Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hô hô em ui, nhẽ gì mà nhẽ, chọc hút trứng xong là sẽ bị rối loạn vậy đó, với lại hút 1 lúc 33 cái trứng, giờ làm gì còn cái nào nữa mà ...hic, hic.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Từ hồi đi HN về, em thấy chị Đẹp hay lội bếp đêm lắm nhé, lại thèm đc quan hệ chứ gì.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Bưởi Đẹp ơi em nghe thấy chị khuyên là k nên dùng BB cream ạ?em thấy nó khá là tiện lợi mà,em đang định nhích nhưng nghe chị nói thế lại rụt rè rút lại.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay em đi làm siu mẩu từ sáng. Ưỡn ẹo ở vườn hoa Quảng Bá, rùi lại bãi đá Sông Hồng. Nắng chang chang chỉ chực tăng xôg. Tầm 3h về đến đường Thụy Khuê thấy treo biển hội chợ nhưng vì đuối quá rồi cho nên em vận nội công về nhà thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Bưởi ơi, tại sao lại ko nên dùng BBCream ạ? Em đang dùng BBCream đào của Skin food thấy rất tiện và ko bị đổ dầu mà còn tự nhiên nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @Kều: Hôm nọ chị chuyển tiền cho em, em đã nhận đc chưa? @Bình Minh: Địa chỉ của cái Mơ nết Mỹ Đình ở đâu hả em? Tuần sau đi làm về chị sẽ xõa.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi hnay cũng là ngày buôn bán của em. 7h sáng nay e đã bị dạy nghe điện thoại của khách rồi. Xong thì mụ Kún gọi rủ e mang hàng ra hội chợ bán. E ra cửa hàng thì cứ nhát lại có khách mua cái này, nhát lại có khách mua cái kia, gần như liên tục cho đến 11h. Từ Tết đến giờ em mới có buổi bán hàng đắt khách như thế, đến ăn sáng e cũng ko được đi ăn, bố nó thì phải đảm nhiệm luôn cả 2 đứa, em phải đuổi đi vì có chúng nó quẩn chân lắm. Xong thì e cũng đóng 1 thùng hàng, vét voi có được 45 gói bánh tráng, mang thêm 15 gói me và 5 gói bánh bao. Định bụng là mang lên HC đú đởn tý. Thế xong bố nó bảo thèm cơm quá vì tối qua đi tiếp khách bia bọt ko ăn cơm, em lại nghĩ, về cho chúng nó ăn uống, xong tha lên nhà ông bà ngoại, dỗ cho chúng nó ngủ rồi tầm 3h phóng ra HC, chắc lúc đấy cũng mới đông khách chứ trưa nắng thì chắc cũng vắng. Ấy thế mà chưa ăn xong lại phải ra xuất hàng, thấy giờ giấc dở dang quá lại tặc lưỡi thôi ko hội hè nữa vậy, về cho con ngủ. Đang ngủ 3h lại khách gọi, bố nó vừa đi xuống xưởng rồi, thế là e đánh liều vứt con ngủ ở nhà chạy ra. Khách ngồi chọn màu lâu quá, em cứ nóng hết cả ruột, chỉ sợ thằng bé nó dạy nó ko thấy mẹ nó lại khóc, chứ thằng lớn thì ko phải lăn tăn. 4h15 gọi điện cho bố nó về nhà trông con, em ngồi chờ xe ôm chuyển hàng. 5h bác tubim qua lây siro, rồi thì e cũng cong đuôi về thổi cơm sớm để tối đi chợ đêm. E cũng mất mấy trăm ở chợ đêm. Hơi tiếc vì ko được đi HC, nói đúng hơn là nhớ cái không khí buôn theo hội của Bếp mình. Bà Kún ơi, hội chợ sau tôi xin 1 chân nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ thế hóa ra không phải 2 đứa nhẩy breakdance để thu hút khách mua bida à, thế là do gió bão hàng xóm nó giật cho tung người à, chậc, tiếc nhế, biết thế chị nhờ mua mấy lít Cha lèo số 5 diệt dán cho sướng đời
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi giời ơi... e có bít đâu. Mà 1 nhát 33 cái trứng thì đúng là sản xuất ko kịp roài. Hy vọng sắp tới có tin cực cực vui nha chị
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ah hnay nhà e dọn dẹp mấy cái cây trên sân pơi, cây chanh nhà e sai quá, quả trĩu trịt mặc dù e trồng nó trong chậu cảnh thôi. 2vc e bảo nhau tỉa bớt quả đi cho nó lớn, e thì ko sờ sẩm gì vì sợ sờ vào bao quả trụi hết nên bảo chồng e tỉa. E xuống nhà lúc sau thấy lão ý xuống với 1 vốc tay quả chanh con... huhu E ngồi đếm mà tiếc ngẩn ngơ... lão ý tỉa đi gần 90 quả, trong đó có quả bằng đầu đũa, quả bằng hạt lạc rồi...huhu Giờ e lên thấy cái cây trơ trụi, cành nào to thì còn 2,3 quả, cành bé còn 1 quả... cả cây còn độ hơn 10 quả thôi Thật là dã man... e cằn nhẵn suốt từ chiều, còn lão thì cứ nhăn nhở ra.... ghét... ghét thế ko bít
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E chào cả nhà e đi nụ. Chúc cả nhà ngủ ngon để sáng mai chiến đấu với ngày thứ 2 mệt nhất trong tuần
Ðề: Bếp Kún tầng 6 đâu như sít soát 2000k chị ạ. Xay cua e sợ nhanh mòn lưỡi dao, mà mua linh kiện sẽ rất đắt. Vinacua đi chị
Ðề: Bếp Kún tầng 6 "Các chất có cồn có trong công thức có thể làm chậm quá trình đông lạnh." . Cái này đúng này, cho vừa phải thôi nhé