Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các mẹ cho mình tham gia hội Rồng với. Nói thật là mình đang rất lo lắng vì chả có kế hoạch săn rồng. Hic, mình định săn rắn cơ nhưng mà sáng qua mới phát hiện mình có em bé- vỡ kế hoạch. Mình lo là vì mình không biết nên tuần trước bị đau bụng đi ngoài mọi khi chỉ becberin thôi hôm ý giở chứng thế nào lại bảo chồng đi mua thuốc Calion cho đặc hiệu. Bây giờ cứ ngồi lo. Với lại mình muốn cho sự chuẩn bị để săn con trai, vì con gái đầu mà ( các mẹ đứng mắng mình nhé). Chồng thì bảo con cái là trời cho, trai hay gái được hết miễn là con khỏe là ok rồi. Mình vào đây để muốn các mẹ chia sẻ và động viên mình vì từ hôm qua đến giờ biết dính mà run chả dám nói với ai kể cả bà ngoại. Hic
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Rồng& Cún. Chúc mừng em nhé. Giữ gìn sk đấy. Hôm nay chị mệt tóa nên chả hoa lá cành đc
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Aaaaaaaaaaaaaa nghe mà sướng thế, thế là em mềnh đã túm được đuôi Rồng con rùi ta! Chúc mừng em iu nha! Em thử lại que quick cho yên tâm nha! Rùi gọi ông Trí hỏi xem chỗ thuốc đó còn uống được không nha! Bi giừ thì đi lại ít và nhẹ nhang thui nha em!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Theo mình thì con đã về với vc bạn tức là con đã có duyên với Vc bạn rồi,bạn đừng nghĩ đến con trai hay gái nữa.Hơn nữa chồng bạn cũng rất tâm lý vì đã nói như vậy với bạn.giờ chỉ còn vấn đề bạn chờ đến 12 tuần đi khám phát hiên dị tật xem có chyện gì ko rồi tính sau,chứ bây giờ mà nghĩ đến chuyện bỏ bé thì tội nghiệp lắm bạn ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Khéo gì đâu nàng, "của không ngon nhà đông con cũng hết" mà! Nhà tớ không đông con nhưng toàn người dễ tính có gì ăn nấy nên tớ làm ra cái gì cũng được hưởng ứng nhiệt liệt. hihi Vả lại giờ cứ thỉnh thoảng lại nghe thứ nọ thứ kia nhiễm chất cấm, rồi thuốc bảo quản này nọ, nên tốt nhất cứ ở nhà tự sướng cho lành! Tớ mà kể cách làm sữa chua ra thì nàng sẽ bất ngờ đấy, vì chính tớ cũng ko ngờ nó dễ đến thế đâu! Hồi trước tớ làm bằng sữa Ông Thọ nhưng lần được lần không, từ hồi chuyển qua làm bằng sữa tươi thì vừa nhanh, vừa đơn giản mà bổ hơn sữa ông thọ. Đây nàng nhé: * Nguyên liệu (làm được 12 hũ như trong ảnh tớ chụp - hũ đó 100ml): - Sữa tươi thanh trùng: 1l - tớ hay làm bằng Ba Vì hoặc Mộc Châu. - Đường: 2 muỗng canh. (Nếu nàng mua sữa tươi có đường thì ko cần cho thêm đường nhé!) - 1 hộp sữa chua Ba Vì để làm men. (Đừng dùng Vinamilk, nó hay bị nhớt) * Cách làm: - Sữa tươi cho vào lò vi sóng quay 2' cho ấm ấm lên (khoảng 40-45 độ). Cho đường vào khuấy cho tan. - Khuấy đều hộp sữa chua làm men đến khi thấy nó mịn và loảng ra rồi đổ từ từ vào sữa tươi, vừa đổ vừa khuấy đều sữa tươi lên để ko bị lợn cợn. - Chia hỗn hợp trên vào hũ thủy tinh hoặc cốc có nắp. Cho vào lò vi sóng, đóng cửa lò để qua đêm. Sáng hôm sau là có thể úp ngược cốc xuống mà sữa không đổ ra ngoài rồi! Giờ chỉ việc cho vào tủ lạnh để chờ măm măm nữa là xong.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. É hé hé... ủn đít cho v2 rõ ràng hơn nèo... thế là được 2 tin zui của hội Rồng nhà mềnh nè, zui ghê
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. e có bầu cũng gần 4 tuần rùi cả nhà. Nhưng mà e bị nghén quá, buồn nôn suốt thui. Bé đầu e cũng bị nghén hết 03 tháng, mà không đi làm nên cũng đỡ. Tới bé này đi làm rùi nên mệt không chịu được. Có cách gì để làm bớt buồn nôn không cả nhà, chứ em mệt quá, mà không xin nghỉ việc được.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. à,các chị cho em hỏi với ạ.Mẹ em và có 1 lần em đi bắt mạch uống thuốc lâu rùi thì đều bảo là béo thì khó có thai hơn bt, nên bắt em giảm cưn.Mà em giảm mãi vẫn k đc hihi vì cái tội tham ăn ạ.Nên em muốn hỏi là có thật là béo thì khó có thai hơn k ạ? E lăn tăn mãi cái này để suy nghĩ có nên giảm cân k đấy ạ????
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nè mẹ Xoài khéo tay ơi, chỉ lại cho chị cách làm kem đi, hum trước chị vừa làm kem, cho vào hộp kem mini ý, xay đi xay lại mà hum qua sờ đến nó cứng đơ như cục đá huhu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đánh dấu món ngon - bổ - rẻ cho ngày hè nóng nực.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em chưa làm kem hộp bao giờ, vì làm kem hộp phải có whipping gì gì đó nữa, mấy thứ đó đắt nhắm mà em sợ làm ko thành công nên hem dám làm, nhỡ hỏng đổ đi thì tiếc của chết! hehe Mí lại em ko có máy làm kem nên em chỉ làm kem que thôi, lúc lấy kem ra nó cũng cứng đơ mà, 1' sau mới mềm dần.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Sai nhá! Sai nhá! Chị chưa bao giờ thoát được cái biệt danh Béo với Mập mà vẫn sòn sòn đây này! (trộm vía!) Em có thích giảm béo để mặc quần áo cho đẹp thì theo phương pháp Lowcarb ý, giảm nhanh cực luôn mà ko mệt đâu vì vẫn được ăn thoải mái mừ (chỉ kiêng đường, tinh bột, một số loại rau củ và hoa quả highcarb thôi)!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihi Lần nào em LC 1 tuần cũng giảm đc 2,3kg mà em ngán quá k măm đc c ạ E giảm cưn LC là phải ăn nướng với ăn lẩu mới k chán hihi Với em lười nấu ăn quá nên LC em chỉ theo đc 1 tuần.Lúc nào em leo lên 60kg thì LC 1 tuần để nó xuống 57,58kg thì dừng hihi Rồi béo vẫn hoàn béo c ạ Ai cũng dọa em bẩu là béo quá em bé k có chỗ trong bụng thì làm sao mà có em bé đc Thế này thì thôi, em chẳng giảm nữa hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đừng vội, chưa thấy em QKD thì còn hy vọng mà. Chị thì thấy thay đổi nhiều lắm, đặc biệt là từ hôm xxx là hôm nào cũng đau bụng lâm râm và mất ngủ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ơi, giải thích các ông ấy hiểu hết đấy nhưng có chịu làm hay không là cả 1 vấn đề. Hiểu, hiểu, hiểu nhưng ko làm đâu nhé là điệp khúc của các ông ấy. Bực quá!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cảm ơn chị ạ. Chị ơi BS bảo là tháng này phải điều trị dứt điểm Nấm và viêm rồi tháng sau mới nên có bầu. Em đành nhịn tháng này vậy, em phải săn Rắn thôi hết cơ hội săn Rồng mất rồi. Em bị viêm nhiễm nặng đặt thuốc 10 ngày mà vẫn ko đỡ nên BS cho đặt thêm 15 ngày nữa, em đang rầu rĩ đây.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hì hôm nay đến ngày QKĐ của em, hi vọng là nó không ghé thăm ](*,)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đợt trước mình bị mỗi khí hư mà cũng phải đặt mất 2 đợt 15 ngày, thế là đi tong 2 tháng!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi tình hình của chị hôm nay thế nào rùi,có gì mới chưa chị?