Ðề: Bếp Kún tầng 6 Có, nhưng vẫn phải deposit toàn bộ, rồi sau đó nó claim với BH xong nó mới trả lại tiền cho mình sau khi mình đã ra viện cơ chị ạ, thế là tiền sẽ nằm ở đó hơi lâu một chút, em dùng visa vì đang hết sạch tiền mặt.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vậy hả, thường là nếu direct billing là chị chỉ cần đưa thẻ bảo hiểm rồi bên bệnh viện tự làm hết nên nhàn lắm, chỉ một số bv không có trong hệ thống là phải ứng tiền rồi claim sau thôi. em sinh ở HN cũng đỡ mệt, được chăm sóc tốt nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em đi tàu ngầm trong bếp nhiều nên thấy các mẹ nói đến CH nhà em Litmit, các mẹ cho em xin link với nhé, cám ơn các mẹ!!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bên HN này họ chỉ giúp mình phần claim thôi chị à, còn vẫn phải đặt cọc, mà thai sản là nó bắt cọc toàn bộ cơ. Thực ra em chơi với CEO của HN đấy chứ, có thể " tín chấp" đc nhưng em ngại nhờ mấy vụ lẻ tẻ này nên em cứ lấy visa ra em quẹt một phát thôi . Bạn em bảo sao không nhờ bạn kia nói một câu là xong, thôi nhờ, bạn bè nhờ nhau chuyện gì to tát hẳn chứ. Kể ra mà có direct billing thì thích nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @meemnhim:Hoàng Mai thì mình qua 30 Nguyễn Thị Định, chỗ gần Big C (nói thế nhưng vẫn hơi xa nhờ). Đồ nhà chị Limi mặc lên người đẹp hơn trên web, chưa kể có người tư vấn chuẩn. @Lắc: em dùng máy hút sữa thì phải mua bình cổ hẹp, có mỗi bình cổ hẹp lắp được vào máy hút thôi. Bình cổ rộng thì dễ vệ sinh hơn, dễ đổ sữa vào nữa nên tùy nhu cầu mà em chiến. Chị thì dùng 2 bình cổ hẹp, 1 bình cổ rộng. Tốt nhất nên mua bình sữa thủy tinh, ko cần phải cầu kỳ mua tại Nhật vì ở VN cũng có nhiều. Núm ti mềm như ti mẹ thì chị thấy có & đã dùng Chuchu baby và Dr. Brown. Nuk thì bình thủy tinh đẹp nhưng núm ti của nó chị không thích lắm, nhưng chị họ chị dùng thì thấy bảo ok, thích. Mua đồ dùng (thìa, nĩa) các kiểu có thể mua của bọn Lovi hoặc Canpol, đồ đẹp nhưng mỗi tội giá cũng đẹp. Piegeon hoặc Farlin thì như chị bò sữa bẩu, toàn hàng Đài, nhưng giá của nó rẻ. Hàng Avent chị ko mua vì ấn tượng xấu từ cái máy hút sữa của nó. Thú thực là chị ít xiền nên nhiều lúc chị vẫn mua đồ Farlin, mấy cái hộp ủ cháo, bình tập uống, cắt móng tay và các thứ tương tự thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Phục vụ bạn, mình cũng mê mê 1 số món nhưng ở xa quá. http://cornershop.vn/category/san-pham/cho-me/quan-ao-cho-me/
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E thấy nhiều người dùng bình NUK mà chất lượng ổn đẩy ạ, có loại bình nhựa và thủy tinh. Chị chóe cũng dùng cho em Bi đấy, để chị chóe vào confirm nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em mời cả nhà ăn tào phớ làm từ đường nho với em, hihi, em hồi hộp kinh lên được í, chỉ sợ nó ko đông như cái Mít còi thì toi luôn, may quá, bạn í có đông. Công nhận làm từ đường nho khác hẳn với làm từ gelatine, ngon hơn rất nhiều. Em bớt lại 1 ít sữa đậu nành để làm nước đường nên chụp ảnh ko được rõ, cận cảnh em í đây ạ, múc bằng thìa nó ko bị đứt nhé, hihi, ko có lại bảo em nói điêu Còn đây là động lực để em làm mọi thứ đây ạ...Ngả ngớn thấy ghétttttttttt...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vinacua chỉ ăn mùa đông khi ko có cua thôi, mùa này nhiều cua mà, chị mua cua về xay ăn cho ngon đi, béo vàng í
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm qua em cho bọn trẻ con đi ăn, đang ngon miệng thì thấy 1 anh U50 vào ngồi kế bên, kèm theo 3 em U20 nõn nà, dịu dàng, nũng nịu. Tự nhiên em ngẫm nghĩ, mình 1 đời làm osin, hầu hạ chồng con, ki bo dè sẻn dành dụm cho gia đình có tấm có món, thế nhưng già rồi mình chắc cũng chịu thua gái thôi. 1 đằng là 1 vợ già, 1 đằng là gái chuyên nghiệp, mình đấu sao lại. Hơn nữa chồng mình có phải là thần thánh gì đâu. Thế nên em lại quyết lòng đầu tư cho con học hành, mong mai sau 2 đứa đi học ở nước ngoài, em sang đấy osin cho con cũng được. Chồng lúc ấy có càng tốt, k có cũng chả sao. Bọn bạn em bảo em hâm, nhưng em chả quan tâm lắm. Em cứ yêu mẹ con em cái đã.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 bên cạnh đầu tư cho con thì cũng phải đầu tư cho bản thân mình để lúc đấy mình đi thì có thằng chạy theo đi cùng chứ chị
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Con gái trộm vía lớn ghê! Chị vẫn quen nhìn ảnh bạn ý trên avatar, nên k nghĩ bạn ý lớn thế. Hôm nay, buổi trưa chị định mở máy ra làm việc thì lại mò vào bếp. Đúng là nghiện gì cũng khó bỏ.Hic...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi bà, giờ tôi mới lội đến đây, sao thế??? Thảo nào lúc nghe đt tôi đã nghĩ trong bụng: giọng bà này sao thế nhỉ? Mọi lần trong trẻo lắm cơ mà...Có gì buồn cũng đừng để tinh thần sa sút nhé, còn 2 cục vàng ròng quý hơn tất cả mọi thứ khác trên đời bà ơi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi chị ơi, cái máy hút sữa pegion e mua có bình kèm theo là bình cổ rộng đấy chị ah. Cái núm nó mềm lắm lắm ý. Nên e mới nảy ra cái ý định mua bình pegion chứ e cũng có bít loại nào với loại nào đâu. Túm lại là e vẫn lăn tăn lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Dạo này lớn nhưng bướng chị ạ. Em cũng bị như chị, cứ mở máy ra là y như rằng phải lội cái thì mới yên tâm làm cái khác, khộ chị nhỉ, nghiện ngập cái gì là khổ cái đó