Ðề: Bếp Kún tầng 6 ối may quá, tôi phóng ù ra ngay đầu Vân Hồ có hàng vải, tôi ngại lên chợ Hôm đông đúc, dễ đến 10 năm nay chửa lên tầng 2 chợ Hôm. Lên Cửa Đông chỗ Kún cũng xa, giờ đi đâu cũng phải tính thời gian
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E lội lại thấy các bác có cái gì ấy triệt lông hử ? E cũng đang máu xem có nên triệt cái lông nách ko. Nhưng nách E cũng ít lông, mà để còn có cái cho zai già nhà E làm việc, chứ triệt rồi lão lại nhàn cư vi bất thiện...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em muốn nhờ cái lá khô vì cái lá tươi kia rửa bn nước cho xuể chị ạ. Giao bác GV rửa thì ko yên tâm. Mà em buổi trưa về có 1.5h, cho con bú, tắm cho nó, xay cháo , cho nó ăn cháo xong mình ăn cơm là vừa đến giờ đi làm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 đừng có triệt. e chả tin có cái gì là mãi mãi. mấy cái triệt lông vĩnh viễn e chả tin, chỉ sợ có tác động phụ e cứ thủ công thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị Dờ Ly và các bạn có nhu cầu mua đồ wax ạ, cái nì ở Đức có k??? nếu có thì e nhận cho, vì 25 này bạn e gái e đi Đức, nếu mọi ng ủng hộ, e sẽ nhờ nó kiếm cái nì về đồng nát , đợt này đi Đức xong có thể là Pháp ạ, nên mọi ng cứ loa thứ mình cần để e ngâm cứu e đồng nát nhá chị Dờ Ly quẳng cho e mượn cái vỏ hộp đc k để e làm mẫu cho nó đi khuân về
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lưu ý không được nhổ cây thuốc cạnh đường đi lối lại, vì bên quản lý đường bộ thỉnh thoảng chị thấy họ vác bình đi phun thuốc diệt cỏ 2 bên đường cho đỡ phải làm cỏ. Phun sau 2 hôm rau cỏ mịe gì cũng vàng úa và héo rũ luôn. Nhanh thế nên chị nghĩ cây sau có tốt tươi cùng ghê ghê
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái Lang rừng nó bảo tắm cho bọn trẻ khỏi ngứa em ạ. Nó bảo ôm từ LC về thủ đô cho mọi người nữa cơ. Nó nghĩ thủ đô không có cây ấy mà nhổ. Nhưng mà hôm nay chị mới lội đến đoạn ấy mới biết, không hiểu hôm qua nó về thủ đô nó có ôm bao tải nào về không?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác chỉ có tí lông nách thôi, chứ lông tay lông chân của bác nóa chả lên đc tí ti nào. Có khi lại thủ công nhể. Da bác vốn đã cá sấu rồi, nhỡ bị sao thì đi Trâu Quỳ mất
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nọ em bảo giai là CN bác xuống. Giai bảo tối CN anh đèo qua chỗ chị ý chơi 1 lúc, vì em đã bao giờ gặp chị ý đâu. Em mới bảo: ối giời ơi tối CN bác mới đi tàu xuống cơ, chiều T2 lại đi ô tô về rồi. Em cảm ơn bác và bác Tuti. Để em liên hệ bác Tuti lấy hàng. À bác ơi 2 bả vai thằng con nhà em nó mẩn đỏ lên như phát ban ý, các chỗ khác thì ko mẩn. Nó cũng ko khóc lóc gì, ko sốt. Thế là bị làm sao hả bác ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cây Xuyến chi thân cao chứ không bò lả lướt như cây sài đất nên cây khí là sạch sẽ, chỉ bám chút bụi đường ở lá thôi. Tuyệt nhiên không có đất cát bám đầy như sài đất đâu em nhé. Nếu lấy được ở chố ít bịu bặm, ít xe cộ đi lại lá nó còn xanh non sạch sẽ hơn cả rau ăn ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 thì e chả bảo là lúc e mới bầu thì vào mùa hè nên e toàn mặc váy bình thường, đến khi to thì vào mùa đông nên mới đúng là phải mặc đồ bầu mới vừa. Lẽ ra thì e cũng chọn đc thêm vài cái mùa hè nữa cơ nhg k kịp soạn, hôm trc đưa vội cho cái Mít vài cái nhg toàn dạng xì tin thôi. Để lần tới e soạn đc thêm e lại đóng gói sẵn cho bác
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Kiểm tra xem đệm thông thoáng không? Khả năng là do đặt nằm nhiều cái vùng ấy nó tỳ đè lên kém thoáng khí nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hay quá, chị phải tìm mua cho TÔm uống mới được. Hôm này ọp em vác cho chị được không, chứ giờ mà chạy lên chỗ nhà em là chị cảm nắng luôn ý, hic hic, cứ nhìn trời xong là ngồi tịt trong vp, chả dám thò ra ngoài.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thì chị đến khi đẻ cũng đông rồi nhưng mà không nghĩ lắm thế cơ, nhiều dã man ấy. Hôm qua cháu chị nó đợi chị đến 11h đêm để vào bê cái máy làm kem Komasu về nhá. Nó bảo không bê được về đêm nay khéo đêm cháu không ngủ được.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trên rừng em nhiều cây rồi nên bọn QL đường bộ nó mới đi phun thuốc diệt bớt cây đi. CHứ dưới chị lấy đâu ra cây mà chả tận dụng từng tý cây dại cây hoang để lấy ô xy cho không khí đỡ ngột ngạt. Chả hơi đâu mà chúng nó đi phun đi tưới đâu em ạ. Nó cứ để mọc hoang dại, mọc chán rồi cây tàn đi, cây sau lại mọc lên đè cây trước. Nhờ thế mà bọn chị mới biết được màu xanh lá cây, mới có dụng cụ trực quan để dạy bọn trẻ về màu sắc đấy. KHông rồi lâu ngày khi quên mẹ nó màu xanh chứ chả chơi.