Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay thấy mọi người ai cũng không vui. Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em nghe lời chị Kún nên ko dám quote lại bài của chị. Chỉ biết là em đọc bài của chị cảm giác cứ rưng rưng muốn khóc. Em nhớ lại những đêm em lang thang giữa đường khóc điên dại như một con dở. Lâu dần hình như mọi thứ vô cảm dần. Em đọc truyện, xem phim thỉnh thoảng còn sụt sùi chứ lại ít khóc vì ai đó nữa lắm...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nếu có con thì 2 mẹ con quanh quẩn với nhau còn đỡ, lo cho con nên có khi cũng chẳng có thời gian mà nghĩ vẩn vơ. Nhà E chưa có bé mà 3 năm rồi, người này hỏi, người kia hỏi nên càng lo, càng buồn. Nên có lẽ E nhạy cảm hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Papa em dạy : Làm thân đàn bà cứ phù phiếm một tí, nông nổi một tí, hờ hững một tí, vô tâm một tí thì mới sướng con ạ. Cứ lăn ra mà hầu hạ phục vụ thì chồng nó sẽ coi như một điều đương nhiên, đàn ông ích kỉ nên con cứ ích kỉ 1 chút đi cho nó công bằng.Em quán triệt phết.Nên em nhìn các chị ở đây chăm chồng con mà xấu hổ lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị mới cho con đi xem về, phim rất hay và vui, con gái chị mê công chúa hoàng tử nên thích phim này lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị xin mấy đứa đừng có tí toáy thử sữa non nhé. Tránh xa hai cái núm ra cho yên lành. kể cả khi đi tắm cũng đừng có cậy. Dùng khăn ấm lau nhẹ nhẹ cho sạch thôi, đừng có ra sức cậy cho thông tia thông teo gì nhé. Thường thì không sao, nhưng phải người nhạy cảm, hoặc vào thời điểm nhạy cảm thì hơi nguy hiểm, gây cơn co đấy. Sữa nhiều hay ít, đến khi đẻ ra rồi mới biết, với lại còn một phần do chế độ ăn uống, nghỉ ngơi của mẹ nữa. Cứ nghĩ rằng mình sẽ đủ sữa cho con, ko có gì phải xoắn.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 QQ bà ơi, còn lạng đường nho nguyên nào ko cho tôi oder với, tôi lấy nguyên lạng share với mẹ tôi. Chiều nay u đón con bé về, 2 bà cháu ăn tào phớ, u mê quá nên bảo tôi sang tháng u đỡ bận thì cho u xin ít đường nho về u làm phớ ăn cho mát. Nếu không còn thì bà oder hộ tôi 1 lạng được ko (nghe nói hàng đó gần nhà bà à?), mất tiền ship cũng được. Hết bao nhiêu hôm nào đi ọp tôi gửi bà tiền luôn có được ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chia tôi với, nhà có sẵn máy và đậu tương rồi, bọn trẻ con cũng thích ăn tào phớ lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 em đánh dấu lội, giờ tối đến mới lội đc, xung phong cho con ăn bữa 12h để có cớ thức khuya lội bếp
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E ko đú, cơ bản là hno cũng ké cùng với bác Diệu dc 1 tẹo rồi. E có làm thì thử làm cho bít thôi, ko có nhu cầu ăn món đó. Cơ bản là vì e chả thix nước đậu, tà pớ cũng hổng mê
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mẹ nó đi khám thử xem sao. Bây h trong cuộc sống suy nghĩ nhìu rồi xì trét các kiểu cũng gây hiếm muộn. Kể ra thì chok mẹ nó cũng vô tâm nhưng thử cải tổ dần dần xem sao.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hix, em định nhờ chị mang về hộ em 2 hộp wax , mà lại đọc thấy "nhẹ nhẹ", buồn quá , hihi, cái wax này nặng khủng hoảng í, tốn cưn lắm ... Chị Limi: oánh wax về Conershop đê
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ui zồi ôi, chồng chị lại mê tào phớ nhé, hồi trước làm bằng gelatine ứ ngon, bác chê, chị cũng nản, chẳng làm nữa. Cứ hễ nghe thấy ai rao: Phớ đê...là xách bát ra đòi mua. Chị chả dám ăn cũng chẳng cho mua. Giờ khéo ngày nào cũng phải làm cho chồng ăn mất.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Huhu... bỏ mịa... chị chả có quỹ đen hay quỹ nâu gì hết á. Cơ bản tháng nào có dư là lại com cóp trả nợ NH, tiền nào vào sọt đấy, chả còn dư để mà lập quỹ...hix
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Uầy, hôm nay người người tâm trạng, nhà nhà tâm trạng. Em vẫn thích nhất câu: Ngày mai là 1 ngày mới...Mai chắc chắn là 1 ngày mới. Em cũng vừa trải qua những giai đoạn kinh khủng nhất trong cuộc đời từ trước tới giờ, thấm thía và ngộ ra được nhiều điều lắm. Biết nên buông và nên giữ cái gì...Vậy nên gần đây tâm trạng em đỡ tồi tệ hơn rất nhiều đấy. Đúng như Kún nói, em uống nhiều kháng sinh quá nên giờ sức đề kháng cơ thể cũng được cải thiện rõ rệt. Hy vọng thuốc có tác dụng lâu dài...