Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Doanh đi buổi chiều nàng ạ! Từ sáng đến trưa tớ ở gian hàng nhưng chiều thì tranh thủ lượn. Nhìn em Haelee thì ai cũng mong có bầu mất thôi, bầu gì mà vừa xì tin, vừa xinh thế không biết! Mềnh là mềnh GATO với cô ấy lắm cơ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hình như bác Doanh ăn cháo hàu nhà chị lan_chi, hôm qua em cũng làm 1 bát ở đó, giờ nghĩ lại vẫn thèm! chẹp chẹp
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hihi, thế thì tớ nhớ mẹ nó rùi. Mẹ nó tóc ngắn - kiểu đầu vuông, đang bầu giống nhà Chou đúng ko? Hihi, lần tới mà ọp chắc mẹ nó nhận ra tớ hoặc con bé nhà tớ đấy. Nói thật là nhà cháu chả ấn tượng khu ẩm thực tí gì - nói các bác đừng ném đá em, nhưng em nhìn ko vệ sinh cho lắm (chưa kể đắt nữa) nên chả dám ăn lung tung. Sáng đi thì con bé nhà em chưa ăn sáng, nên sau 1 hồi lựa chọn thì quyết định cho con ăn cháo hàu. Hic, 30k/bát bé tí teo - có 2 em hàu trong bát (chưa làm ruột - nên em bỏ luôn hàu, cho con ăn cháo ko) - mặn nữa chứ. Lần trước đi ăn thử phở chua, thì bát phở tí teo lèo tèo vài miếng thịt, chua chua, ngọt ngọt, lợ lợ. Thế mà những 45k/bát - ặc, cắt cổ. Hihi, bác ơi thông cảm cho em. Tại em vô duyên nên 2 lần ọp nhà Rồng rồi mà chưa được tham gia gặp các mẹ nên bác cho em cơ hội show hàng con gái tí, hì. Tại em cũng "nhát" nên chả dám tự giới thiệu - biết mỗi nhà Chou mừ. Mà sao từ hôm em thông báo "vỡ kế hoạch" - bác doanh giận em đấy à? Lần tới mà off, em cứ đến đấm bóp cho bác để bác xuôi giận nhá, bác đừng giận em nhá.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thì chúc chị tròn để em có đồng minh chớ! Em chỉ mong ăn bao nhiêu vào con hết chứ đừng vào mẹ không mẹ lại lăn nhanh hơn đi, ấy vậy mà nhà em lại vào cả con lẫn mẹ! hị hị Chồng em bảo nhìn em bây giờ giống cái bánh bao!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ơ, hôm qua em lượn qua nhà chou mấy lần mà chả hiểu sao e k nhận ra chị nhỉ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi, chị cố gắng lên nhé! Nếu đã có duyên chắc chắn con sẽ quay về với chị và gia đình. Chị cố gắng bổi bổ sức khỏe để vài tháng nữa đón con về nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. @Chị Mẹ Hải An: chị ơi, việc đầu tiên là chị phải nghỉ ngơi, giữ sức khoẻ này. Việc thứ 2 là dù sao mọi việc cũng đã qua rồi, dư âm thì vẫn còn nhưng em và mọi người trong nhà mong chị luôn nghĩ tích cực vì bên chị luôn có thiên thần đáng yêu là bé Hải An vẫn "làm trò vui" cho mẹ khuây khoả, có anh xã chị và gia đình luôn động viên an ủi chị. Bé đi rồi sẽ quay lại trong thời gian tới chị ạ - có lẽ bé vẫn còn mải chơi. Cố lên chị nhé! Em cũng đang tích cực săn Rắn đây. Mong là đợt tới, chị em mình cùng vào nhà báo tin 2v/que chị nhé! Ôm chị 1c nào xxxxxxxxxxxxxx
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hihi, phát hiện ra có người cũng thích màu tím giống em nè! Thì em đã bảo là lần tới gặp lại chắc là em sẽ nhận ra chị mà! Vì hôm qua nhiều mẹ bầu, nhiều mẹ dắt theo con gái vào mua hàng nên em bị loạn chưởng. Nhà em hơn nhà Chou 2 tuần, 2 chị em rủ nhau săn rồng mừ! hìhì
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Có khi em qua nhà Chou đúng lúc chị cũng tranh thủ lượn ý! Lấy cớ ra bán hàng giúp mẹ Chou để đi lượn lờ shopping mừ! (nói nhỏ kẻo bố Xoài nghe thấy thì chít! )
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. e cũng qua nhà Chou mà k thấy c nhỉ? hay k biết? hic hic
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. @Anna Duong: Sr mẹ nó và các mẹ, tớ lặn mất mấy hôm là bởi vì Song thư nhà tớ đang điều trị đợt viêm tai giữa và viêm VA, mấy hôm nay thời tiết thay đổi con bé lại khó chịu + với việc tớ đang uống thuốc nội tiết nên người cứ mệt mệt, vừa chăm con nên chẳng có thời gian làm việc gì cả, bình thường ngày nào tớ cũng lên đây ít nhất 2, 3 lần. Ngay từ đầu khi tớ làm danh sách này cũng xuất phát từ tính tớ hay tỉ mẩn vẽ vời + với việc muốn làm 1 món quà tặng các mẹ nhà rồng mà thôi, chứ không có ý định thay thế danh sách của mẹ anna D, tớ cũng đã nói rõ là "tặng các mẹ nhà rồng món quà nhỏ này", tớ thấy các mẹ củng hưởng ứng và like cái danh sách đấy nên tớ cảm thấy vui khi món quà của mình được các mẹ đón nhận, và mấy lần trao đổi tớ cũng nhận việc update danh sách nhà rồng, thực ra mấy hôm cuối tuần tớ cũng định bỏ thời gian để edit lại cái danh sách cho nó rõ ràng hơn, to hơn, nhưng để chỉnh sửa lại cũng đòi hỏi thời gian gõ lại và làm đẹp cho danh sách đấy, nhưng vì con ốm nên tớ chưa kịp làm. Chỉ đơn giản vậy thôi, nếu Danh sách đó ảnh hưởng đến những lý do bác D nêu trên thì tớ nghĩ mẹ Anna D với tư cách chủ top, mẹ nó cứ xoá cái ds ấy đi, tớ k nghĩ gì đâu nên mẹ nó không phải ngại, sr vì làm mất việc của mẹ nó
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hii có mỗi e dẫn theo mẹ thôi nhỉ, mà c ơi c hỏi lại tên cây hoa đỏ e mua với,e quên mất rồi, hôm qua e pha me uống r ngon tuyệt c ạ =p~ hihii bác quá khen rùi, e điệu nốt vài tuần r sắp đến thời kỳ phát tướng rồi giống lật đật k giống búp bê nữa, bác mua được gì hay ho ở HC k? mẹ e mua đc cái hũ muối dưa cà mà cứ thích thú mãi hihi hihi c nhìn thấy e ah,hay trên ảnh thôi, e đi với mẹ mới mặc cái đấy chứ đi với chồng thì thể nào cũng kêu e ăn mặc k giống ai r k cho mặc :"> chịu chomeo bán gì nhỉ e k để ý hxhx tiếc thế nên k ra nói chuyện được e k ăn cháo hàu nhưng ăn cháo thịt ngon tuyệt vời, k biết bác ý nấu kiểu gì về lại thèm quá mẹ Hải An: cố lên chị iu nhé, hay nhân tiện 30/4 này gia đình đi đâu chơi cho khuây khỏa c ah
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mẹ nó đừng hiều nhầm nhé! Bác Doanh cũng chỉ nghĩ nên để cả 2 cái cho nó lấy may thôi chứ ko có ý gì mẹ nó ạ tớ cũng tháy mấy ngày mẹ nó ko OL và ko update đựoc danh sách nên cũng sốt ruột hii vì như mẹ nó nói mẹ nó bận nhièu việc.... nên khó để theo dõi được, đợt này nhà mình có mấy mẹ 2 vạch hơn nữa chuyện Chị Hải An mình cũng muốn tách ra danh sách săn thành công ko thì một số mẹ ko biết vào nhà nhìn thấy mà chức mừng chị ấy sẽ khiến chị ấy tủi thân hixxxxxxx tớ đã gặo TH như thế nhiều lần rồi, chứ ko có ý gì về món quà mẹ nó tặng cả nhà mẹ nó ạ!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào cả nhà. Gần 1 tuần ko vào nhà mình mà thấy nhà mình xây cao quá, Em chưa đọc hết nên ko biết có những mẹ nào có tin 2v rồi? Chúc các Mẹ bầu mạnh khỏe và những Mẹ đang săn Rồng phút chót gặp may mắn ạ. @ Mẹ Hải An: Chị ơi em nghe tin của chị mà buồn quá, em cũng đã từng bị như chị nên em hiểu tâm trạng chị lúc này, chị cố gắng nghỉ ngơi bồi bổ sức khỏe rồi con yêu sẽ lại về bên chị nhanh thôi. Nếu có time và điều kiện thì đi đâu đó nghỉ ngơi mấy ngày cho nó bớt nghỉ ngợi đi chị ạ. Chúc chị khỏe và nhanh hồi phục lại tinh thần để lại đón con yêu về chị nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cảm ơn em! Hôm nay là 2 tuần sau xxx rồi nhưng chị chưa thử que. Từ hôm xxx đền giờ mất ngủ luôn và lúc nào cũng đau bụng lâm râm. Chị cũng đang hy vọng. BT thì 26/4 này là đến ngày gặp em bé QKD đây.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em chào cả nhà. Chúc Bác Doanh và các chị các mẹ tuần mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé E sorry vì ko thể update đc vì page của nhà mình cao hơn đỉnh núi....phanxipang e sẽ update dần dần ạ Tuần vừa qua nhà e có việc nên ko thể vào nhớ các mẹ quá Gửi chị Hải An: Em xin chia sẻ với chị nha. Đọc những dòng tâm sự của chị mà e như thấy mình trong đó, buồn thật đấy. Nhưng chị hãy cố gắng lên nha, mong chị nhanh khỏe mạnh và vui vẻ lên nha. Chị hãy đi đâu với cả nhà trong những ngày nghỉ sắp tới để lấy lại tinh thần nha. Chị e mình cùng cố gắng và bắt tay nhau săn RẮN nào. Cho em ôm chị một cái thật chặt nhé......... E xin phép qc tí ạ: Cả nhà ơi nhờ mọi ng vote cho e của e một phiếu bằng cách nhấn vào nút "THÍCH" dưới đg link chữ ký của e với a. E tên là Thảo con nhà dì e ạ. Nhà ở quê nhưng học giỏi lắm ạ Toàn giải nhất nhì HUYỆN và TỈNH nữa ạ. Bằng khen của e chỉ treo toàn bằng khen Học sinh giỏi HUYỆN và TỈNH thôi ạ , còn của trường e phải để trong tủ vì ko có chỗ ạ. Nhờ mọi ng ủng hộ e của e với nha. Cảm ơn mọi ng ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi lâu quá chị mới trở lại nhà ạ! mẹ con chị khỏe ko??? chị giữ gìn sức khỏe nhé! các em và cả nhà sẽ theo chị bắt Rắn ạ em bấm Like rồi và bấm 2 lần thì nó hẹn sau 3600 giây nữa ạ hiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đã vote cho bác hihi lấu lắm hnay lại mí thấy bác tái xuất thía ah
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ơi, Túi cùng Douglas: có dịch có thể là trứng sắp rụng hoặc là trứng mới rụng nhé. Theo kết quả 3 lần SÂ liền nhau vừa qua của chị đó. Nếu Túi cùng Douglas: ko có dịch, thì thôi rồi, có chiến đấu mấy cũng không thể đậu được vì trứng đã rụng và thoái hóa rùi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị cũng hem nhớ, để hỏi mẹ Chou xem! Hôm qua món me ngào đắt hàng nhất em ạ, chị với mẹ Chou đong mỏi nhừ cả tay. Buổi trưa chị ngồi chấm bánh đa với me ăn, nhón trộm của mẹ Chou cái bánh khoai môn nữa, khỏi cần ăn cơm! hihi