Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đúng ùi, nhiệt độ trong lò ổn định hơn bên ngoài nên khâu này là ủ luôn mà! 2 sôi 3 lạnh thì tớ nhớ là công thức đong nước pha với sữa đặc thì phải! Hồi trước chưa có lò vi sóng thì tớ ủ = nồi cơm điện, xếp hũ vào nồi rồi cho nước nóng già vào ngập khoảng 2/3 hũ sữa để ủ, cũng thành công nhưng lích kích hơn ủ = lvs.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi vậy chị giống em rồi đó ạ! mà từ bữa đó em theo dõi thấy chị là khả quan lắm đó, mà chị kiên trì lắm đó nha! đến hôm nay chưa thử hiiii thôi mai chị thử 1 que cho cả nhà Mừng chị nhé!!! vậy là em viêm khá nặng đó em ạ! em chịu khó đặt thuốc cho dứt điểm nha! nếu đợt này em đặt thuốc mà ko đỡ thì em nên khám BS khac để kê thuốc khác cho hiệu quả nhé! ( vì Nấm phải xét nghiệm biết được mình bị Nấm gì cho thuốc đúng bệnh thì nhanh khỏi lắm ) @ chị Con Gái Xinh ơi: sao chữ kỹ của chị bị lỗi vậy huuu? chị kiểm tra lại nhé!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em thì chả có dấu hiệu giề chị ạm vẫn ăn no ngủ kỹ lắm í , chị em mềnh cùng nắm tay bắt trọn rồng chị nhá ( emvẫn hi vọng lắm )
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bà đá nhẹ thôi tôi đang ươn người lắm, heh e he
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em cúng biết là phải cả hai vợ chồng nhưng nói thật là em bó tay với chồng e rồi ạ, Trên đơi chưa ai tính giống thế. Em cứ mở miệng ra là bảo em hay cãi, giờ chuyện vợ chồng rồi con cái đúng là sắp nổ tung mất thôi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. xã chi gioonsg xã em rồi đấy ạ, toàn tự dùng thuốc linh tinh thôi, nói ko bao giờ nghe. Lúc nào cũng tự hào là sk tốt. Hút thuốc e noí là đàn ông ko r*** ko bia chả nhẽ đến thuốc cũng ko hút. E bảo là ống trí nói nếu hút thuóc nguy cơ sinh con gái cao thì lão bảo a thích con gái mặc dù trong lòng lúc nào cũng muốn con trai. haizaaaa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Có khi mai phải thử thật. Hy vọng được may mắn ngay trong lần đầu tiên như em và may mắn từ số TT của em và em Thảo!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ..........................................................................................................................................................................................
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị nghĩ là 2 VC em chưa tìm được tiếng nói chung đó em! em kiên trì và thử cách khác xem, hãy tìm hiểu kỹ chút nữa xem ý nghĩ của chồng em như thế nào cho dễ nói em ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. EM lựa lời bảo chồng chuyện con cái đâu chỉ mình em quyết định được, nếu vậy là anh ko có trách nhiệm gì rồi. Nếu mình suôn sẽ thì đâu cần đến những thuốc này, giờ thành ra vậy thì cố mà theo để còn đc toại nguyện sớm, em nhé! phải uống thuốc đều, ko đc bỏ bữa nào hết.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đợt hồi đầu tiên nhà em thả cũng thế.Sau 2 tháng e k thấy gì thì em bắt cả vc cả chồng đi khám.Lão ý suốt ngày lẩm bẩm.Anh chẳng có vấn đề gì cả, vấn đề gì là do em thôi. Mà đi khám đúng thật là lão ý bình thường, thế là lúc nào mặt cũng vênh như cái bánh đa quạt...Nhg lão ý cũng hay bảo với em là. Nếu k có con đc thì thôi,chứ k cho em đi khám loạn lên đâu.Lão ý bảo cứ từ từ rùi có, con cái là cái duyên cái số, k có thì cố cũng chẳng đc.,Mỗi tháng em đều đc 7 ngày sau RT là lùng sục đòi đi thử máu bằng đc,toàn phải trốn lão ý thui, chứ lão ý mà bít lại gào lên chửi " Ngta có bệnh có tật mới đi lấy máu, sao em thừa máu thế, lúc nào cũng thích đi hiến máu " Thì em im im thôi, chứ chẳng làm gì đc. E nghĩ chị cứ từ từ giải thích với anh.E hay nhẹ nhàng bảo là "Thôi thì mình đi khám sớm 1 tí, nếu thực sự vc mình có vấn đề gì thì tìm cách chạy chữa cho sớm.Ngta bảo là đàn bà sau 30t sẽ khó thụ thai hơn đấy,Coi như anh đi giúp em để tìm biện pháp khắc phục đi" Thế lão ý mới đi đấy ạ.Chứ mấy ôg này sĩ diện, đi thì sợ là bị làm sao nên k dám đi. Bạn của chồng em cũng thế.Ông ý cũng 1 năm k có con.Vợ bảo đi khám sao cũng k đi.Thế mà nghe chuyện của chồng em cũng hùng dũng cố gắng đi khám đấy ạ.Nhg kết quả đáng buồn lại là "nước non thì nhiều mà tôm cá chết hết " Nhg mà biết sớm sẽ có cách chữa sớm.Với mấy ông này phải nhẹ nhàng.Chứ sồn sồn lên mắng với tức giận các ông ý càng k đi đâu c ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. e hèm thế là xã chị giỏi việc trên giường rùi hhihih
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đá đít bà để túm được đuôi em rồng nhé! Cố lên, cố lên!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. C ơi, c đá em một phát với.Nhg chị đá Vân nó nhẹ nhẹ thui, còn đá em mạnh vào . Em " mộng năng " nên đá mạnh may ra mới có tác dụng c ạ hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tên chị với tên em giống nhau! hihi Ủn mông chị mai thử lên 2v nét nèn nẹt nhé! Em thấy các dấu hiệu của chị khả quan lắm đấy!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ờ há, nhỡ đá Vân mạnh quá có khi nàng ý bay tuốt luốt đi đâu thì chồng nàng ý giết mình! hehe Cô thì chị chả đá, chị đạp luôn! Giờ chị 70kg rồi đấy, nặng hơn cô nên đạp nhẹ cũng thành mạnh rồi! Chúc cô túm được cái đuôi em rồng nhé! Đợt trước chị vác bầu vào tận nhà cô mua miếng dán sưởi mà, thể nào cô cũng túm được rồng như chị đấy!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bà phải dùng 2 tay đẩy mới được í, chứ đá sợ chân vẫn dính )), ố lên bà nha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihi e chưa bầu bì gì đã 59.60kg rùi nè chị Từ hum cưới đến giờ e cũng lên chục kg rùi.Chả hiểu bầu bí thì nó ra làm sao nữa huhu E có đứa bạn bt có 48kg, người đpẹ lắm.Thế mà lúc lên bàn đẻ là 78kg, lên 30kg.E mà lên 30kg thì em làm dư lòa bây giờ.Lúc đó em xuýt soát 1 tạ thì đi làm sao đc E nghĩ mãi về vấn đề này,thấy hơi hãi hãi vì cái độ béo của mìh