Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác đây biết nói bậy ,đã nà....................... cái giề ,còn bít cả chởi................ bậy lữa cơ,kinh chưa ? [Bác hơn em độ chục tuổi ].................... ư ? không có ....................đâu ? gần gấp đôi tuổi em đấy,cứ nhân đôi tuổi của em ........đê.......... rồi - đi 2 : nà ra tuổi tớ đấy.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tui cũng mún được ai ôm quá,tưng chọn hoa hậu để um thoai..............
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ngày thứ 14 rùi mà vẫn chưa dám thử nè.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi vk của em từ 30 đén 33 ngày,mà hôm qua là chu kỳ 31 ngày rồi, em đi soi trứng :16mm,và niêm mặc 8 mm,và hôm nay có khi lên đến gần 18 cũng nên,tối nay về, em cứ xxx cho chị 1 phát đón đầu nhé,ngày mai em lại đi soi cho chị để có gì ngày kia còn chặn đuôi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Trời nắng, tặng các bác/cô/chị/em cái kem cho đỡ khát nước ạ. Kem mẹ con cháu tự làm - tuy ko ngon như ngoài hàng nhưng được cái đảm bảo vệ sinh và cả nhà ủng hộ cũng đã "hết hàng" ạ. Ké thêm cái ảnh con gái hôm qua hí hửng chơi bộ đồ chơi đất nặn mua ở hội chợ của mẹ Tyd Xoài (em ko nhớ nick đúng ko). Chúc các mẹ tháng này 2v/que ầm ầm nhé. Nhà cháu tháng sau báo tin sau, hihi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng, em biết thế rồi ah. Ah, sáng hôm đó em nghe lời bác là qua nhà ông Trí trc đấy ah. Qua đó sớm nhất nên chưa có ai, ông bắt mạch cho em luôn rồi. Em cứ để cho ông í bắt mạch ko thôi, ko nói gì trc, thế là ông bảo em mấy thứ như gan kém, dạ dày hơi có vấn đề. Rồi ông hỏi em là muốn có con à... lúc đó em mới nói rõ sự thật ra. Lúc đó ông mới xem lại. Thì ông khuyên là cái này con nên đi ra bên Tây y họ có phương án gấp, chứ ra máu cục máu sẫm là bên đông y không chữa được ... ông cứ từ tốn nói con à ..con à ... nghe rất lọt tai, mà hiền từ đức độ ấy. Ông còn nói thêm là mạch này chắc chắn 100% là con trai rồi, nhưng rất tiếc là Bác không làm gì được... Rồi ông bảo em đi luôn đến bv, xong rồi ít bữa nữa quay lại ông cho thuốc điều trị nội tiết kia. Sau em nghĩ lại có thể là ông an ủi mà nói dựa chứ lúc đầu ông xem mạch là ông phải biết có con hay chưa chứ nhỉ, ban đầu ông bắt mạch mà hỏi em như lúc đầu thì có nghĩa là lúc đó ông không thấy mạch có thai, nghĩa là thai đã bị hỏng rồi ... Mà đúng như bác nói đến BV là họ bắt SA đầu dò chứ ko có SA bụng kia đâu ah, em thắc mắc thì bị BS ở phòng SA cáu mù lên. hic hic ... Mà thôi em ko nghĩ nữa. Em uống xong thuốc Tây này là em qua bên ông lấy thuốc về uống thôi ah.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ngủ thì không ngủ đi cho mẹ khỏe con khỏe,ngồi đấy mà..............................hố hố,với cả.......................hí hí. thông cảm nàng ấy chưa bít [chất ] của MAMA đấy mờ,đợt trước ,LINH XINH,ĐỌC XONG MẤY BÀI CỦA BÁC CÒN HỎI :HÔM NAY NHƯ KHÔNG PHẢI BÁC DOANH ẤY ?HÊ..........HÊ......HÊ,CƯN CHƯA ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác có để yên em ôm bác một cái không nào ! Em ôm bác mà bác cứ ....lói bậy vứi lại chởi bậy ... em ứ thích !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bao giờ là bao giờ hở bác ơi? Có mẹ báo 2V tính từ hôm nay ợ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ngủ dậy muộn nên ứ ngủ trưa bác nhá. Bác ko ngủ trưa hay sao mà lại ngồi đăng đàn giờ này thế ah.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi nhoc Tin cho chị hỏi em làm kem que thế nào mà khi lấy lại còn nguyên thế?Hôm cuối tuần vừa rồi chị cũng làm thử kem cho cả nhà nhưng mấy cái kem que khi lấy đều bị rời que mặc dù chị đã ngâm vào nước ấm 1 chút rồi mới lấy nhưng vẫn bị,cuối cùng thành ra ăn kem ly hết.he..he..
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em nàm chi cười rung cả tí đây lày ,à mà rung cả mỡ bọng nữa. ôi mừng quá vậy nà iem đã nấy nại phong độ và sự hài hước rồi,chị nhìn thấy iem cười rồi nha,chị cùng các mẹ khác cũng chỉ mong iem vui nại như vậy thui.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hay sáng mai chị em ta cùng thử đê chị :-\"
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E ủng hộ tinh thần các chị ọp ẹp ạ ^^ Hôm qua tranh thủ đi HC em sờ bụng mấy mẹ bầu nhà mình rùi ạ hihi Hi vọng tháng này lây hên của các mẹ nhà mình 2v đỏ chót hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi, em đọc lướt thành ra ti toe...............ti to. Hic, mắt em có vấn đề hay đầu óc em có vấn đề ạ?