Bếp Kún tầng 6

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 27/3/2012.

  1. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    E cũng tự may áo ga cho nệm cũi của Tôm nên e biết là dễ lắm, chị Choé ra chợ Hôm mua vải rồi mang ra mấy hàng may nhỏ nhỏ họ may cho, chắc công chưa đến 50k đâu
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. December79

    December79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    1,175
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Em đang buồn ngủ díu cả mắt vào.
    Thằng ôn con tối qua ngất sớm ko kịp ăn sữa bữa cuối. Gần 1h sáng ông vật vã, cho bú chẹp chẹp vài cái chắc ko có sữa nên ông cáu, cho uống nước được vài thìa ông lại cáu, khóc lóc ầm ỹ cả lên.
    Em bảo là có khi nó đói, bố nó phải dậy bật đèn dựng nó lên cho nó chơi Ipad, em thì đi pha sữa thêm tý ty bột ăn liền ngọt vào thành độ 100ml.Cứ thế ngồi trong lòng bố chơi Ipad, mẹ xúc cho hết chỗ sữa , xong xuôi chơi 1 lúc rồi lăn ra ngủ ngất. Thế mà cũng gần 2h sáng rồi.
    Nó mà biết bú bình thì có phải đỡ khổ bn ko.

    @ Kún: bà ơi lấy được lá chưa. Lúc nào có nhắn tôi nhé.
    Hôm nay tôi cho nó tắm = mướp đắng khô tạm xem sao. Vai vẫn mẩn đỏ hết
     
  3. Me Hai An

    Me Hai An Contributor !

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    21,680
    Đã được thích:
    11,300
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chào cả nhà, lâu ko vào bếp Kún thấy tầng cao chót vót choáng quá.
    Các mẹ cho tớ hỏi, giờ mua hộp cơm ủ nhiệt - hay cắm điện gì đó thì nên mua loại nào ? ngon bổ rẻ nhé ! Cảm ơn cả nhà
     
  4. Me Hai An

    Me Hai An Contributor !

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    21,680
    Đã được thích:
    11,300
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Có chồng đỡ cho những lúc ấy sướng nhỉ ! sao em ko tập cho nó bú bình từ bé à ?
     
  5. Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo foxkitchen.blogspot.com

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    3,598
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Khét ơi lại phồng à, khổ thân mày quá Khét ơi. Tao dự là mày dị ứng cái gì đó ngay trong nhà ý, có cí rì có hóa chất k? sơn? keo?
     
    chip-chip thích bài này.
  6. December79

    December79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    1,175
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Uầy ngay và luôn từ lúc mới đẻ bác ơi, mới đẻ đêm trước mà 6h sáng sau làm 1 hơi hết 30ml xong mồm vẫn chòm chẹp.
    Về nhà thì cứ 2 tiếng chơi 1 bình 60ml, chưa kể bú mẹ giữa khoảng 2 tiếng đó. Thế mà tròn tháng là nó cạch cái bình ra, ko làm thế nào tập lại được. Em ko đủ gan để nó nhịn đói nên đành xúc thìa.

    Chị mua hộp cơm cắm điện Komasu đi, hỏi nhà Chóe là ra
     
  7. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    komasu nhà c Chóe c ơi .
     
  8. Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo foxkitchen.blogspot.com

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    3,598
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Găpk ngay nhà Chóe kìa mẹ nó, hộp cơm Komasu đấy.

    Chóe ơi, để dành chị 1 cái quạt cây nào nhỏ xinh mà vẫn mát nhé, chị sẽ qua cửa hàng lấy
     
  9. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chị CHoé ơi, sao chị đẻ giỏi thế, 2 con gái yêu quá, ngắm mãi ko chán chị nhỉ?
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  10. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    em oánh dấu phát !
     
  11. Strawberry

    Strawberry Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    8/11/2007
    Bài viết:
    1,099
    Đã được thích:
    911
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Bà Jly, tối t7 nhà tôi xem Mirror lúc 8.30pm bà nhé. Phim đấy hài lắm, xem cũng vui hihihi
     
  12. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Cái cây xuyến chi bên nhà e nhiều vô cùng nhé, bác nào cần sang lấy về dùng.
     
  13. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Hôm qua cu Tít nhà em bị lên canh trâu, em phải cho nghỉ ở nhà, 2 anh em ở nhà ngoan lắm, em đi làm về thấy anh í toàn ngồi xem ti vi cũng ngoan nên cũng yên tâm, mỗi tội các nốt bây giờ bắt đầu mọc và vỡ ra nhìn tội lắm
    Em đang cho cu Mít cai sữa để 30/4 này VC nhà em đi hú hí tái mật. trước khi đi ngủ cho anh í bát cháo đầy, anh í ngủ lê tê phê tới 3h sáng, ngọ ngậy tí em tống cho hộp sữa hút, hút 1 hơi lại ngủ gục luôn tới sáng. COn mẹ rảnh rang quá, mà cả ngày nó chẳng sờ mó gì tới ti mẹ mà ti em cũng chẳng căng sữa gì cả...haizzzz
    Giờ chỉ mong cu Tít nhanh hết nốt để 2 BM yên tâm đi chơi thôi....
     
    daisykidsbminh512 thích.
  14. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Cho nhà này bổ sung nhé,mình cũng đi làm chứ có đi chơi đâu, tối 8h mới về đến nhà, ngày bắt đầu từ 5h sáng và đến 10.30 mới đi nghỉ nhưng nhiều lúc cứ xót thương người khác vì đi làm vất vả còn mình chắc đi chơi, vợ thì chả thấy xót thương vì phải đi làm đến tối mới về, con chiều nào cũng hỏi 1 câu não cả lòng và cảm thấy thiếu trách nhiệm và quan tâm đến con Mẹ lại phải đi làm à, tối mẹ về sớm với con nhé. Tất cả đều vì miếng cơm manh áo, cuộc sống thường ngày nhưng câu nói nhiều khi nó được phát ngôn không đúng lúc, khiến người nghe cảm thấy tủi thân, mình cũng là người chứ có phải mình đồng da sắt như Thánh Gióng đâu. Két luận cuối cùng là mình vẫn là người ngoài, giọt máu đào hơn ao nước lã. Làm phụ nữ ai cũng phải gồng mình lên để đối chọi với cuộc sống nhưng cái cần nhất là sự chia sẻ và quan tâm đúng lúc, đúng chỗ của chồng, người sánh đôi cùng mình đi trên con đường đời. Đường đi cho dù khấp khểnh hay có phải rèo núi lội sông chúng ta vẫn cố gắng để vượt qua được.Cố gắng lên chị em mình ơi, hãy hoàn thiện công việc mà mình đã chọn.Mình rất cảm ơn Bếp vì đã tạo ra được chỗ cho chị em giải tỏa, trú chân trong những lúc gặp bão lòng và bão ngoài cuộc đời. Yêu Bếp mình nhiều.
     
  15. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    À, em thấy nhà mình đang bàn về vấn đề mẩn ngứa với rôm sảy, vấn nạn của 2 đứa nhà em đấy ạ, đầu mùa hè thôi mà cu Mít đã mọc rôm đầy trán rồi. Em mua cái hộp tiêu độc Actiso, có 10 ống nhựa nhỏ nhỏ í, 25K/hộp, ngày mỗi đứa 1 hộp, em thấy tác dụng lắm, chẳng thấy rôm sẩy gì nữa...Con mẹ cười phớ lớ :rolleyes:
     
    daisykids thích bài này.
  16. Me Hai An

    Me Hai An Contributor !

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    21,680
    Đã được thích:
    11,300
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Uày thèng ku này hay nhỉ. Chắc tròn tháng làm gì đó mà nó ghét luôn cái bình ti rồi. Thôi chịu khó vậy.
    Link của nhà Chóe đâu nhỉ. Chị vào đặt một cái nào. Tks em nhá
     
  17. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    k có ảnh quả kem xoài hả c :p
     
    Strawberry thích bài này.
  18. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    chị minh tom ơi em đưa râu ngô cho chị thế nào đây?
     
    daisykids thích bài này.
  19. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    c đang lội, nhưng đến đoạn này thì phải trồi lên, này mày, qua những cái mày vừa liệt kê ở trên ý, c chả hiểu sao m lại kêu ca cái anh zai già nhà mầy nữa, ờ thì đôi khi cũng cho mình tủi thân 1 tí, hâm hâm 1 tí và bán than 1 tí nhưng đừng bắt bản thân nghĩ nhiều e ạ, vì c nói thật mầy chưa có con đâu, khi có con rồi thì sẽ ngấm và cần những lúc chồng mình quan tâm tới mình như vậy đấy, nên 1 lần nữa c nhắc lại điều mà bao lâu nay các chị trong Bếp nhắc cái bọn trẻ đi trước và cùng là điều đang ngấm dần trong c cũng như là con đg mà c đang đi HÃY NHÌN VÀO MẶT TỐT CỦA NHAU MÀ SỐNG
    đừng vì 1 phút a k quan tâm tới e, hay 1 phút a thờ ơ mà lại tủi thân e nhá, hay luôn nghĩ rằng cuộc sống này còn có rất nhiều ng muốn đc có những cử chỉ quan tâm của chồng như của e mà k có đâu, và nếu có thì nó là thứ xa xỉ với họ, nên hãy luôn tươi cười mà sống, đừng nghĩ ngợi j nhiều, vì đơn giản e còn trẻ lắm, hiểu hem :D
    à mà, c đã gặp mầy,chưa đc diện kiến dung nhan zai già nhà mầy nhưng qua lời kể của chị Kún c thấy mầy nên thay đổi bản thân đi gái ạ,mầy mà đi với c bây giờ thì chả ai bảo mầy kém tuổi c đâu, hãy thay đổi bản thân và yêu bản thân mình e nhá :D
     
  20. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Canh trâu là gì vậy chị? em chưa nghe bao giờ
    2 vợ chồng bác lãng mạn nhỉ, nhà em lâu lắm ko đi đâu, rủ chồng đi thì chồng cứ bảo đường xá nguy hiểm lắm. Khổ, già rồi nhưng sợ chết lắm.
     
    tamtit83 thích bài này.

Chia sẻ trang này