Ðề: Bếp Kún tầng 6 cái này e mới thấy Aon có. cái BV - HSBC cũng có dưng phí cao phải tầm hơn 10 củ/tháng thì mơi được direct billing. E nghèo hèn tự lo thân nên thôi chịu khó chạy lọc cọc đi đòi tiền cũng đươcj.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tấm lót chống thấm có bán nhiều mà e. Lúc nào e đi mua đồ cho con thì ở các cửa hàng có mà đầy. Chị thì định bỏ đệm, ko cho nằm đệm vì sợ đệm vẫn bị lún sẽ cong xương sống của con. Và nếu có trót tè hay trớ ra thì cái vụ mùi nó bắt vào kinh lắm... hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Của Baoviet phí phải tầm trên 600$ (thẻ vàng, thẻ kim cương) thì mới được direct billing ở các bệnh viện trong hệ thống bảo lãnh. Còn thẻ xanh thì chỉ được direc billing nội trú thôi, ngoại trú thì phải ứng tiền trước rồi claim sau. Nhà mình chị thấy toàn chơi loại thẻ xanh thôi. Mà phí cũng phải trên 100$ mới có thẻ xanh nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hôm nay mấy bà bạn đãi sinh nhật chị muộn, ăn set lunch: Khai vị là salad ức vịt với xà lách, rau rốc kít ( rocket), rau này nhằng nhặng hơi ngái nhg lạ miệng lắm, thêm 1 ít blue cheese thối khắm, mọi khi sợ lắm dưng hôm nay dung lượng vừa phải nên hương vị cực bùi, thơm, vào mồm lắm. Món chính là bò tenderloin nhập từ NZ, order medium rare có nghĩa khi khứa ra phải có máu tiết ra dưng họ nấu hơi kĩ nên ko có máu ứa ra gì cả. Ăn kèm hash brown ( khoai nghiền rối xong nặn thành bánh chiên ròn or nướng giòn), sốt nấm tiêu. Bò tenderloin nên ko mềm = bò thăn nhg sốt ngon quá. Cả buổi ngồi trầm ngâm, tiếp chiện bạn ừ hữ vì tâm trạng , vì vừa ăn vừa nghiền ngẫm làm sao để làm dressing salad, làm sốt nấm tiêu ngon được thế này.. *Ảnh e copy nhé, ảnh e chụp thì lười lắm, chưa đổ vào máy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chân của em chỉ đi đc Đông Hải hay Hồng Thạnh, túm lại là giầy VN thôi mới nhục. Hôm em qua Sing, giầy Charles&Keith giá rẻ hơn VN nhiều mà cái đôi nhỏ nhất size 35 em đi còn tuột gót! Thế nhưng cái mu bàn chân thì béo ú nên đi giày bít hay bị đau lắm, hic. Em cứ phải đi dạng sandal xòe ngón tè le thì mới thoải mái đc!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi Kún, chuyện này quá phình phường mà. Chồng chị đi đâu cũng chỉ nói là anh đi có việc, hoặc nhắn tin tối anh không ăn cơm là xong. Còn về đến cửa, câu đầu tiên nếu ko nhìn thấy chị, bao giờ cũng hỏi: Mẹ đâu con? Lâu rồi nên giờ chị cũng quen với việc đó chả còn hờn giận chồng làm gì cho mệt. Đàn ông họ ít thể hiện sự quan tâm lắm, nhưng không phải vì thế mà nói là họ ko quan tâm nhé. Hôm trước chị sang nhà hàng xóm chơi, ko mang theo điện thoại, ngồi buôn đến hơn 10 giờ mà về thấy mấy cuộc gọi nhỡ của chồng (đt chị để trong túi, túi lại để trong tủ). Rồi còn bảo con đi ra hàng gội đầu, sửa móng tay móng chân tìm mẹ nữa cơ. Khi chị về cứ cằn nhằn là lần sau đi đâu phải nhớ mang theo đt để chồng gọi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Kể nốt chuyện zai lớn nhà chị rồi tắt máy đi về nào. Dạo này tối mát trời zai nhà chị hay rủ vợ đi dạo lắm, hôm trước cũng rủ vợ lượn ra ngoài sân đi dạo (hôm đó lượn ở sân khu nhà chị nên vẫn cởi trần, mặc mỗi cái quần sooc), đang đi thì gặp 2 mẹ con nhà một chị đi ngược chiều lại, bé này khoảng 3 tuổi, mẹ bé thì đang có bầu tầm 6 tháng gì đó. Đi gần đến khi gặp nhau, chị nghe thấy bé quay lên hỏi mẹ: Oh, mẹ ơi con trai cũng có bầu hả mẹ, con thấy bác kia bụng cũng to như bụng mẹ. Oh my God! Mẹ cô bé cười cười ngượng nghịu rồi đi thẳng không dám nhìn zai nhà mình. Chị thì buồn cười quá rồi đã thế Zai nhà mình lại còn hỏi: Này, thế bụng anh to lắm à? Chị tủm tỉm: Còn phải hỏi? Ra hỏi cháu bé kia kia Chắc đêm đó về suy nghĩ ghê lắm (khéo mất ngủ cũng nên) vì tối hôm qua thấy zai nói là từ giờ anh không ăn cơm tối đâu, chỉ ăn thức ăn thôi. Ah, mà trước khi đi ngủ còn làm mấy phát chống đẩy đến toát mồ hôi vì cái bụng bia nữa chứ. Chả nhẽ nhờ cháu bé nhận xét mà bụng bia của zai có cơ hội xẹp xuống chăng? Nghĩ giờ vẫn thấy buồn cười quá, haha.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mày cứ nói móc chị Nhiều lúc nghĩ mình toàn hỏi những câu ngu ngơ, nghe đã thấy dở hơi rồi nhưng mà ko bít vẫn pải hỏi… ko lại bảo giấu dốt
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Các chị ơi, xem giúp em một cái, em muốn up ảnh mới bên topic của em, mà sao không sửa bài để chèn ảnh được . Có ai bị như em không ???
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cả nhà có ai đi xem phim Mirror chưa nhỉ, có Julia Robert đóng vai bà phù thủy ý, tối nay vợ chồng chị cho HL đi xem phim. Lần đầu tiên cho con gái đi xem phim nên cũng khá hồi hộp
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Có chị ạ, em có bấm sửa bài nhưng khi save thì lại đơ màn hình ra không được . Hay chị test hộ em cái, chị viết 1 bài rồi sửa lại xem là do lỗi mạng hay do máy tính em có vấn đề .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vậy lúc nào có bà nhắn tôi nhé. Tks bà trước. À mà còn oder đường nho được nữa ko bà, tôi cũng muốn đú 1 lạng. Làm tào phớ bằng đường nho ko tốn lắm nên chắc chỉ 1 lạng thôi nhỉ, mua nhiều để lâu khéo hỏng mất thì tiếc.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em hôm trước hí hửng lôi chồng đi xem nhưng TT chiếu phim quốc gia nó chỉ có suất muộn nhất là trước 7h tối hay sao ấy, ko có suất muộn hơn, chán đời chị ạ. Em nghe quảng cáo cũng thấy hay lắm, lúc ra ngoài sân chờ chồng lấy xe thì nghe lỏm được 2 em nói chuyện với nhau (chắc mới xem xong hay sao ấy ): phim Mirror Mirror buồn cười vãi...Vậy nên em đoán chắc phim này xem vui lắm, nhiều pha hài, em thíchhhh
Ðề: Bếp Kún tầng 6 1 lạng nhiều lắm chị ah. Hôm nọ Lì bảo mua 2 lạng mà pải share cho bao nhiêu người vì chả bít bao h dùng mới hết kia kìa. Chị chung với các chị ý thôi, mua nhiều làm gì
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tối qua E cũng giống bác. Đi HC về đã 6h, lão cầm vợt đi đánh bóng bàn mà E đã thấy buồn. Vợ bán hàng cả ngày mệt, ko ở nhà giúp vợ lại còn đi. Nhưng E chả nói gì, ngủ 1 giấc đến 7h rồi dậy cơm nc. Xong xuôi ngồi đợi lão. Đến 8h vẫn chẳng thấy đâu. 8h20 mới alo là vợ ăn trc đi, anh ko ăn đâu, anh đi uống bia với mấy chú. E ngồi mà nc mắt cứ chảy... Tủi thân ko chịu đc. Ko thể nào nuốt nổi cơm dù đói lả người. Vật vã mãi mới hết bát cơm, tu 1 hộp sữa rồi đi tắm. 10h cũng chẳng thấy lão về, 10h30 cũng chẳng thấy đâu. E nhắn cho cái tin là : A lên cơ quan ngủ luôn đi, đừng về nữa làm mất giấc ngủ của E. Hôm nay E đã mệt ko nhấc nổi người rồi....Thì 11h thấy lạch cạch về, E lại fai ra mở cửa. Mệt ko buồn nói. Đến hôm nay E cũng chưa nói câu nào. Buồn... Vẫn biết lão mê bóng bàn, E có bao giờ cấm lão đâu. Nhưng cái gì cũng có chừng mực. Lúc nào cần về sớm thì fai về sớm. Đôi khi E tự hỏi, ko biết nếu fai chọn bóng bàn và E, lão sẽ chọn cái nào ? E đoán chắc E ko đủ sức để so với bóng bàn... Và giờ này, lão cũng đang đi đánh bóng bàn.