Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tềnh hềnh là e sắp đọc xong 2 quyển truyện của mít còi và chị MinhTom cho mượn rồi. Chị MinhTom ơi, cuối tuần đi học tiền sản mang cho e mượn ít truyện nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế dùng cũng được đấy, vì BB Cream độ che phủ nó không thể như em đáng mấy lớp được đâu nhé. Khét sinh năm 83 à, thế bằng tuổi em ruột chị đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ko bị ngọt lắm đâu chị ạ, dưng e hỏi là hỏi cái hạt ở trong kem í, ăn chua chua ngon ngon. hôm sau làm kem e sẽ cho nho khô, vì còn ít nho khô. dưng ko bít nho khô làm mí kem gì thì ngon chị nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Zai nhà bác mà mở lớp dạy cái môn đấy thì cho em đăng kí học nhá nhá, bác mà nhìn mặt chồng em xong thì bác choáng luôn, tảo hôn 100%. Pi ét: Bác nào mún dùng thuốc nhỏ mũi bằng cây cứt lợn thì mua cái lọ cụa Viện dược liệu sản xuất ý, dùng cực tốt, bên topic nhà em có hình đấy, bi giờ họ bán rộng rãi trên thị trường rồi nên các bác cứ ra hiệu thuốc hỏi mua, nhà em thì ko bán cái đấy nữa. Nhắc đến mới nhớ, em phải đi sửa cái topic nhà em, bảo làm bao lần mà cứ quên.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hì hì, hôm nọ em đi đám cưới, biết là phải đánh nhiều lớp, lớp nền, rồi phấn phủ rồi phấn hồng như mẹ Ỉn nóíi, nhưng em đánh cái kem che khuyết điểm xong thấy trắng ra chị ạ, em thấy thế là ổn rồi nên chỉ xoa mỗi lớp kem í thôi nhưng vẫn thấy ngại ngại thế nào ấy. Lót dép hóng chị xem có cách đánh nào nhanh, rẻ mà lại hiệu quả chị mách em nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e đang khó nghĩ vụ này quá, nên e loa trên Bếp, mọi ng cho e ý kiến ná e đang định bán hàng xách tay vì bạn thân con e gái e làm tiếp viên, nó rủ e làm ăn cùng, đợt này nó đi Đức, e đang muốn thử nghiệm ít hàng về bán thử coi sao, trước tiên là bán cho Bếp mình trước đã, nhưng hqua e đi search đồ Đức để xem mua j về bán thì rặt toàn nước gội mí kem oánh răng, cả nhà mình có ý tưởng j cho e k ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hihi em nhầm chị hơn em có 4 tuổi thôi,hihi.m cần tiện chứ k cần che phủ nhiều chị ạ,trát nhiều ngại lắm,em chỉ sợ nó hại hơn đánh nhiều lớp thôi,chứ như thế này thì em chơi luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Này chị bảo, thằng cu nhà mày nhìn ngon quá, mà giống bố thì chị đặt chỗ trước cho con gái chị nhé. Chị rình rập thằng cu Tôm mí tencha nhà mày rồi, hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chôn hết rồi em gái ạ. Chỗ chồng chị lợn chết thì toàn cho vào máy xay, xay nhỏ rồi cho ba ba ăn cơ...Nói chung chị em mình ko làm về chăn nuôi nên nghe các ông ấy nói chuyện kinh tởm lắm, sát sinh và dã man lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Dạo này em lên cân , cái Hồng Xanh hôm trước nó cũng kêu em lên cân , em thấy mấy bác Hơ bơ lai, em muốn đú quá , nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại em lại xót ruột , nên em ăn kiêng 13 ngày ( trước kia em đã từng ăn ) , các chị ủn mông em với nhé , cơ mà chả có nhẽ thứ 6 tuần này em phá lệ 1 bữa .Hay em cứ đi off , em mang rau muống đi ăn nhỉ .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 uh, 1 lần chị ấy cũng nói là sinh 81 hay 82 mà, tại tôi thấy bà gọi chị ấy bằng chị ngọt xớt thì làm sao mà bằng tuổi đc, tôi ù ờ chị í còn lừa tuổi đc chứ tinh thông như bà thì ko thể lừa đc...hì hì..
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ủn mông chị, chị béo cũng xinh và gầy 1 tí cũng xinh....Nhưng gầy thêm 1 tí cho nó eo ót thì càng đẹp chị ạ....Em thấy có chị, Lì lên cân hơn lần trước em gặp, còn cái Lắc thì vô đối ko chấp