Ðề: Bếp Kún tầng 6 Èo, em ơi, cẩn thận khi cho con ngồi đằng trước nhé. Cháu chị nó ngồi ghế đằng trước, ông chở đi chơi, đang đi nó cũng gạt ck tắt máy, mà xe số, nên khi tắt máy là nó giựt giựt, dễ té lắm. Còn có 1 lần ba nó chở, về đến nhà chưa kịp bế nó xuống, xe vẫn nổ máy, nó vặn tay ga, thế là xe lao về trước, hên là trong nhà nên bị cái bồn rửa bát chặn lại, ba nó chân dài và khỏe, nên 1 tay ôm nó k thì toi, mà ở ngoài đường thế thì nguy hiểm gấp mấy lần.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Dạ thôi, gần bễn xe lắm, em chả dám làm phiền bác. Ah, bác có rảnh ko thì đi chơi hàng thiếc với em
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em chưa bao giờ dám cạo, cứ sợ lỡ tay 1 cái thì mang thẹo. Em toàn tỉa ngắn ngắn đi thôi, cũng ổn lắm Ah, bác Mầm ơi, em đang bị hừng hực giống bác rồi, ko biết làm sao kìm lại đây, có ngày vật chồng ra 2 lần cơ ( ngại quá)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 http://www.web tretho.com/forum/f216/hoi-cach-nau-chao-ech-singapore-323305/ món cháo ếch yêu thích của e đây
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e tưởng c yếu sinh lý cơ mà giờ khỏe thế mà e nghĩ k nên cạo thì hơn. bất kể cái gì trên cơ thể đều có nhiệm vụ cả, lông là để ngăn cản vi khuẩn xâm nhập cơ thể mà, nên hạn chế thì hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đằng nào mà bác chả phải qua chố ấy, mày tay xách nách mang lại còn kẹp háng nữa đi làm sao nổi. Đi đâu xe ôm cũng chở, trừ vào tiền nem nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ờ, chị quên mất đấy, đây nhé: Vỏ đơi: Ruột đơi: Mà mai bay xừ mất rồi, giờ ngồi hì hục tìm link kịp sao đc???
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thì nó xào bún đấy với ếch, hành tây, cà rốt thôi chị. Bún hình như nó ko ngâm, chỉ rửa ráo nước, chắc cũng ko trần qua vì em nghĩ trần sợi bún sẽ nhũn, nó đem xào luôn hay sao í. Nhưng cái chính là gia vị gia giảm của nó mình khó bắt chước chị ạ. Hay hôm nào chị đi ăn thử đi rồi về làm, hihi, nếu ngon dậy lại em
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ổ ôi cái này hình như tôi nhìn thấy bán ở L’splace 63 Lý thường Kiệt bà ơi. Trên tầng 2 chỗ tủ kính bày nước hoa, mí lị mấy thứ mỹ phẩm . Nhà này bán nhiều hàng xách tay, nhập khẩu . Tầng 1 là bánh kẹo, sữa siếc này nọ. Tầng 2 là các đồ hóa mỹ phẩm. Mà ko bà sang Nguyễn Sơn mấy hàng bán đồ xách tay chắc có
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em đúng là lông rân đấy chị ạ. Nhiều kinh khủng, nhiều lúc phát ngại lên í. Mà hồi học cấp 3 em ko bị thế này đâu, mãi đến lúc học năm 2,3 ĐH mới bắt đầu có lông chân í...Sau là cứ tốt như rừng. Chồng em còn trêu em là nếu ko cạo với oách chắc em giống đàn ông .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thựt hả bà, hí hí...Mọi lần vào Lơ pờ lết tôi chỉ toàn ngó nghiêng dưới tầng chứ ko lên tầng. Mà hình như nó mới có tầng 2 à? Vậy hôm nào tôi lên xem sao, khiếp, may quá có bà nói...đang lo hết ko có cái gì xài...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cô ấy đã trở lại và nguy hiểm hơn trước. Hay là em Mầm có bí quyết gì share cho sờ kai rồi đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay em đú đởn khoe cái mũ mới để dành đi biển, háo hức quá đi mất, khoe mũ thôi nhá . Xong rồi em nượn đây, em phải đi học rồi...tối về em nội. À nhắn bà QQ: còn đường nho cho tôi oder 1 lạng bà nhé, nhắn nhe từ hqua ko thấy ríp lai...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 L’s place khác thì tôi ko biết chứ chỗ 63 Lý thường kiệt gần nhà tôi thì lúc nào chả có 2 tầng (từ hồi mới mở mà). Con nhà tôi thích đi mua đồ bên ý lắm. Lần nào đi nó cũng xin mua mấy cái sticker dán dán mà họ bày ở lối cầu thang lên tầng 2 ý
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chào các chị, em cũng thích công việc nấu nướng, bếp núc lắm mà nay mới biết tôp này của các chị để tham gia. Hy vọng vào đây để việc nấu ăn cho chồng con ngày càng nhẹ nhàng mà vẫn nhiều món ngon.