Ðề: Bếp Kún tầng 6 nhắc chuyện này e mới nhớ. hồi e còn học đh, chửa yêu đương gì, tỷ phú tgian e hay cho thằng cháu cưng đi hiệu sách mí xem phim, mọi lần xem phim trẻ con k sao, có 1 hôm con bạn e chọn phim,phim gì ý, chỉ nhớ là hài, đọc qua nội dung k nguy hiểm.cho thằng ku đi xem, đầu tiên nó kêu phim chán đòi về, cô tiếc tiền gạ nó ở lại. cảnh hôn nhau e bịt mắt nó mà nó bảo " đã xem phải xem hết chứ sao lại bịt mắt" rồi nhiều cảnh nữa mà e che mắt nó k đc, toàn cậy ra. mấy hôm sau bố mẹ nó kể là nó khoe "cô M cho con đi xem phim bậy lắm, 2 ng k mặc quần áo tập thể dục trên giường" huc, ối giời ơi e đến độn thổ vs a chị e mất thôi, hồi đó 2 nhà e còn ở chung cơ, ngại lắm ý
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chẳng biết trang bao nhiêu nhưng tối qua em vẫn ở nhà, tối nay em lại đã ở nhà. Mệt!!!!!!! Báo cáo hết ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị ơi, mua sắm cho bản thân đi, nhưng có nguồn khác k chị, e thấy c bán vàng đi chỉ để mua quần áo thì phí quá, giờ vàng đang xuống, bán mất giá lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay E cũng rả rích với đứa bạn và đứa E họ, chúng nó bảo E ăn lắm dửng mỡ, có voi đòi 2 bà trưng,... Ngày yêu zai già bọn bạn E đã giật mình bởi chả thấy 2 đứa có gì hợp nhau, lão nông dân học, còn E thì hơi thành thị học...Mà bao nhiêu zai đẹp, giàu đi theo tán tỉnh, đưa đi chơi chỗ lọ chỗ chai E chả ưng, lại đi ưng cái anh công an nghèo hơn cả sinh viên như E, cả thời tán tỉnh lẫn yêu đương zai già tốn mất hẳn 200k tình phí.... Rồi E lại cun cút đi theo zai già ấy về làm vợ đảm trc sự ngỡ ngàng của bao người, của cả bố mẹ E. Đến giờ E cũng chả hiểu sao E lại ngoan ngoãn trc zai già như thế. Có lẽ E yêu cái nhà quê, cái hiền hiền, cái chân chất của zai già. Mà giờ đây những cái đấy lại khiến E nhàm chán. Có lẽ đến giờ hấp của E nên thế. Chứ bình thường zai già nhà E quan tâm lắm. Chỉ cần E hắt hơi xổ mũi thôi là zai già đã cuống đít lên rồi. E bị mẩn ngứa khắp người, zai già lặn lội đi về tận Quảng Ninh trong ngày để lấy thuốc lên cho E uống và tắm, E bị ngứa bim bim già cũng lội về QN lấy thuốc cho E vì ko tin bọn tây y... Những lần E bị rối loạn tiêu hóa, nôn thốc nôn tháo là zai già lại xoắn quẩy nc nôi, rồi dọn dẹp bãi chiến trường cho E trong khi E nhìn còn buồn ọe hơn...Đêm đêm, zai già lại thức giấc đắp chăn cho E vì E chuyên đạp chăn, rồi chỉ cần E lóp ngóp bò dậy thôi là zai già ngay lập tức thức giấc bật đèn pin cho E dậy đi tè...Đêm đêm E giật mình là y như rằng có bàn tay để lên ngực và nắm lấy tay E...Trong khi E chả làm đc cái quái gì cho zai già ngoài việc ngồi than vãn. Thế mà E vẫn thấy chưa đủ, vẫn thấy ghét, vẫn thấy tủi thân...](*,) Thôi bác ah, xinh nhan làm quái gì. Cứ để thế để tông vào đít nhau cho sướng...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 huc, sao mà giống bạn ng yêu của e thế. suốt ngày ca cẩm e k chịu tập thể dục, k chịu đọc sách. toàn xem phim vô bổ. chả nhẽ tương lai của e lại như c sao nhưng mà c ơi, ngẫm lại thì mấy ai có zai đi giao hàng thay như c e mình đâu, mặt này hơi bị tích cực đấy nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay tâm trạng E buồn nên E đc đặc cách ôm máy tính đến 11h20... Nhiều khi nghĩ cũng nản lắm chị ah, nói mãi rồi, ăn vạ có, dọa nạt có mà vẫn y nguyên. Lão chỉ thích ở nhà. Bạn rủ đi chơi lão cũng chả thích đi. Lão bảo ở nhà với vợ thích hơn. Lúc đầu thì E cũng sướng, cũng khoái, nhưng lâu dần thì thấy nhàm. Giờ E cũng đang học cách kệ, lão ở nhà thì cứ ở nhà, E đi E cứ đi. Đi 1 mình cũng có cái hay của đi 1 mình. Hôm qua thật sự là mệt mỏi nên E mới tâm trạng như thế. Hôm nay đc giải tỏa E cũng thấy đỡ hơn nhiều. Đúng là ngẫm lại, lão cũng có nhiều cái tốt. Và quan trọng nhất là lão luôn lo lắng, quan tâm đến E. Lão sẽ có mặt bất cứ khi nào E cần. E mới chỉ ở giai đoạn đầu của cuộc sống gia đình, còn nhiều cái phải học hỏi lắm. Đôi khi phải xả ra thì mới nhận lại đc những tâm sự và lời khuyên bổ ích thế này.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 C Limi ơi, thứ 6 có đi ọp cầm cho e cái này size M nhé, hôm rồi e thích quá mà chị mang size L nên đành ngậm ngùi đấy http://cornershop.vn/san-pham/cho-me/quan-ao-cho-me/3360/
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E xả đc nhiều nên giờ đỡ hơn rồi, máng nhà E đang gáy và cho E ôm máy đến 11h20.... Nhắc đến giờ lại chết cười, zai già nhà E mọi khi cứ đến nhạc Chúc bé ngủ ngon của con bé 3 tuổi hàng xóm là bò lên giường...E cằn nhằn nhiều nên giờ tăng lên đc đến 10h...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị ơi, em định soạn bớt ra để chị mang cho gọn, mà cuối cùng k có thời gian soạn đành đóng gói hết vào cái thùng rồi thêm 1 bọc ngoài nữa. Tính ra e còn cơ số váy đấy, nhg mà k kịp soạn thêm, e để tít trên tủ cao, cứ bảo nhờ chồng lấy xuống rồi lại quên
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Có nhẽ thế bác ah. Nhìn nhau suốt ngày cũng ngứa mắt. E đang cố đúc em Rắn để cho bác ý ở nhà chăm con luôn đây. Bác ấy nhận nhiệm vụ này rồi...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 c cho con Bi dùng bình cũ của con Chíp đấy, ki bo chưa ? có mấy chục k mà còn tiếc
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hức...Chả có nhẽ...](*,). Thôi, bác khuyên gái tập thể dục đi gái ah, đừng đi vào vết chân của bác. Ko tương lai gái lại phúc hậu giống bác bi giờ thì chán đời nhắm. Lấy thằng già để đc làm em rồi ấy thế mà đôi khi vẫn bị soi là bằng tuổi ah đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hihi, em cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Vậy chị nhờ cô í giúp em 1 hộp nhé . Loại giấy dán em ko biết dùng chị ạ, em cũng có mà 2 lần thử đều ko tài nào dùng được. EM vẫn thích cái wax chị Diệu Anh mua hộ cho, dùng sướng lắm í.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E khám rồi chị ah. Giờ E đang uống thuốc bắc chị ah. Cũng thấy có kết quả khả quan. Hi vọng là sẽ đúc kịp em Rắn... E chả hi vọng cải tổ đc chị ah, chắc là sống chung với lũ thôi...](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái đấy gái fai gặp riêng zai già nhà bác. Chứ bác có học đc tí mịe nào đâu...](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E vừa lội bếp vừa ngất, giờ thì e đi ngất thật vì e bùn ngủ quá rồi. Đọc xong mà chả 888 lại được... khò khò
Ðề: Bếp Kún tầng 6 công nhận là cái loại c Diệu comment lột tốt hơn loại dán c ah. mỗi tội con bạn mua hộ e lại làm mất cái que, e chưa có kinh nghiệm quệt cái loại k vải nầy nên toàn bị mỏng quá chả bóc đc c có dư cái miếng gỗ quẹt quẹt thì cho e xin 1 cái c nhá ah mà cái đấy bóc ra xong có sài tiếp đc k chị? muốn sài tiếp thì phải nhặt hết lông ra ah