Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi gắng lên chị nhé, xung quanh mọi người luôn bên chị và có cả nhà Rồng to đùng này nữa. Nhá chị nhá.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tháng trước bà ấy mới ủn mông ,đá đít tôi thôi chứ chưa có động tác đạp bà ạ.Dạo này bà ấy bận đi nghỉ dưỡng hay sao ấy nên ít thấy vào nhà mình.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bà í đang tập trung chuyên môn vỗ béo mà lị. Chạy thôi. Ko mụ í vào tửn chít
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uhm, hồi hộp lém í. Sáng nay em đã gọi điện thoại cho ông chưa? Tình hình của em như thế nào?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi em ở CG thì xuống Trần Bình phòng khám BS Khánh Phương nhé! chị thấy BS Siêu âm chuẩn lắm em ạ em thử xem sao nhé! em uống thuốc rồi sẽ có kết quả thôi cố gắng nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị vân ốc có thấy e quote mấy trang trước k vậy? sao chém ác liệt thế mà k thấy trả lời e hihi c nhìn thấy e ah,hay trên ảnh thôi, ,chị bán hàng gì đấy ạ? e đi với mẹ mới mặc cái đấy chứ đi với chồng thì thể nào cũng kêu e ăn mặc k giống ai r k cho mặc :"> chị chomeo bán gì nhỉ e k để ý hxhx tiếc thế nên k ra nói chuyện được ah chị cuctim nhìn tươi tắn hơn rùi chắc c đỡ nghén w tí tẹo rùi ha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí thì tươi tắn hơn nên chị đi chơi liền tù tì ba ngày liên tiếp, đêm qua chị đau bụng lâm râm phải dấu chồng uống thuốc chống co thắt đấy em ah. Giờ ở nhà cả tuần.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị đỡ nghén hơn roài ạ? Chị ở nhà hông có việc gì thì lên đơi 888888888888 với chúng em.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đỡ rồi em ah. Ah mà chả có nhẽ do hôm trước làm theo bác D chỉ nên hết nghén nhỉ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng chị ah, em sinh ngày 5/1/1988 hôm qua em đi siêu âm thì thai đã được 8 tuần 1 ngày, em thấy lạ quá không hiểu sao lại vậy?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. eo vậy thì các mẹ nhà mình ai nghén phải theo cách Bác Doanh thôi ạ! kinh nghiệm hay!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị nhớ đã củm ơn với QT roài mờ nhỉ , chị thoáng thấy dáng em, cơ mà luc đó đang canh cho chó mèo đi tè nên chả gọi theo , chó mèo bán áo phông cho bố mẹ í, chêck ngay đằng sau gian nhà chị chou, nàh chị chou đầu dãy trên nó cuối dãy dưới í. mà sao chị với nó capứ nhau đi lượn suốt mà ứ gặp nhể
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hi chị, em vote cho em nó rồi nhé. Chị vắng nhà hơi lâu đó, vào lại cho xôm tụ chị nhé, vẫn còn bọn em đồng hành đây ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Công nhận hum qua thấy c cúc vẫn đẹp, vẫn tươi tắn..Nhg mà trông vẫn xanh xao hơn đợt trước c nhỉ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em bị hôm qua hả ?chị cửn thận cứ hỏi lại cho chắc ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bao giờ có mẹ nào báo 2v thì mình sẽ ọp ,để mẹ ANNA,HIÊN LINH CÒN NHẢY Ổ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí, hôm nay iem lại phát hiện ra thêm 1 điểm nữa, bác Doanh nhà ta ko những biết nói bậy, mà còn nói ngôn ngữ rất xì tin ná.. Iem chắc kém bác phải độ hơn chục tuổi nhưng xem ra..còn " già" hơn bác nhiều
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi cái gì qua rồi ,nên cho qua đi cho nhẽ nhõm lòng mình,con mau siêu thoát,có duyên con lại về với mẹ sớm thôi mà,chị cũng đã từng trải qua cái giai đoạn xảy 2 lần đầu tưởng không có nổi con ấy chứ ?nhưng xong rồi trời lại thương cho có con lại đấy thôi,chịu khó ăn uông bồi dưỡng nhanh hồi phục,để chị em mình lại tiếp tục cuộc hành trình,em thử lên ông trí bắt mạch xem sao nhé.