Ðề: Bếp Kún tầng 6 MInhTom ơi, gọi anh xe om đi lấy về mà uống ngay đi em. Chờ đến t6 thì hơi bị lâu đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 giờ đến hôm thứ 6 hem bít có sao ko bác nhỉ?uống lúc tươi nó mới ngọt hay em gửi chị ruangoc nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ah, e mới phát hiện ra cái máy làm bánh mỳ của e, c Vịt mí c Tom nhá. làm theo chức năng basic 3h 1 bánh thì nó nở to, bánh rất xốp. còn làm quick có 1h47 thì bánh k nở nhiều, ruột rất đặc, ăn bánh chắc quá e k thích, e thích tơi xốp như thế kia cơ. giờ chừa k tiết kiệm tgian nữa, e chỉ làm basic cho mềm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @Lắc ơi, cái trang nissen cực kỳ chậm em ah. Chị vào cả ở nhà, ở cty đều rất khó khăn, hầu như ko load đc. Khách hàng của bên em thì em bảo họ phải cải thiện chứ để thế này là botay ah. Chị muốn order mấy cái áo cho con gái mà hì hụi mãi mấy ngày rồi vẫn ko làm gì đc, hic.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cụ Cáo:nhà em k có gì khiến em bị dị ứng hết,em cứ ra gió,quần đùi áo cộc,hở chỗ nào ra là nó phồng lên chỗ đấy bác ạ.sáng nay ngủ dậy sớm,vẫn ngon lành,vậy mà đến lúc cho con bé sang lớp môi trên em u 1 cục tướng lên,nhìn như miếng thịt trâu vá dở,mồm đã cong tớn môi đã dày lại phồng lên trông tởm k thể tả,hic hic.em vẫn đang uống thuốc,chắc em phải tạm biệt mớ váy với đống quần soọc mất thôi,huhu Kêu ơi: mỗi cái ảnh là 50 k nhé,công chị mày chạy theo thằng cháu mồm thì sưng,nắng nóng mặt lại nổi đầy tàn hương rồi,tiền này ta đi mơ náp trùng tu,đồng ý mai tao quăng ảnh,k thì thôi nhé,hehe Lì: cho chị cái 2 nem em nhé. Chị Limi ơi váy hồng đậm của em size s thứ 6 nhớ mang đi cho em nhé,nhưng hôm ấy em lại phải mặc quần rồi,huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chíp ơi, mình vừa gửi tình thư, nàng đã nhận được chưa ? Túm lại là mình giao nhận kiểu gì ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sang bờ đê nhà em mà lấy, sạch lắm, mà không bị phun thuốc đâu vì có ai quan tâm đâu mà phun
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ sao hôm trước em tưởng chị bảo là chị very gút cầm hàng cho mà?hôm nay em sưng phồng nhiều quá,ngại đi,hihi