Bác ơi, con e đc 20 tháng rồi mà e vẫn béo, từ 70kg cả mẹ và con, tụt xuống 55kg, trc e chỉ 47kg thôi, lo gì, dần dần rồi sẽ gầy thôi
á mẹ này ở gần nhà tớ đấy, tớ nhớ ko nhầm thì bên chợ nghĩa tân ý, đối diện với cổng chính có khu gửi xe, bên cạnh khu đó có cái ngách bé xíu, đi vào cuối cái ngách đó là có 1 điểm, hoặc mẹ nó đi sang chợ đình thôn, ở gần cuối chợ có 1 điểm, ngày xưa thì còn 1 điểm ở cho bùng biêng CG mà giờ ko biết còn ko (vì tớ tập ở đó từ hồi sv cách đây gần chục năm rùi), chỗ cái chợ gì mà đi từ nhà mình lên nó ở bên tay phải ý
mẹ nó bây h bao nhiêu cân mà lo lắng thế? Con còn bú không? nếu con lớn rồi mà mà không giảm được cân thì mình có thể giúp bạn được đấy. Mình có thể tư vấn cho bạn cách giảm cân theo kinh nghiệm của mình.
Con gái tớ 24 tháng mà tận những ...10kg cơ Không biết có bé nào có chỉ số như thế không nữa. Nhưng khoảng 2 tháng nay thì OK rồi. Mình cho con bổ sung Childlife đấy các mẹ à.
diện tích sàn 20m2, 5 tầng 1 tum. Nhà trong ngõ cách đường chính 5m thui. Giá thì em phải về hỏi bố em đã. Nếu chị có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với bố em cho nhanh. ĐT: 0122.629.3255
Hnay, thời tiết khó chịu nhỉ? Đi làm mà thấy căng thảng quá, ngồi chơi chứ có làm gì đâu. Sắp về với chồng con rồi!
Cả nhà dạo này em thấy có mấy bác hăng hái hoạt động thôi nhỉ? Có thể kể đến: daobong, saplamme,... Hôm nào Cầu giấy off mình phải tham gia cái để gặp mẹ daobong. Bác có nếp cẩm bán hay chỉ chè? Em thích ăn sữa chua với nếp cẩm lắm.
Đã sắp hết 1 ngày làm việc. Còn 3 tiếng nữa là được về nhà rùi. Cố lên. Cả nhà ơi bi giờ em phải uống 3 cốc sữa bầu 1 ngày để cho bé tăng cân. Hic, sao mà uống được đây.
E ơi, nếu bé nhà em mà bị rau quấn vào cuống tim hay đại loại là gì đó mà ko tăng cân thì giống chị, ăn ko vào con đâu nhưng thôi cứ uống cho chồng và MC yên tâm. Càng những ngày cuối cang fphair đi khám nhiều, tuần 1, 2 lần, chẳng sao đâu, BS nói gì kệ họ. Đi bộ vừa phải thôi, như chị, đi nhiều quá,cạn ối, phải mổ đấy. Chuyện 2 VC đi bộ, nhiều chuyện buồn cười lắm! Hôm nào kể cho mà nghe!
Bé nhà em thì không bị rau quấn lung tung chị ạ. Bsi bảo thế. Đang bảo chủ nhật tuần nay đi khám tiếp. Đi bộ thì thỉnh thoảng em và MC đi. Tuần trung bình 3 ngày vì e bận đi ship hàng nữa nên hôm nào không đi ship hàng mới đi bộ thôi. Chồng em lười lắm có mà đi bộ với vợ khối ấy.
Lâu lắm rồi ko vào nhà, hôm nay thấy mọi người đang rôm rả vụ béo gầy nên cũng bon chen một tí. Ko biết mọi người thế nào chứ chị thấy chẳng gầy được mấy. Trước khi có bầu là 46 kg, trước khi sinh 57kg. Sinh xong 4th đi làm 55kg. Đi làm được 2 tháng 49 kg, từ đó đến giờ con hơn 3 tuổi rồi vẫn 49kg, chẳng ngót được tẹo nào nữa. Chán quá. (
ặc bà này định ngót đi bao nhiêu nữa! Tôi đang định mua con chó bập bênh cho cu con nhưng lại tiếc tiêng vì nó chỉ thích 1 tẹo lại thôi nên đang phân vân! Các bà có cao kiến gì ko?
các chị ơi tình hình là e ở nhà mãi chán rồi, muốn mở shop nho nhỏ thôi, nhà chị nào có mặt bằng khoảng 15 -20m2 thì ới e nhé