Chào các mẹ, em đang rất lo lắng về tính cách của bạn Cún nhà em. Bạn ấy gần 3,5 tuổi, rất bướng bỉnh và nhút nhát. Mẹ nào có kinh nghiệm về vụ này xin chỉ giáo. Nhiều lúc e thấy sợ, sợ rằng sau này vì nhút nhát mà kém năng động, hoạt bát. Thanks các mẹ nhiều
Ðề: Em bé bướng bỉnh Nhút nhát thì mẹ nên cho con ra ngoài nhiều, í em là mẹ nên cùng con ra ngoài chơi, cho con đi học mẫu giáo để gặp gỡ nhiều bạn bè, hoặc học những lớp năng khiếu gì đó, cuối tuần dắt con đi công việc, giao tiếpv ới nhiều bạn thì dần dần bé sẽ bớt nhút nhát, với cả mẹ cũng nên nói chuyện nhiều hơn với con. Còn về vụ bướng bỉnh, em nghĩ là mẹ nên đưa ra một số biện pháp cứng rắn, khi bảo con ko nghe, thì bảo là mẹ sẽ ko để ý đến con nữa chẳng hạn, hoặc là nếu con con như thế thì sẽ phạt con. Nhưng trước khi phạt phải "cảnh cáo" bé trước nha mẹ Hy vọng là vài cách tí ti này giúp được mẹ nó
Ðề: Em bé bướng bỉnh Hì, thanks mẹ nhiều. Bé nhà mình đã đi lớp được 1 năm rồi, cũng thường xuyên được ra ngoài chơi. Chắc mình sẽ thử thêm biện pháp cho bé đi học một lớp năng khiếu gì đó.
Ðề: Em bé bướng bỉnh Cho bé vào nhà thiếu nhi ấy mẹ nó, vừa được chơi, vừa được học năng khiếu, phát triển năng khiếu cho bé sau này bé lớn đi học có lợi lắm ấy
Ðề: Em bé bướng bỉnh tuổi này bướng có khi còn nói đc, con nhà tớ 1,5t bướng ơi là bướng, chẳng sợ ai, mẹ lấy roi phát vào đít cũng k sợ, đòi gì k đc là lăn ra ăn vạ, ăn vạ k xong thì cứ khóc thế thôi, có hôm thử xem khóc đến bao giờ, 30p mà vẫn khóc ăn vạ, thôi sợ con ốm quá bố lại trả vờ vỗ về..còn tớ thì mặt vẫn lạnh tanh nhưng gần như bất lực hoàn toàn ...huhuhu
Ðề: Em bé bướng bỉnh Mình thấy lúc con bướng bỉnh thì rất lo lắng. Lo rằng mình không dạy dỗ được, sau này sẽ như con ngựa bất kham. Một bữa gần đến giờ uống sữa, em ấy đòi ăn xúc xích, mẹ không cho ăn. Tranh thủ lúc mẹ đang dọn phòng, em ấy ăn vụng, ăn giấu. Nhìn thấy hành động đó mà cười không được khóc không xong. Có ai dạy thế đâu cơ chứ. hic hic
Ðề: Em bé bướng bỉnh Con em ăn vạ em toàn lờ đi, hoặc em làm cái gì đó thu hút con làm con quên luôn, con nguôi nguôi thì ôm con và bảo con hư là mẹ k yêu con đâu.
Ðề: Em bé bướng bỉnh Mà chồng em bảo mẹ suốt ngày mắng con mà con cứ quấn mẹ mới lạ chứ, bố nịnh con mà tối lên giường toàn lấy chân đạp bố không cho bố nằm gần.
Ðề: Em bé bướng bỉnh Em thấy, trẻ ở tuổi này bắt đầu bướng rồi. Nhất là những trẻ được nuông chiều quá. Về vấn đề trẻ bướng bỉnh: Em nghĩ thứ nhất là mình phải thật nghiêm khắc với trẻ. Để trẻ hiểu rằng không phải trẻ muốn gì là được ngay. Trong trường hợp nếu người lớn nói mà trẻ không nghe lời thì phải có hình thức phạt để cho trẻ hiểu như vậy là không được. Đấy là lúc trẻ tỏ ra bướng bỉnh, khó bảo. Nhiều khi em thấy trẻ nhà em mà không được chiều theo ý là bất đầu la lên khóc lóc, ăn vạ. Còn những lúc vui đùa với trẻ mình cũng nên kết hợp để dạy bảo trẻ luôn. Mà em rất thích cách dạy trẻ qua những câu chuyện những bộ phim hoạt hình. Em nghĩ rồi dần dần trẻ sẽ hiểu. Còn vấn đề trẻ nhút nhát thì em nghĩ mẹ có thể khuyến khích cho bé tham gia các lớp năng khiếu, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa để tạo sự hứng thú và tinh thần thoải mái cho trẻ. Như vậy sẽ rất tốt cho trẻ ạ. Hehe, em chỉ có 1 chút kinh nghiệm nho nhỏ như vậy thôi. Hi vọng trẻ nhà chị sẽ ngày một ngoan ngoãn và năng động hơn^^
Ðề: Em bé bướng bỉnh Thanks mẹ nó, mình cũng đang áp dụng cách dạy trẻ qua những câu chuyện và bộ phim hoạt hình. Cũng thấy có tác dụng,,, hi nhưng chỉ được chốc lát. Rồi bướng vẫn hoàn bướng. Giờ em ấy còn có kiểu ko bằng lòng thì mặt xị xuống, cúi gằm, quay lưng lại. Mà bản thân mình thì cũng nóng tính, nhiều khi nói ngọt mãi chả được thì cho "ăn lươn" luôn...
Ðề: Em bé bướng bỉnh Mình có xem 1 số video clip của Supernanny, cũng có 1 số bé bướng dã man, y chang bọn trẻ con nhà mình, thấy họ cũng chỉ cách khắc phục, các mẹ vào học tập thử xem. Mình ấn tượng với cô bé mà lúc nào cũng la hét khi không vừa ý, mẹ cô bé thì không ibeset làm thế nào, toàn khóc.
Ðề: Em bé bướng bỉnh chị ơi em nghĩ nên cho bé tham gia các lớp năng khiếu ý chị ạ. Hoặc em thấy nhiều mẹ tham gia các buổi liên hoan gặp gỡ ý ạ. Cho bé xem nhiều các chương trình như đồ rê mí hay chúc bé ngủ ngon ý ạ . Khi thấy các bạn khác hát múa và trổ tài cũng sẽ kích thích bé hoạt động hơn chị ạ. ^^
Ðề: Em bé bướng bỉnh em thì chưa có con, mới có cháu cùng tuổi các mẹ thôi, tính của nó ương bướng nghịch dã man, nhưng em it khi về nhà nên mỗi lần về thường thì cháu nó lạ em nên ko theo lắm, nhưng đợt vừa rùi về ở nhà mấy ngày, mà ở nhà lại ko có ai trông cháu nên mình phải làm nhiệm vụ bảo mẫu mấy ngày hum đây..hjhj. hum đầu tiên thì phải dỗ dành nó từng tý một vì nó chưa quen, nhưng dỗ thì dỗ thật nhưng mỗi lúc nó hư thì mình làm mặt nghiêm khắc và nắng nhẹ cháu...hjxhjx nó mở bài khóc mới sợ chứ, thấy thương thế là vừa dỗ vừa mắng bảo lần sau ko đc làm như thế nữa, hjhj, cũng có hiệu quả lắm các mẹ ak, ở nhà trông nó mấy ngày hay mắng nó nhưng nó lại quấn lấy em thế mới lại chứ
Ðề: Em bé bướng bỉnh Theo mình, các em bé bướng bỉnh là các bé có cá tính rõ ràng. Bé có quan điểm riêng, và cách mình đối xử với bé đó là lắng nghe ý kiến và sau đó là thuyết phục. Làm được điều này đúng là phải cần có sự kiên nhẫn lớn, và k phải lúc nào mình cũng đủ bình tĩnh để xứ lý như vậy, nhưng cố gắng làm nhiều nhất trong khả năng của mình - vì bé sẽ nhìn vào cách giải quyết vấn đề của mình để học cách giải quyết vấn đề của bé hiện tại và sau này. Có lần mình bảo bé 3 tuổi nhà mình lấy quần áo để đi tắm, bé cũng nghe theo nhưng khi mở tủ ra, bé phát hiện ra túi tất, túi mũ...và bắt đầu lôi ra hỏi mẹ có đi tất k? vv...Mình giải thích với con là mùa hè thì k đi tất vì sẽ bị nóng chân, tất chỉ đi mùa đông, khi trời đã lạnh. Nhưng bé rất quyến luyến những đôi tất mà bé vừa đi vụ mùa đông vừa rồi và ngồi xem mãi...Mình hiểu vậy, đành ngồi xuống ngắm cùng con và giải thích 2 mẹ con phải nhanh lên k muộn mất. Bé cũng nghe theo nhưng làm chậm vì vừa làm vừa ngắm. Mẹ đành kiên nhẫn ngồi đợi con cất hết đồ, sau đó thì cu con cũng đến phần lấy quần áo của mình-quả là mất thời gian, nhưng mẹ thấy con được làm chủ suy nghĩ của mình - cái này quyết định khá lớn đến sự tự tin của con. Sự tự tin trong giao tiếp của con phụ thuộc nhiều vào sự tự tin trong giao tiếp của bố mẹ và quan điểm về cách dạy con nữa. Mắng con nhiều cũng làm giảm sự tự tin của con.