Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. không chị nói thật đấy của bác làm bằng sữa ông thọ chăc khong ngon bằng sữa tươi em nhỉ ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị đoán chuận không cần chịnh! hihi Em cũng nấu cháo, chè hay làm kem đậu xanh cũng hay để lại ít vỏ, thấy thơm hơn là đãi sạch vỏ. Mùa nóng này làm mấy món với đậu xanh giải nhiệt tốt thật chị nhỉ! Hũ sữa chua em mua 60k/chục, em thấy vệ sinh hơn là làm bằng cốc nhựa như hồi trước vẫn làm. Mà hình như có hũ này em làm sữa chua ngon hơn ý! Hũ này mua về em luộc luôn, để dành hôm nào làm caramen nữa! 1 hũ 100ml nên vừa bằng hộp sữa chua mình mua ở ngoài mà ăn lại đảm bảo vệ sinh hơn!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Của nhà trồng được đấy bác ạ! Em thấy bùn cười quá nên phải lôi điện thoại ra lưu lại ngay! hehe Cho lên trang 1 lấy hên cho các mẹ đang kiếm rồng (rắn) đực, bác nhảy!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ch D ơi em hiểu rõ chị ạ, em cũng gần 3xịch và 1 con rồi, chứ không phải còn teen teen nên em cũng hiểu rõ vấn đề tâm linh này ạ, vì vậy em bảo với mẹ Anna D là xoá cái DS đấy ở trang 1 đi, em hiểu nên em mới nói mẹ ấy không phải lăn tăn j về em cả. Ngược lại chị lại chưa hiểu ý em, ngay từ đầu em làm DS em post ở cm của em, với ý nghĩa tặng các mẹ nhà mình 1 món quà, em không dám đề cập là phải đưa lên trang 1 hay trang 2 gì cả, vì các mẹ khen đẹp, các mẹ bấm cảm ơn cm đó, rồi thậm chí không phải mẹ nào cũng bấm trang 1, trang 2 để xem danh sách, các mẹ cứ xem lần lượt những trang sau, thậm chí danh sách em vừa edit xong ở trang này, thì có mẹ đang đọc ở trang trước đấy lại thấy chưa update và hú em là bổ xung hay chỉnh sửa. Chứng tỏ rằng rất nhiều mẹ cứ theo dõi cm mới nhất thôi, chứ k dở lại trang đầu nữa, rồi em với mẹ anna D chủ động cm qua lại để thống nhất là update gì thì em sẽ edit rồi dẫn link để mẹ ấy post ở trang 1, trang 2. Kể cả việc làm DS đó em cũng chụp nguyên cái list của mẹ anna D đã gõ chứ em cũng không tự động sửa số hay gõ lại để sai lệch đi, em chỉ bổ xung những mẹ mới, số là do các mẹ chọn để lấy may và toàn là số trống chứ không tự dưng lấy số của 1 mẹ đã có trong danh sách rồi. Em đã nói ngay từ đầu rồi đấy ạ, em làm danh sách này như 1 món quà tặng các mẹ, ví dụ như có những cái tế nhị này nọ, chị cũng có thể cm giải thích cho em hiểu, em cũng vui vẻ thôi ạ. vì danh sách em post ở cm của em, còn DS trang 1, trang 2 mẹ anna vẫn để như cũ, nhưng em thấy chị cm là cốt để gửi mẹ anna D (k có lời nào nhắn gửi với em cả) nhưng trong những lời cm đó làm em thấy hơi tủi thân, em chỉ nghĩ sự việc đơn giản vậy thôi chị ạ, hơn nữa những cm của chị như trách mẹ anna D rằng: sao không để nguyên lại chỉnh sửa? em thấy có lỗi với mẹ ấy, chỉ vì món quà của em, có thể vì nể em nữa mà mẹ ấy post lên trang 1, trang 2, giờ lại nhận được lời trách từ chị, giờ lại gõ lại từ đầu, lại khổ thân mẹ ấy. Có lẽ ngay từ đầu e nên nói rõ là mẹ anna D đừng thay đổi gì ở trang 1, trang 2 cả, còn ds em làm vẫn ở cm của em thôi, mẹ nào thấy thích thì like 1 cái, thế là e thấy vui và việc mình làm có ý nghĩa rồi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tuân lệnh mama tổng quản. Thanks chị nhìu ạ.Nhưng mà mai e k đi soi đc c ạ. E ở cách chỗ s.a 60km cơ ạ. E thử que đc k c?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em làm bằng sữa ông thọ thấy khó hơn làm = sữa tươi, cơ bản là hình như em đong tỉ lệ nước không chuẩn. Làm bằng sữa tươi thì chả phải đong tỉ lệ gì, em lấy nguyên hộp sữa Ba Vì 1l + 1 hộp sữa chua Ba Vì là xong, chả phải cân đong đo đếm, mà tỉ lệ thành công là 99,9%.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các mẹ ơi cho e hỏi, e được cho 1 lọ sữa ong chúa (jelly) nhưng k bít công dụng ra sao. Cái này ai uống cũng được hay chỉ phụ nữ mới uống ạ? Các mẹ chỉ giáo giúp tớ với ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chi rất ngạc nhiên vì trong sổ của chị không hề ghi ngày xxx của em ?em hỏi chị trên nhà rồng hay tin nhắn đấy ,vì chị cũng có nhiều mẹ nhắn trên điện thoại nhiều người chị không nhớ hết,nên chị hay bảo mọi người vào nhà rồng để chị tiện theo dõi và ghi cẩn thận vào sổ,nếu kkc của em vào hôm 4/3,thì hôm nay chính thức em mới là 6 tuần 5 ngày,chứ sao lại là 8 tuần 1 ngày được nhỉ?,em hỏi ANNA xem chị tính thế có đúng không ? trong sổ chị thấy đề muốn có con trai ,mà vào các tháng 2, 3,5,7,8,9,19 11,12 âm lịch,em xxx ngày nào em có nhớ không ?không có chuyện đến 24/3,25 /3 dương lịch mà vc em mới xxx mà lại có bầu đâu ?trong khi vk là 27 ngày,còn như em nói chị bảo em xxx vào ngày 16/3 là đúng hôm em rụng trứng đấy. dù sao thì em đã có bầu là mừng lắm rồi em ạ,em có bầu mà nhẹ như bỡn ấy,vì các mẹ canh mãi mà còn chưa được đây này,chúc mừng em nha chị xem lại lịch rồi, chị bảo em xxx vào hôm 16/3 tức là ngày 24/2 âm lịch ấy em ạ, mà tháng 2 âm là tháng có con trai của em,chắc chị nói em không hiểu rõ đấy,chứ không phải 24/3 dương lịch đâu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ HienLinh khéo tay quá, dạy tớ đi, năn nỉ, hôm nào off nha.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thôi em ạ, chuyện nó cũng chả có gì phức tạp đâu,đừng nói đi nói lại nữa,chị và các mẹ hiểu cái thành ý của em mà,em đừng bận tâm suy nghĩ bực mình làm gì,cho mất vui ra,nếu chị có nói gì làm em chạnh lòng tủi thân,thì chị xin lỗi em nha ,mỉnh găp nhau trên này ,để giúp đỡ lẫn nhau,nếu có hiểu lâm gì,thì cho qua em nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi xa thế hả em,vậy thì ngày mai không cần đi đâu em,tối nay 23/4 vc em xxx lần thứ nhất,và 25/4 vc em xxx lần thứ 2,vì không biết trứng phát triển thế nào nên đến 27/4 vc em xxx khóa đuôi nhé,chúc vc em thánh này thành công nha.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ui, chị nói thế em còn thấy khó nghĩ ấy ạ, hj, em không dám giận chị đâu ạ, chị là người lớn tuổi nhất trong hội nhà rồng, em cũng giống như các mẹ, em rất tôn trọng và tin tưởng chị, em nói thật lòng đấy ạ, từ hôm vào đây em thấy vui vẻ và thoải mái hơn nhiều, tính em hay tủi thân, chị cũng đừng trách em nhé, cả ngày hôm nay em chẳng làm được việc gì ra hồn vì em sợ chị giận em, các mẹ hiểu nhầm em ................................................
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hì hì, ma ma ơi ... Thường là đi SA thì máy thường cộng thêm 2 tuần đấy chị ạ ... Đứa em gái em lần trước cũng thế, nó tính được 4 tuần mà SA là 6 tuần ... Còn việc của em nè, em báo cáo luôn nhá, sáng nay em có thử ... tình hình là .. V2 mờ như 1 đường kẻ chỉ nhưng nhìn khá rõ, em có giữ que lại và giờ vẫn nhìn thấy ... Nhưng ... vẫn phải nhưng một phát cho đỡ hí hửng quá ... Mấy hôm nữa em sẽ thử lại xem sao, em vẫn tỉnh táo lắm... @ Gái anna & trangkoi8x: Chị hơn 60kg cơ ... Ụt ịt lắm í ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí vậy là hy vọng lớn rồi mụ nhá. Hí hí
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hì, Xeng kiu mụ, nhưng tôi không dám khẳng định 100% đâu, có nhỡ nhầm thì đỡ tủi ... Hì hì hì ... Mà đúng là từ sáng giờ người cứ " nâng nâng" í ... Chưa chắc chắn nhưng mà trưa nay tôi dám mạnh mồm " em đang người trong người" thế mà trốn được bao nhiêu là r*** đấy, lớp tôi hôm nay oánh chén mà ... Hí hí hí ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vài hôm nữa là hai vạch nét căng thui. Thế là túm đc đuôi rồng roài ná.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hôm nay em mệt tóa, đi bộ với chồng 1 tẹo đã đòi về
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. v ối trời, em tôi dịch thế nào mà ra 1 hàng bán nhà cho chó thế , chị nói là nhà chomeo nó bán quần áo cho bố mẹ mà ](*,) ck của chị giống em đấy, em cũng 26 nè , cơ mà 2 hôm nay có dấu hiệu của em bé qkđ sắp tới rùi chị ạ, em đau 2 (.) (.) lắm í. chắc trượt roài nhưng vẫn muốn thử phát cho biết mùi vị )
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em nhớ chiều nay đã trả nhời cm này luôn rùi mờ sao giwof mất tăm nhỉ , em định mua que thử nhưng bất thành vì chị bán que chổ em chuyển đi chổ khác rồi,mà em ngại ra hiệu thuốc lắm , với cả chắc em o còn hi vọng rùi, em bé qkđ đang lăm le tới roài bác ợ, 3 ngày nữa thui