Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ, hic, em ko lội được 2 ngày chẳng biết thông tin gì cả Hôm thứ 7 em cho cu Tít đi chơi, thấy có vụ biểu tình ở BV Kinh Bắc nơi làm chết 2 mẹ con sản phụ, loa đài ầm ĩ làm 2 MC sợ quá, về sớm. Em sinh cu Mít ở BV đấy, đang dành rất nhiều thiện cảm cho BV ấy thế mà gặp phải vụ này...May cho em sinh 2 đứa an toàn, hú hồn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chả phải chăm đâu chị ạ, nếu ko cho ăn gì mai lại ốm e phục vụ còn khổ hơn, lão này mà say thì cho ra bằng hết, xong rồi người lên cơn co giật theo cái dạ dày rỗng tuếch, xong rồi mệt, rồi ốm. Nẫu lắm. Hqua gần 1h đêm dậy thỏ thẻ hỏi có gì ăn ko vì trong bụng có gì đâu, em chỉ cho cái bát và bảo vào LVS mà hâm, em ngất, chứ nếu ko giờ đấy mà dậy nấu nướng chắc e chết
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Có 10 quả ăn còn hơn 100 quả rồi nó trụi nhé. E là e ko đồng ý cho chị mắng chồng chị đâu đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái này là nhiều ý kiến lắm, nó cũng khá là tiện nhưng mà không đẹp bằng em đánh nhiều lớp như truyền thống, nhưng da chị nhiều tuổi rồi, khác da em, em dùng cũng được đấy, Khét kém chị 4 tuổi đúng không nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lúc í đang giữa trưa, e sợ chị ngủ chứ e có số đt của chị mà. Thế lần sau gặp mẹ thành công dư thế thì e chữa thế nào được ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 uh, hôm qua chỗ công ty cạnh chồng tôi bị cháy 1 chuồng lợn, chết cháy 1000 con lợn con, ông chồng tôi về kể chuyện mà tôi thương bọn lợn con í thế, 1000 con chứ ít gì...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Chóe ơi cái hộp cơm Komasu bây giờ bao nhiêu tiền hả chị ? Em muốn mua 1 cái để hè ko phải ra ngoài đường ăn !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 EM đun lại chỗ sữa chưa đông ấy, láng thêm 1/3-1/2 lượng đường so với lần trước rồi đổ sữa vào. Bác Tubim chữa thành công đấy Nói chung lần sau biết liều lượng rồi nên chắc ko gặp mẹ thành công nữa đâu