Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Mẹ Kem cũng 84 ah, hihi, bằng tuổi. Các cụ bảo Giáp Tí đầu can đầu chi nên giỏi lắm, mà chưa thấy linh ứng vào mình. Hoa tay thì chả có cái nào, tài năng không rõ ràng 1 cái gì, tiền bạc cũng nhàng nhàng bậc trung, hihi. Hình như được cái chăm con khéo. 84 các cụ cũng bảo cá tính, thích chỉ đạo, cái này có vẻ đúng à nha.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Chào cả nhà chuột, mình cũng là 1 con chuột đây, sinh tháng 6, ở nhà với bố mẹ thì tất cả mọi thứ bt, lấy chồng, ko phải làm dâu, chồng chiều vô đối,nhà chồng chiều vô biên, nhưng 3 lần mang bầu đều hỏng, chắc tại mọi thứ tốt, nên ông trời bắt phải chịu khổ 1 thứ rồi
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Mình cũng tý chuột, xin đc chào cả nhà! Trước khi lấy chồng thì cũng thấy chưa khổ lắm, khi lấy chồng vào thì chỉ biết nói 2 từ "chấp nhận",nhưng đc cái từ khi lấy chồng vào cái j cũng biết & mỗi thứ biết 1 ít, thành tích tệ hại nhất chắc là nuôi con "nhanh lớn quá" nên giờ con gái 4,5t mà mới đc có 12kg hjx
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hì, sao ông anh trai mình 82 cao to đẹp giai (cao 1m82, ngày xưa còn vào CLB người mẫu) nhưng rất chăm vợ chăm con, ko đi chơi bời gì, chỉ thích chơi điện tử. Chắc là ngoại lệ.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Ôi, chia buồn với mẹ cháu. Cô bạn mình cũng bị sảy 2 lần buồn lắm. Cố gắng lên mẹ cháu nhé, lần sau cố gắng nghỉ ngơi, kiêng cữ cẩn thận để giữ con ở lại với mình.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Chủ top làm ở đâu thế? hi hi cùng ngành với mình nhưng khác trường. Mình cũng Giáp Tý đây. Mình cũng thấy hơi khổ.hic, mong từ giờ trở đi sẽ sướng.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Ôi, chia buồn với mẹ cháu. Cô bạn mình cũng bị sảy 2 lần buồn lắm. Cố gắng lên mẹ cháu nhé, lần sau cố gắng nghỉ ngơi, kiêng cữ cẩn thận để giữ con ở lại với mình.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hì, mình đề xuất thế này. Vậy là topic của mình cũng đã có mấy mẹ rồi, mình cứ move sang bên topic hội Giáp Tý đi cho đúng bè đúng thuyền. Trước mắt mình cứ buôn với nhau đã, sau đó chắc sẽ quen dần các mẹ khác và buôn tiếp. Các mẹ có đồng ý ko thì mình move qua đó luôn đi, buôn bên đó cho rôm rả.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tớ thấy bảo 84 hợ 76 thì phải, không biết có phải không nữa, nhưng tớ vẫn thích 82, cãi nhau nhưng vẫn thích
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tôi sinh cùng mùa với bà đấy nhưng mờ sớm hơn bà gần 1 tháng, tối sinh vào 24/08 dương lịch hình như là 28/07 âm lịch hay sao ý.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Chia buồn với bạn nhé, gần nhà mình cũng có đứa bạn giống bạn đấy, nó còn bầu đến 7 tháng rồi mà vẫn không giữ con ở lại được nhưng trộm vía giờ nó cũng 2 baby rồi. Bạn cố lên,hi vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Mình mới ti toe tập tọe vào đây, cũng giáp tý, đi xem bói thấy thầy nào cũng nói y như mẹ nó đấy. Giáp tý thông minh, hay lo toan mọi việc, vất vả chứ ko nhàn thân nhưng mà trung vận và hậu vận thì ko sợ nghèo đói đâu các mẹ ạ. Mà đặc biệt tuổi bọn mình có lộc làm ăn buôn bán đấy nên các mẹ cứ cố gắng phát huy nhé. Sông có khúc, người có lúc mà.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Mẹ nó ơi mình ko biết move kiểu gì nhỉ, topic hội giáp tý kia ở đâu mẹ nó?
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hihi, tớ dại quá rồi, xông phi nên giờ mới đau. Tớ chẳng phản đối đàn ông ngắm gái đẹp đâu. Chồng ấy ngắm chân dài là điều bthuong. Giai nhà tớ cũng k phải là ba lăng nhăng nhưng tại chẳng tâm sự được với vợ nên tìm bạn khác để nói chuyện
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Ưa, có lẽ vợ chồng k tránh khỏi chuyện cãi vả. Anh em ruột còn k hợp nhau nữa huống hồ 2 người xa lạ về sống chung nhỉ?