Ðề: Bếp Kún tầng 6 chốc e về e phổ biến lại nhá, e đi hái rau, đón con đây. ah tiếc ghê cả nhà ah, con e bé quá nên chưa được đi thăm trại rau sạch Thanh Xuân ở Sóc Sơn, thấy các anh chị lớp 3 trở lên được đi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 nàng Kún Kín thân yêu thứ 6 này đi ọp mang cho em xin 5 cái đế pizza đủ sốt và phô mai nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế sao em nhất định phải về buổi trưa, không ở lại cơ quan được à, chị cũng sợ đi nắng cực đấy. À hôm nọ cái mì bún đấy cực ngon HHX ạ, Cơm Nắm cũng chịu ăn, còn chị thì quá thích mới gay chứ, cứ chấm nước mắm chanh cũng thấy ngon rồi, mà nó cũng là tinh bột đấy, nguy cơ quá đi mất. Mà chị vẫn chưa xong nhiệm vụ người vận chuyển cho em mới tệ chứ lị, là vì chị đãng trí quá, nhưng chắc chắn sẽ hoàn thành, yên tâm nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sao tuần trước bảo là ko đi, lại máu rồi à? Mày khoẻ thật đấy, nắng nóng này mà ko ngại...Mai đi có trang điểm như lần off trước cho nổi bựt ko nàng?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 T6 off ở đâu đấy? Buổi trưa chị đi sau em ở đoạn tắc chỗ ngã tư Hàng Bột và Nguyễn Thái Ngọc, đoạn vỉa hè Văn Miếu mà đi cả xe lên ý
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em vừa xuống nhà làm mẻ tào phớ cho ông chủ đời em, sau khi thấy bác sms đặt hàng . Binhminh: chị cất 1 que cho ku rồi nhá, cái que đấy nó to gần bằng cái xịn nên yên tâm, vẫn còn nguyên trong bọc nilon nên chắc ko mốc được. Bà Bằng Lăng: oách tôi chỉ oách vùng nhách, chưn cẳng mùa hè thôi, chứ vùng bi ki li tôi vẫn cạo xoèn xoẹt đấy, tốn ra phết, 1 tháng mất toi 2 vỉ dao cạo râu nhá . Vụ oách bim bim bà hỏi bà Kún í, bà í kể cho mà nghe vì sao ko nên oách vùng bikili, nghe xong vãi linh hồn . Kún nhề...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hi hi, lần sau em ra em lại cho chị nữa nhá, em cứ thấy cái gì sạch là lại nhớ đến các chị mới tốt bụng chứ...hí hí Cu Mít nhà em chưa đi lớp, bà trông nó cả buổi sáng rồi, trưa em về cho nó ăn và trông nó cho bà ngủ trưa. NÓ nghịch lắm, để bà cả ngày trông nó quần quật cũng tội bà...Thôi khổ tí nữa rồi tống nó đi lớp là em lại ở CQ trưa mà. Giờ cho nó đi lớp thì cũng tội nó vì nó máu nóng, ở lớp sợ ko mát mẻ bằng ở nhà khổ nó chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi, bún khô đấy ăn ngon thật chị nhỉ. Quán Ếch sing ở Nguyên Hồng nó có món bún tăm xào ếch, eo, ngon vãi tè chị ạ, em đi ăn bao lần mà vẫn ko làm được ngon như hàng...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 EM tắm em cạo luôn vùng nhách, xoẹt cái là xong, em lười nên cứ nhanh là làm...may mắn em ít lông lá nên ko lo lắng vụ í mấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm trc em đi làm mặt cũng tip cho em ý mờ em ý bẩu là ở đây ko nhận tip chị ạ! Mà vẫn thấy làm nhiệt tình!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị Dờ Ly, gửi cái mẫu wax bác Diệu mua cho c đi, đợt rồi e tìm mà k có ở trên mạng ý, c gửi cho e xin cái mẫu để e đi đặt hàng đơi, 25 này e nó bay rồi cả nhà mình cần j nữa thì ới e, để e đi đặt luôn cho ạ