Ðề: Bếp Kún tầng 6 À cho em than thở nốt một câu, chồng em phải trực hai ngày liền và đi làm thêm một ngày bình thường nữa thì mới được về, vị chi là 24h + 24h +8h = 56h, đấy là danh chính ngôn thuận, chứ thực ra cái ngày thứ ba kia chả bao giờ chỉ là 8h mà thường ít nhất là 10h cơ. Rồi đợt nghỉ 30/4 lại là cho một đợt trực hai ngày như thế nữa. Lúc tối Cơm Nắm nhà em đọc chương Mẹ tôi trong Những tấm lòng cao cả, đọc được một đoạn vội vã bảo "thôi thôi, đọc thế này trưa mai con lại nhớ mẹ con khóc thì chết", chuyển sang đọc "Bố tôi", đọc được một tý thì khóc tu tu lên vì nhớ bố quá, xong lại nói thế này nghe mới xót chứ "bố đi lâu quá con cứ cảm giác như là mất bố rồi ý". Điều hài hước là chị thì khóc, em ngồi ngẩn ra nhìn, xong rồi khóc giả vờ trêu chị, chị gọi "Bố ơi" em cũng gọi "Bố ơi" bằng cái giọng nhại giọng chị đang khóc như thế, làm chị lại phải bật cười, thành ra cứ vừa khóc vừa cười mãi bọn trẻ nhà em mới ngủ được.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị chỉ bóc nếu miếng nào ít nông thôi, nhiều thì nhặt làm sao được . Riêng vùng nhách là chị vứt đi vì chị nhiều lắm í (icon xấu hổ ). Cái Lắc nó tháng mới oách 1 lần, chị 2 tuần là đã mọc ra rồi í . Mà làm gì có miếng gỗ dư. Cô đi mua que kem ngoài hàng đi, chọn cái loại to to í, ăn thì ăn mà chẳng ăn thì chờ nó chảy ra, lấy cái que đem rửa đi mà oách
Ðề: Bếp Kún tầng 6 zai zà đúng là 1 ông chồng tốt nhg đàn bà lại bị hấp dẫn bởi zai hư và zai bơ đời, khổ xế đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bà ơi, kể cả đàn ông cũng thế. Nói chung là cuộc đời này có nhiều thứ khá trái ngang...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tôi sinh thường nên bị bắt kiêng cắm hoa. Được đúng gần 2 tháng rưỡi chồng không chịu nổi . Nhưng vẫn thấy bình thường. Chắc qua giai đoạn "khô hạn" rồi. Tập 2 chả biết thế nào, cũng lo lo. Mà nhà tôi tập 1 bầu bí vẫn cắm hoa đều đều. Thậm chí ngay cả trước lúc đi đẻ vẫn...cắm (xấu hổ ), thế nên mới tòi ra em đúng ngày rằm chứ không chắc phải 2,3 ngày nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thằng nhà e hôm qua đi học bị ngã, về kêu đau chân, nó kêu đau chỗ bàn chân phải đi cứ lê lê, nhìn thì k thấy sưng đỏ gì cả. Sáng nay 2 mẹ con ra đến cửa thì cứ kêu đau, e sợ quá cho nghỉ định đưa vào viện khám, n bác nó bảo sáng trong viện đông lắm, cứ ở nhà theo dõi có gì chiều hãy đưa vào. Giờ thì mẹ ngồi ở cq, con cho về bà ngoại haiz...... Hy vọng là nó k sao!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hihi, trộm vía 2 c e má phúng phính muốn véo e may ga ở chỗ Kim mã c ah, giá cả khá rẻ. nhưng mà c k may cầu kỳ, k bèo, k trần thì mua vải về ra hàng may bt nó may đc đấy mà. trước mama e còn tự may cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 nếu k có sưng đỏ thì thì chỉ là trẹo chân hoặc đau cơ 1 tẹo thôi c ah, k phải lo đâu. để tới tối nay mà vẫn thấy đau thì đi chụp cho yên tâm vậy. e nghĩ buổi sáng dậy sớm đi sớm thì đỡ đông hơn chứ nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hehe, thì hộp này sài xong có hộp mới là thành 2 que ngay ý mà que kem là dễ mốc lắm c ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 K, sáng ở trong viện bác sĩ còn giao ban rồi đi khám 1 vòng các phòng bệnh gì đấy, mới lại thg là tâm lý sáng ra vắng nên càng đông
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @ Chóe: Hàng xóm sát nách nhà tôi có bà gần 60 rồi toàn ở nhà vừa trông cháu nội vừa may gia công thuê cho người ta. Tôi thấy trong khu cũng có người mang vải đến bà ý thuê may rèm, ga đơn giản. Nếu bà tiện hôm nào cuối tuần làm 2 mảnh vải kiện rồi chạy qua nhà tôi tôi dẫn sang đặt may. Từ nhà bà lên nhà tôi thì mất 7 phút chim đi xe máy chứ gì