Ðề: Bếp Kún tầng 6 @Lắc ky: sản phẩm của Nissen tốt ko em? Chị thích mấy cái áo thun trẻ em ghê ah. Nếu chất vải tốt, hàng đẹp thì giá đó cũng ko đắt, chị order cho con gái yêu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Khóa mồm vào là gầy thôi, vấn đề là mấy người làm được. Mà tuần này hẹn hò không nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em cũng nghiêng theo hướng này bác ạ.Em thích nhất câu :" Cứ hoang đi!" của bác. Em cứ hay nghĩ quẩn : giao thông và XH hỗn loạn thế này, toi lúc nào chẳng biết. Nên sống là ko chờ đợi, em sẽ thôi mua quần áo cho con, cho chồng.....đợt này tập trung tu sửa bản thân.Khổ, em thấy váy áo nhà chị LImi cũng thèm lắm ạ, nhưng từ nhà em lên cửa hàng chị ấy có nhõn 15km chứ chẳng chơi, huhu. Chị Limi làm một chi nhánh ở quận Hai Bà Trưng hay Hoàng Mai đi, em đu với. Trước kia, em là khách xịn của Lan côm, i ét sen lau ren với cả Ét tơ lau đờ giờ em là khách vip của hàng VNXK ( đồ trẻ em ). Hihi. Chị Mầm là đại diện của người phụ nữ yêu bản thân nên cái sự tự tin nó cứ toát toàn toạt ra ngoài ấy bác nhỉ. Em theo sau học tập bác..... Chị Chóe ơi, mấy cái cửa hàng váy áo ở cạnh nhà chị có được k ? Em hay đi làm qua đấy nhất mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hnay e có cơm canh tử tế, cơm với cá bống kho tiêu, tôm rang và canh cua mồng tơi với cà páo. E đang măm đây.... ngon quá Sáng nay e dậy sớm còn nấu dc canh cua... hihihi... ăn đưa cơm lắm chị ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cũng có những cái rất đẹp chị ah. Kiểu cotton 100% ý. Nhưng e ít mua đồ trẻ em nên ko rõ ntn. Mọi năm e toàn mua áo thun cho con e gái e, mặc ko bị xù lông đâu. Nhưng hàng ở VN thì ít mẫu ghê, chứ trang chủ của nó thì bạt ngàn đồ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lắc kì ơi chị thèm canh cua mồng tơi, hôm nọ vào fivimart, xong về cứ nghĩ mình quên gì, hóa ra quên mua cua . À, cả nhà ơi, sơ sinh phải mua gì, nên mua hãng nào, mặc định là em mới chỉ có mỗi 10 cái mio đóng bỉm thôi nhé, các chị hướng dẫn em đi để em chuẩn bị.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 cơm nhà ăn của e thì chán thôi rồi chả buồn kể nữa. nhưng hnay e đc ăn chè khoai, kết quả của bữa đánh mắt đá lông nheo mí cả nhõng nhẽo vs a giám đốc nhà ăn là lâu lắm rồi k cho ăn chè, toàn bắt tráng miệng hoa quả, chán lắm. các c phòng e bảo e phải tích cực đá lông nheo vs a ý để còn cải thiện dần bữa ăn cho phòng keke
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hqua MC e giã cho 1 hộp cua to đùng, e ăn cả ngày canh cua vẫn bớt lại 1/3 để sáng nay nấu canh cho hết. Ah e dự định cuối tháng sau e cũng đi mua đồ cho con gái, kể ra đợt này nghỉ nhiều đi mua cũng dc nhưng dạo này ngân sách đang thâm hụt nghiêm trọng, pải để đến tháng lương sau e mới có xiền đi mua Quần áo cho con chắc e mua ít thôi, nhưng e đang lăn tăn nhất là vụ bình sữa? Mua hãng nào? Cổ thường hay cổ rộng?....có mấy đứa làm cùng chồng e đang ở bên kia nó bảo mua thì nó xách về cho mà e thì chỉ bít mỗi bình Pegion bên đó, chả bít bình gì nữa? Mà toàn con zai nên cũng ngại nhờ. Định mua ở đây mà mù mờ quá cơ…hix
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em vừa đi tập lái về,hậu quả là trót hôn cột đèn 1 cái rõ kêu,làm cái đầu xe hơi móp 1 tí,ai bảo thằng thấy thấy em dễ dạy nên bắt đi bài khó.em bảo chửi em nhiều mai em éo học nữa,thằng thầy bảo học hay không học thì cũng phải sửa xe trả nó.đúc kết buổi học hôm nay,thấy phán: học sinh có tiềm năng vì trước khi lên xe thầy đã bổ túc bẻ số với vê vô lăng trước đó tốt rồi,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bình minh ơi, khi nào e mang pồng tôm cho bác Diệu thì vứt qua chỗ chị nhé, chị cầm và ttoan hộ bác ý. Lúc nào đi thì cầm lun siro hộ chị. Cho chị xin mấy cái chai lavie nhỏ lun, chị lại pải share cho con e nhà cô, hqua nó cũng dồ lên đòi làm theo rồi …hix
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị cũng định cuối tháng sau mới đi mua, mới đi làm hơp đồng sinh đẻ, nhưng bs đã nói thế, thì chị cứ chuẩn bị từ giờ cho chắc, mai vào làm hd lại quẹt thẻ mất toi gần 30tr rồi huhu. Chị cũng xem bình pegion ở trên web hàng nhật, thích lắm, nhưng vẫn lăn tăn không biết các mẹ hay dùng loại nào, vì hồi bầu Tôm không bú bình nên vụ này chị cũng mù tịt luôn, lần này quyết tâm luyện bình.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác Mầm nói chính xác ah. Nếu em ko khóa mồm vào thì ko biết bao giờ mới giảm cân đc. Thế nên giờ cứ phải tu sửa bản thân cho tươm tất, chứ đã béo mà còn lôi thôi thì ma nó ngó mất! Mà béo cũng có điểm mạnh của béo, mình chọn đồ cứ nhấn vào đó cũng vẫn đẹp như thường. Hồi chị béo, chị cũng ko thua kém gì bác ( . )( . ), mặc áo nhấn vào đó, ai cũng xuýt xoa nên quên luôn cái eo bánh mì, hehehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bình Pegion ở Nhật chị ko biết, nhưng ở VN chị thấy toàn là cty VN mua bản quyền của Pegion JP, sản xuất hàng với thương hiệu Pegion ko em ah. Tuy nói là theo tiêu chuẩn chất lượng của Pegion JP nhưng sao chị ko tin mấy cty VN về vụ an toàn vệ sinh thực phẩm lắm. Mà bình sữa là thứ ảnh hưởng trực tiếp lên sức khỏe của con nên chắc chắn ko đc tiếc tiền em ah. Nếu mua đc đồ ở JP là tốt nhất.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hình như chưa bao giờ gặp em này mà dám nói mình tự tin toát ra ngoài, em cứ vào website của Limi chọn ý, hoặc vào nhà Aquing, chị thấy Khét hay mua đồ ở đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em nói thật là mỗi khi có chị em nào đấy kể về chồng yêu thương quan tâm và chia sẻ với mình ntn thì em lại khóc, khóc kiểu ấm ức, chạnh lòng cực kỳ. Còn chị em nào kể về chồng với hờn trách, em cũng rưng rưng vì e thấy e ở trong đó, kiểu như đang buồn có ai đi ngang bóp nhẹ vào vai. Ôi, đã thề là sẽ k kể lể chồng con trên đây, nhưng mà... hôm qua SN em mà em ấm ức quá, huhu.... Bếp cho em huhu... 1 lúc rồi thôi, e thề là sẽ k có lần sau nữa. huhuhu....
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thôi em ơi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt, chị không có khái niệm sinh nhật rất lâu rồi, chồng đến chiều mới hớt hải gọi điện hỏi. Ơ, sinh nhật à, quên mất. Bình thường, căn bản là hàng ngày đối xử với nhau thế nào
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vâng, khác nhau lắm chị ơi. Hồi trước e cũng mua cho cháu e bình Pegion ở JP, nó khác hẳn với bình mua ở VN ah. Và giá thì gấp đến 6 lần ý, nên chất lượng chắc cũng yên tâm hơn vì sxuat tại JP mà.... hihihi Tháng 6 có đứa nó về, chắc e nhờ nó mua mấy bình mang về vậy. Mua sẵn cả núm luôn để đổi sau mấy tháng nữa. Chắc e mua độ 3 bình với vài set núm ti ah .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đồng minh đơi, dừng khóc nhé, chị mày khinh không thèm khóc mấy chiện này, SN à, tao đầy đồng nghiệp bạn bè tặng hoa chúc mừng ủm tỏi, tao éo ke chồng nữa ý heheee, rồi tao tự mua cho bản thân 1 món gì tao thik, mà quà tao mua cho bản thân có mà 10 tháng lương của chồng hê hê, kệ mịe đời. Tao ốm hok lết đi mua nổi thuốc cho bản thân nằm bẹp trên gác, gọi anh xe ôm quen gần nhà, nhờ a đi mua giúp 1 vỉ kháng sinh, 10 quả cam, 1 gói xôi gà, rồi anh vứt vào nhà qua khe cửa cho em, em nợ tiền. Thế đấy, nghe thảm nhể, dưng tao vẫn sống nhăn mà, cần éo gì bọn khác máu tanh lòng nó để ý mình sống hay chết đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Dạ, e k đc như chị, nên em mong ngày SN ít nhiều nó sẽ có cái gì đó đặc biệt hơn 1 chút, để e thấy đc em vẫn còn đc quan tâm ít nhiều. Nhưng thôi, e nói ra rồi thôi, chứ k bận lòng nữa.