chào các mẹ ở Tp.HCM

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi me Bo (Levin), 8/10/2008.

  1. bapluoc

    bapluoc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/10/2008
    Bài viết:
    3,585
    Đã được thích:
    521
    Điểm thành tích:
    773
    - Chào mừng chị đã về nhà, ui, mọi người réo chị um sùm hết mà chị chưa đọc được seo?Hihi
    - Em có nhờ Tina order cà phê ngon của chị mà?Hic, zậy là trớt rùi!!
    - Chia nỗi buồn của chị nha, của đi thay người nhen chị, biết đâu "tái ông mất ngựa", chiều nay, trúng thưởng, trúng số được chiếc Mer hay BMW gì thì seo nà??Thui, đừng buồn nhìu nữa chị ha, buồn xíu xiu thôi!!!:goodman::goodman::goodman:
    - Về quê, cuốc cỏ, mệt lắm k chị?:-({|=:-({|=
     
    Đang tải...


  2. cunbeo

    cunbeo Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    1,291
    Đã được thích:
    287
    Điểm thành tích:
    123
    Ôi sao thế, chia buồn với papa nhé... Sao lại có chuyện thế được:confused::confused:
     
  3. cunbeo

    cunbeo Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    1,291
    Đã được thích:
    287
    Điểm thành tích:
    123
    Diamonal Plaza có 1 ca H1N1 rồi nhé, thế mà bọn quản lý tòa nhà chẳng thông báo hay có biện pháp phòng ngừa gì cả, chán cái bọn Hàn Quốc này ghê
     
  4. lucifer

    lucifer Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,297
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    773
    Vậy chị có đi ọp không chị????:finga::finga::finga:nói trước để em còn mua khẩu trang dự phòng(nói xong chạy chứ để xin diên lấy kính chọi chít.hehehhe:axe::axe::axe::axe::axe:
     
  5. pa pa

    pa pa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/5/2009
    Bài viết:
    1,932
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    123
    Các bố các mẹ ơi! cho mình hỏi thăm chuyện này nhé,bố mẹ nào biết chia sẻ cùng mìn nhé,chuyện là thế này mấy hôm nay về quê nghe mấy người trong xóm bảo kỳ này xóm này có 5,6 người có bầu là do đi vào ông cha đạo nào ở Thủ Đức lấy thuốc về uống,cha và các xơ bảo lấy thuốc về uốngvà cầu nguyện là có thai nhưng tuyệt đối ko được đi bsĩ hay siêu âm nếu đi là bị hư,nếu ai có thai mà mất kinh thì 9 tháng là sinh (nhưng 100người thì 1người mất kinh thôi)còn lại có thai vẫn có kinh và thai kỳ kéo dài 13 hoạc 14tháng mới sinh,bắt mạch là biết có thai hay ko,thai tháng thứ 6 thì em bé mới bắt đầu đạp,sao tớ thấy phi lý quá,nhưng nhìn thấy chị gần nhà đi lấy thuốc về bắt mạch bảo là song thai bụng cũng to,nhưng chưa ai sinh cả nên ko biết thực hư thế nào?tớ đã từng bị vô sinh nên tâm lý của những người hiếm muộn chắc chắn ko có người nào giám đi siêu âm để biết thực tế thế nào cả.
     
  6. lucifer

    lucifer Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,297
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    773
    Chời............ơi...em nhắc chị nhìu đến mún rụng lưỡi đê nì:finga::finga::finga:,chị ơi lòng tin đôi khi mình phải mua bằng một cái giá hơi đắt,nhưng em nghĩ lòng tin của chị bị tổn thương và mất mát nhiều hơn,xung quang chị vẫn còn nhiều người tốt,hội của nmình có thể không có nhiều người nhưng em vẫn cảm nhận được có rất nhiều người thật chị à,vì tâm thì thường lộ ra mặt mà.Nhưng chị có mua cà phe cho em hông dậy????:-:finga::finga:({|=:-({|=:finga:
     
  7. bapluoc

    bapluoc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/10/2008
    Bài viết:
    3,585
    Đã được thích:
    521
    Điểm thành tích:
    773
    Em cũng có người quen đi xin Cha ở đây, cũng có bầu, nhưng hôm bụng to, hôm không??!!Bụng to thôi nhưng ngực không nở, mông không nở, tính ra đã 9 tháng nhưng Cha nói 12 tháng mới sinh.Đặc biệt, cấm siêu âm, cấm đi khám!!!Pó tay!!Em không tin!!:cool:
     
  8. pa pa

    pa pa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/5/2009
    Bài viết:
    1,932
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    123
    Đọc mỏi cả mắt lẫc cổ mà chẳng thấy đâu,giờ thì chị cũng đỡ buồn rồi chứ lúc tối 3h sáng nằm trên xe nghe nó nhắn tin bảo ko trả tức thở ko được luôn,chịko thấy tina nói gì hết, thôi có gì 10ngày nữa bà ngoại xuống chị nhờ ngoại mua giùm nha
     
  9. mẹ Tiểu Cần

    mẹ Tiểu Cần Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/7/2009
    Bài viết:
    1,850
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    723
    Papa đau cũng như mình đau vậy, người ngoài đường thì mình kg để bụng, nhưng bạn mà chơi xấu thì đau lắm, nhưng thôi vậy mình lại nhận ra chân tướng ... lâu nay tin tưởng...

    Cún & beo : Nhiều khi cái bọn củ sâm ấy cũng thấy ghét lắm !!! nhưng mình lại thích ăn kim chi và sườn nướng ... mà nhiều khi mấy anh nhà mình yêu cầu ém nhẹm ấy chứ...
     
  10. bapluoc

    bapluoc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/10/2008
    Bài viết:
    3,585
    Đã được thích:
    521
    Điểm thành tích:
    773
    Chị ơi, nhờ ngoại mua dùm em loại thiệt ngon mà lại thiệt rẻ nhé chị!!!Chạy..........Em chạy mất dép lun rùi nè!!!:D:D:D
     
  11. cunbeo

    cunbeo Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    1,291
    Đã được thích:
    287
    Điểm thành tích:
    123
    Đi chứ, đi để hắt xì cho em chít....
     
  12. pa pa

    pa pa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/5/2009
    Bài viết:
    1,932
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    123
    em là người đặt đầu tiên làm sao quên được nhưng bơ,bắp thì sorry nhé vì mưa quá đặt mấy đứa dân tộc ko gùi ra được,đó cũng là bài học cho chị Tú à,cũng may là chị còn 1chiếc nữa nên ko sao
     
    lucifer thích bài này.
  13. lucifer

    lucifer Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,297
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    773
    Bạn em cũng đang đi như vậy đó chị.Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy gì cả,bàn về tôn giáo thì em không dám bàn nhưng về lòng tin thì em chỉ có thể nói là vô thường,nhưng mà lòng tin khác với mù quáng,em bên đạo công giáo,tất nhiên em tin chúa và xây dựng niềm tin của mình ngày càng lớn mạnh,nhưng không vì thế mà em tin những việc vô lí khi nhân danh chúa mà làm.Chúa cho chúng ta tất cả nếu như chúng ta cũng biết cho đi tất cả.
     
  14. lucifer

    lucifer Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,297
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    773
    Chùi ác thế nhở....vậy em phải sắm ba cái khẩu trang đeo cho ngột thở cái con virus H1N1 lun.....ai chít thì biết.hehheheeheh
     
  15. pa pa

    pa pa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/5/2009
    Bài viết:
    1,932
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    123
    Cảm ơn mẹ Tiểu Cần nhiều pa pa cũng rất may mắn là từ sáng tới giờ được nhiều người an ủi,và cũng vì nể anh trai của người đã mượn xe mà lấy luôn nên mình ko muốn làm lớn chuyện
     
  16. lucifer

    lucifer Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,297
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    773
    Quen ai em cũng cho họ một giới hạn về lòng tin.
    Nghĩa là tin ho một lần,một lần thử thách duy nhất nếu họ xấu thì xem như mình có một bài học,nếu họ tốt mình có một người bạn.Tất nhiên chỉ có tiền mới thử được thôi chị à.Và em cũng mất vài người bạn,nhưng bù lại em lại có rất nhiều bạn,và những người bạn ấy lại hết mình khi em gặp chuyện khó khăn.Và trước khi xác định quen một ai và kết thân với một ai em hoàn toàn để cho giác quan của mình cảm nhận về người đó chứ không phải lí trí,vì nếu em khôn thì người nào muốn gạt em tất nhiên họ khôn hơn em.:finga::finga::finga:
     
  17. lucifer

    lucifer Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,297
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    773
    Tới giờ về rùi,chào mọi người em về nhé,papa ui vậy thì Cn này đi ọp cho vui nhé chị,em chỉ cho chị một người trong hội mình đáng để chị tâm sự mà không sợ bị lừa dối.Tất nhiên không phải em vì em chỉ thân được với người em cảm nhận là người tốt thôi....chạy...hehehehehehe
     
  18. pa pa

    pa pa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/5/2009
    Bài viết:
    1,932
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    123
    um ,đúng rối chị cũng nghĩ như em,hôm chị về chị vào chỗ ông thầy dân tộc nùng(chị bị đau xoang có mủ,bsi bắt mổ)để lấy thuốc nam,trước lúc lấy thuốc ổng hỏi đau ở chỗ nào mình chỉ xong ổng đọc mấy câu gì dấy và lấy 1loại thuốc gì mình ko rõ đốt lên ngọn đèn lửa đang cháy(nhỏ thôi)ổng đốt lến trán chị,mùi thịt cháy khét rẹt sợ ơi là sợ nhưng 15phút là thấy hiệu quả ngay mặc dù chưa uống thuốc(chị sợ có thẹo ở mấy chỗ đốt nhưng nay láng o rồi)người ta bảo mình tin hết là hết chưa uống thuốc nên ko biết thế nào nhưng đỡ được khoảng 60% rồi Tú ạ
     
  19. pa pa

    pa pa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/5/2009
    Bài viết:
    1,932
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    123
    chào mọi người nhé ,chạy nhanh ko mưa ngập đường
     
  20. pa pa

    pa pa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/5/2009
    Bài viết:
    1,932
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    123
    Chị cũng ko tin,nếu hôm nào người đó có sinh thật alo cho chị để chị báo với mấy người quen họ mừng nhé
     

Chia sẻ trang này