Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Ah, Tớ tự giới thiệu nhé: tớ ở Hà Nội, vừa lấy chồng nửa năm, chưa có em bé, làm thiết kế nội thất nhưng bi giờ đang thất nghiệp, ông xã sn 81 làm công nghệ thông tin. Rất vui được làm quen với các mẹ.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? hichic, vc tớ đều bt, nếu k muốn nói là khỏe mạnh, mà k biết sao lại muộn con mẹ nó ạ
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? vợ heo chồng gà, nhà ấy giống nhà tớ nè, chồng tớ cũng gà, hihi, Sao mẹ nó k đi làm nữa, mẹ nó có dự tính gì chưa???
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Mình cũng quý hợi, lấy chồng canh thân, haha. Có nhóc được 28th rùi. Rất vui làm quen cả nhà. Mà nhà mình nhiều nàng muộn có con, Quý Hợi có vẻ lận đận chứ ko sướng lắm.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Tớ có 1 nhóc hôm qua vừa tròn 1 tuổi. Đang làm cán bộ phường. hihi.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Bí mật. hihi. Chỉ cần biết thế thôi. Các mẹ có nhu cầu công chứng mà muốn lấy nhanh alo cho tớ giúp được tớ sẽ giúp. tớ đi làm ko đủ tiền xăng xe chứ ko nói gì đến nuôi con. May mà có ông bà ngoại gần lúc hết tiền có thể xin được , chồng cũng kiếm được, nhà cửa ko phải thuê. Thế coi như ổn rồi.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Vậy là ổn rùi. Mình còn thuê nhà, nội ngoại già yếu rùi nên ko trông được cháu. Chả biết bao giờ có cái nơi chui ra chui vào.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? nhất mẹ nó còn gì, cứ mình nuôi đủ gd, k nợ nần là được gọi là giàu roài,
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? tớ cũng cùng câu hỏi thứ 2 như mẹ nó, k biết với cái đồng luơng nhà nước thì đến khi nào có cái mảnh đất cắm dùi nữa, haizzzz
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Thuê nhà thì hơi vất vả nhưng mình cảm thấy thoải mái là sướng ròi bạn à. Lo nghĩ làm gì cho mệt. Tớ chỉ cần đầu óc thoải mái thôi còn mọi chuyện tớ ko nghĩ làm gì. Ai cũng bảo tuổi bọn mình sướng. Chẳng biết thế nào nhỉ. Nhìn chung tuổi 83 chúng mình cũng ổn đấy chứ
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Tớ ko đi làm có khi còn giàu tý. Đi làm đủ thứ tiền. Thuê bế con 2,5tr/tháng trong khi đó lương được 2tr. lậu thì ko có vì tờ làm bên Đảng ko có tiền gì. Chỗ làm cách nhà 10km, trưa phải ăn nhà bố mẹ, chứ lương chỉ đủ xăng và ăn sáng thôi
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Mình thấy tuổi 83 lận đận tình duyên, cty mình bao chị em 83 mãi mới lấy chồng ở tuổi 28-29, dù chị em rất xinh đẹp và giỏi giang. Còn công việc thì mình thấy 83 rất tài, toàn đảm nhận vị trí cao, điển hình cty tớ có 2 bạn 83 mà làm phó phòng rùi. Còn tớ thì tình duyên thì có mà công việc thì cũng chả ra sao.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? vậy luơng mà nó cao đó, bạn tớ làm ở Phường mừ luơng có 830k, hihi, may chồng nó làm đăng kiểm nên cũng đỡ nghèo
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Thôi tớ đi ngủ thôi, ngồi đây muỗi đốt xưng cả chân. Mai còn đi Đại hội QUận đoàn nữa. Chúc cả nhà ngủ ngon.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Hị hị, vào bán than tí. Mềnh lấy chồng rồi thấy cuộc đời nó khổ j đâu í. Có nàng nào ở Thanh Nhàn ko để mẹ con tớ đến chơi với
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Các nàng ui, mềnh cũng Quý Nhợn đơi. Nhà mềnh lên tận tầng 8 roài đới cái mừ "Tiền đầy túi, tình đầy tim í...."