua bánh gai của con trai bác Kiên, 15k gói hạt mầm, 15k chai Lavie). Về e nháo nhào cơm nước nhg vẫn còn ối thời gian ôm máy và chém Bếp vì con hĩm nó ngủ chứ nó ko nhèo nhẹo. Mà cả ngày phơi nắng, giờ e rát quá....
Ðề: Bếp Kún tầng 6 15k gói hạt mầm gì thế Kún ơi? Chị sắp mua hạt cà chua bi để làm nông dân đây, hehee
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E vào báo cáo tình hình rồi E đi ngụ đơi. Mệt quá. Hum ni gian nhà E đối diện gian nhà bác KK. Nhà iem mí nhà bác chắc kiểu gì về cũng giảm mí cưn mỡ. Sáng thì nắng trc mặt, chiều thì nắng sau lưng... Hôm nay E thấy các bác qua nhà bác Kún đông vui lắm, dưng lúc ấy E lại đang tối mắt mí đống măng vs miến nên chả qua đc, đến lúc ngẩng lên đc thì các bác về rùi. E thỉnh thoảng chạy sang hóng bác Kún, bác Limi mí cái bminh đc thôi. Hôm nay iem nghe nhời bác Kún, E tốn 30k tiền 3 cốc tào phớ vì lúc ấy ăn cơm xong háo nc quá, 15k tiền bánh gio ủng hộ nhà chị bạn. Thấy bán hàng cũng ổn ổn nên E xí xởn chị bạn thêm 1 bộ đồ ngủ 200k...](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái Mit coi này nhỏ người mà chăm thế hả em. Chị là chị nể cô cái sự chăm chỉ và chăm chồng quá cơ. Chồng chị mà uống r*** say, tỉnh r*** thì phải ngọt nhạt nịnh nọt chị chứ chả bao giờ mơ được bát tim tần . Em cứ thế thì ông chồng nào mà chả thich uống bét nhè ra hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi cái gian hàng hạt giống ngay bên cạnh gian Bếp mình chị Cáo ạ, họ bán mấy gói hạt giống thì tặng chai nước hoa ý, thế mà chị Cáo không ra mua hạt giống để cho em chai nước hoa. Nghe họ nói với khách là tinh dầu nước hoa là của công ty gì đó tên dài ngoằng xì xà xì xồ, mà tất cả các hãng Chanel, Gucci, Kenzo thì đều lấy tinh dầu của công ty đó, túm lại em suy ra là gian hàng cạnh em chuyên đổ buôn nước hoa cho mấy hãng Chanel, Gucci đó chị.. hí hí, cứ mỗi lần họ chém gió với khách đây là chai Chanel, đây là chai Kenzo .. em với Kún lại giật tung người...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em lại ngồi gãi ghẻ cành cạch,mấy hôm nay trời giở gió em lại phồng.ngứa ngáy khó chịu quá,lại phải chạy đi mua cái phụ bì khang uống xem có đỡ k.hic,nóng mà ếch mă j được quần soóc mới đau
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái bminh đi chơi với người yêu chưa về à, hôm nay phải cảm ơn nó vì được ăn bánh mỳ nó làm, lại còn có ruốc cá thu nó làm nữa, xong rồi uống nước dứa ép 5k/ cốc nhưng em Kún mua cho, em chỉ tiêu mất 30k tiền gửi xe, hết ạ. À có gian hàng giới thiệu sản phẩm Hàn quốc, bao gồm 3 loại sản phẩm là : máy lọc nước ( giống mọi máy lấy nước ở văn phòng mình ý, chức năng như thế nhưng thiết kế thì đẹp tuyệt, 3 triệu/ cái, mới cả máy lọc không khí, và máy ép hoa quả. Thế là họ phải demo cái máy ép hoa quả, họ bán luôn 5k/cốc, khách xúm đông lại mua nước dứa ép, tuyệt nhiên không ai đoái hoài đến cái máy ép 7 triệu làm gì. Nhân viên mặc comple quần áo rõ đẹp đều ngồi gọt dứa, bổ dưa hấu không dứt tay, nhưng không phải thuyết trình câu nào, vì khách chỉ mua nước rồi hả hê đi ngay. Nhưng em phải công nhận là máy lấy nước của họ rất đẹp, nhà nào mà dùng thì nên đầu tư mua chứ mua cái mà nhan nhản ở các văn phòng mà để ở nhà thì hơi xấu nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi! Mừng cho hội lái buôn nhà mình quá! Công nhận cứ mấy con ma forum hay mấy mẹ văn phòng hay chém trên này, ai nấy đều bít bếp Kún, với mẹ Kún Kín! Hehee! Ai cũng bảo mấy mụ hội này bị " nghiện" nhau, tuần nào cũng quan hệ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E gửi nốt cái tin nhắn này cho cái bminh rồi E đi khò. @bminh : bác ngắm kĩ zai nhà mày rồi. Bác rút ra kết luận nà mày lên đi theo zai già nhà bác học mấy bài múa may quay cuồng để trẻ mãi ko già nhá...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hnay nhà em cũng đông khách! Công nhựn cái cảm giác nghẹt thở vì khách khứa với sở sẩm đếm lại tiền nó vui và xả stress kinh khủng! Nhưng mà em ốm dai quá, bh vẫn ho với mũi dãi, chả dám đi ọp sợ lây mng tình hình là ái đứa em em lây rồi, cả nhà ốm hic