Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em ngày nào cũng uống 2l chị ơi, có sẵn 1kg ở nhà rồi, thêm 2kg của Kêu là em uống đến ngày đi đẻ. Nếu gửi đc chị ruangoc cho chị thì tốt quá, chỉ sợ nó cồng kềnh. Có phát hiện nào nữa lại loa lên cho chị làm theo nhé. Cảm quan là bánh mỳ làm = máy ăn cũng rất ngon rồi, hôm nào nặn = tay xem nó có ngon cực kì nữa không
Ðề: Bếp Kún tầng 6 điêu trẹo họng, ở trên thì tạm biệt váy áo, ở dưới thì chị Limi ới ời .Thanh ní sang cho c mày nhé. Bôi sờ kai phút chưa ? Có thấy sao k ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ah, nhà Chóe đây rồi nhỉ ? Hỏi các mợ đg link từ sáng để sắm cái hộp cơm điện mà mãi mới thấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nói mới nhớ, nhà chị có cái miếng như que kem to í, mới 100% chứ ko phải loại ăn rồi rửa đâu. Để tối về chị lục xem còn ko hôm tới đi ộp chị mang cho mà dùng.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hem biết ở Đức có không nữa, nhưng Pháp chắc chắn có . Vậy em làm đồng nát mấy thứ linh tinh đi, quần áo nữa càng tốt . Tị chị gửi hình cho mà làm mẫu nhé, giờ đi ăn cái, đói hoa cả mắt
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @chị JLy : Em thấy có chị cũng bán tẩy lông Veet này chị http://hienshop.com/ProductDetail/1086/89/Bo-lan-tay-long-Veet-Easy-Wax.aspx Ko biết có giống của bác Diệu ko ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bà Jly này, hỏi nhỏ về vụ oát bi ki li. Bà có làm cái này chưa? 30-4 này đang tính đi biển, ở resort, tôi thích vào hồ bơi nhưng nó bắt mặc đồ tắm, tôi ngại cái vụ rừng rậm nên chửa biết phải làm thao?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Dạ, nếu k có cách nào khác thì chắc em phải shave. Sở dĩ e k muốn shave là vì.... hic hic... ôi, e k biết phải nói làm sao.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ah, hình như nhà c có đống thìa gỗ ăn kem mua hồi sinh nhật con Chíp, để c tìm nhé. Ai cần ấy nhỉ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 lấy rồi bà ơi, khốn nỗi hôm nay tôi thồ lắm thứ nên ko vác đi được, mai tôi vác qua cho bà nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 vừa đi nắng về, đánh giấc ngon lành thì bị điện thoại phá giấc, bực mà ko nói j được
Ðề: Bếp Kún tầng 6 các bà cầu kì, làm con dao cạo lia 1 đường, quang đãng ngay, sao phải oách iếc cho đau đớn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em cũng đang tính tẩy đây.bức í ngứa ngáy khó chịu lắm,toàn quần dài áo thượt thôi,hôm qua cởi trần đi ngủ 1 lúc sau phồng hết cả lên.nhưng em lại bị huyết áp thấp mới đau chứ,thôi kệ chắc thứ 7 tuần này tẩy luôn