Ðề: Bếp Kún tầng 6 E ủn đít chị chip tẩy ruột. E cũng huyết áp thấp n năm ngoái phải nội soi đại tràng, vẫn thông cống đc mà, ở viện nó bán cho 3 gói thuốc pha với 3l nước ug rồi đi cả buổi sáng cho bằng sạch. Mặc dù e bị mấy ngày k ăn ug đc gì, rồi tẩy ruột cả sáng thế mà đến khi nội soi vẫn thấy còn mứt đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sáng gần 9h đến cty mà đã nắng điên, trưa e ăn cơm mang đi, chiều tối mới thò mặt ra khỏi vpong… nhìn qua cửa kính mà thấy nắng kinh người. Ko bít mấy hôm nữa còn nắng nóng thế nào nữa… haizzz Nhìn trời thế này thấy thương những người bán hàng rong quá nhỉ…hix
Ðề: Bếp Kún tầng 6 phi công của e k biết ghen huhu, có cách nào trọc cho ghen k nhỉ. có hôm e đi chơi tối về muộn, hỏi sao e onl muộn thế, e bảo e đi hẹn hò đấy, thế là phi công đọc vị luôn là lại đi với cái Dung hay cái Thu chứ gì nản luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 lúc nó lên cơn cho lại dồ dại, mong gì chả mong, mong nó ghen, con điên. Phế hôm nọ 100k nhá, tổng tiền thuê là 380k + 60k cái bàn + 80k cái ô = 520k. Còn 420k bác mí bsc Limi tự xử.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 lúc nó lên cơn cho lại dồ dại, mong gì chả mong, mong nó ghen, con điên. Phế hôm nọ 100k nhá, tổng tiền thuê là 380k + 60k cái bàn + 80k cái ô = 520k. Còn 420k bác mí bsc Limi tự xử.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 5h e phải đi học rồi, để e mang qua cho. gớm, k mang thì e hỏi c về giờ nào để e qua ngắm c chắc )
Ðề: Bếp Kún tầng 6 cơ mà trong mắt đồng chí phi công, e chả có sức hút vs thằng nào cả nên e chả đi chơi vs giai đc hay sao ý
Ðề: Bếp Kún tầng 6 khổ cho tất cả những ai phải ra đường mày ah, sợ lắm ấy . chị về từ trưa mà tu nước ừng ực mãi ko đõ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hỏi xong mới đọc cái post ở trên mờ… bít đâu Mà về sớm thế á. Tiền của bác Diệu là bao nhiêu để chị ckhoan cho nhanh nhá, giờ ít tiền mặt trong túi Ah nhớ mang cho chị xin mấy cái chai lavie nhỏ đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 À chị không lội vào chỗ tẩy ruột của em, giờ ngại lội lại. Vụ tẩy ruột ấy thế nào rồi em để chị cũng tẩy. Tuần trước chị đặt lịch là hôm nay 2 vc quyết tâm tẩy nhưng mà lại không thắng nổi sức ỳ, lại ngại vì chưa có động lực.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 6r e học c ah, từ đây lên KTQD rồi tắc trên tắc dưới, tắc ở bãi gửi xe nữa là kịp vào giờ học lavie vẫn đây, bác yên tâm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em về nhà lúc 11h trưa, nắng kinh hồn nhưng chưa sợ bằng 1h30 chiều đi lên CQ, cảm giác cái nóng từ mặt đường nhựa nó hất lên mặt nó mới kinh khủng làm sao???cảm giác 8km mình đi sao mà nó dài thế, mặc áo chống nắng mà chưa thấy đỡ gì mấy...Mới đầu hè đã thế này, giữa hè chắc đen thùi lũi, bơ phờ mất
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Phần lớn nhân viên đều hưởng lương cứng thấp thôi, còn ăn theo tiền típ em ạ. Bọn chủ nó biết rằng các mợ vào sờ pa đều có mức thu nhập cao mà. Có nơi bọn nv nó kênh kiệu, nó biết mình mua km nó ăn bớt công đoạn hoặc làm ẩu, nên típ trước cho nó thì nó làm cho mình ok luôn.