Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào Nàng nhà e thì ko ngại đi chơi đau. Tội lắm. Dị ung thoi tiết mẩn hết cả nguoi. Chứ nhóc mà khỏe thì chạy theo cũng mệt ạ. Hihi
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào Hôm nay tớ đang ở nhà trông con ốm đây, không gì nản bằng con bị ốm các mẹ nhể?
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào Hic con tôi cũng ốm ngạt mũi, tối qua ngủ ko yên thích thoảng lại khóc, mẹ cũng đang ốm thấy oải thật
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào Nếu chỉ bị ngạt mũi thì bà vs nước muối, rùi hút sạch mũi cho bé, sau đó nhỏ otrivin loại dành cho baby á, bé sẽ ngủ ngon hơn á. con nhà tôi bị viêm thanh quản, ho, nhiều đờm, kèm sốt, lại ks roài.
Re: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào Các mẹ nhà LB ơi, tớ chuẩn bị cho bé đi học mẫu giáo, các mẹ có kinh nghiệm gì thì chia sẻ nhé (ví dụ chọn trường, chọn lớp, chuẩn bị tâm lý cho con vv....vvv) làm sao để con hòa đồng với lớp luôn í, chứ tớ thấy nhiều bé sáng ngủ dậy khóc lóc đến tận khi tới lớp và sợ đi học.
Re: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào Các mẹ vừa đi hội chợ về toàn chuyện hội chợ nhỉ, vui nhỉ? Tiếc là tớ k tham gia giao lưu với các mẹ được, cuối tuần vừa rồi thời tiết còn mát mẻ đấy nhỉ, chứ như hôm nay thì ôi thôi là nắng.
Ðề: Re: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 Con bạn mấy tuổi. Muốn học truong cong hay tư thục. Để mọi nguoi tu vấn nào
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào Sâu ngứa. Cả đêm khó chịu ko ngủ đc. Mình pải xoa lưng bé mới ngủ đc. Ngứa nên ko chịu đắp chăn. Mặc á mỏng nên ốm rùi. Hôm qua ho nhiều. Thương quá
Ðề: Re: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 Hi bé nhà chị cũng chuẩn bị đi trẻ ah? bé nhà em cũng đang chuẩn bị, cho học trường công thôi, nhưng thằng nhà em chưa biết gọi ị, tè gì cả ở nhà cứ canh thời gian xi thôi ko biết đi học thế nào hic lo ghê
Ðề: Re: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 Vậy thì xác định cho bé học tư thôi bạn ơi. Hoc công lập lớp rát đông. Cô giáo ko chăm bé đâu. Mà ị đùn nhiều cô măng, nó sợ chẳng dám đi họcthf khô
Re: Ðề: Re: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 8888888888888 Bé nhà tớ 2.5t, gần nhà có trường tư cũng có vẻ được, nhiều người khen. Hôm trước đến thăm quan trường cho bé đi theo, bé thích lắm, nhảy vào chơi cầu trượt, còn chạy cả vào gian đồ chơi ôm ngay quả bóng, 1 bạn trong lớp chạy ra tranh, 2 ku cậu suýt cào nhau, hihi. Thấy bé thích đi, nhưng lúc đó có mẹ, còn sau này con đi học chính thức, mẹ ra về để con lại 1 mình với toàn người lạ, ko biết con sẽ thế nào, nghĩ tội tội cho con. hic.... Bé nhà chị biết gọi ị, tè rồi, cơ mà thỉnh thoảng mải chơi cũng quên, với cả cô giáo lạ ko biết con có dám gọi cô ko. Bé nhà em bao tháng tuổi rồi nhỉ?
Ðề: Re: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 Mình thì vẫn vote cho trường tư: thứ nhất là vì sĩ số chỉ tầm 10-15 hoặc dưới 20 cháu , các cô chăm sóc dễ hơn là 1 lớp tới 40-50 cháu, có vấn đề gì thì gặp ngay Hiệu trưởng phản ánh luôn. Còn cách tập cho trẻ đi thì cả 2 bé nhà tớ đều là: - Ngày đầu tiên: cho con đến xem trường lớp, chơi cầu trượt, chơi bóng, chơi với cô..... 1 lúc rồi về - Ngày thứ 2 : chơi lâu hơn: từ 3-4h chiều tới 5h - Ngày thứ 3: Con đến học 1 buổi sáng, trưa đón về cho ăn, chiều 3h đến, -4h30 đón về - Ngày thứ 4: Con đến học buổi sáng + ăn trưa, chiều 3-4h đón - Ngày thứ 5: Con ở cả ngày: chiều 3-4h đón - Ngay fthứ 6: Con ở cả ngày: chiều 4h30 đón Tớ truyền đạt kinh nghiệm này cho cô em dâu và mấy chị hàng xóm, mọi người làm theo đều thấy các bé ok cả, bạn thử ngâm kiú xem thế nào
Re: Ðề: Re: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 8888888888888 À, lúc đầu chị cũng băn khoăn giữa trừong công và tư, sau thấy nhiều người tư vấn thế này: ban đầu cho con học trường tư, để được các cô chăm chút để ý cho, chứ mới đi học mà học trường công, lớp đông quá (1 lớp 50-60 cháu mà có 4 cô - đấy là lớp dưới 3t thôi nhé, lớp trên 3t cũng từng ý cháu mà chỉ 2 cô) vậy làm sao các cô quan tâm đến từng cháu chuyện ăn uống, ị tè được. Có bác còn bảo: học như thế ko gọi là đi học mà gọi là nhốt trẻ, hic. Sau này khi bé quen rồi và cứng cáp hơn rồi thì 4-5t cho đi trường công cũng được, để được học hành quy củ và trong quy mô trường lớn hơn cho bé thích nghi với môi trường tiểu học sau này. chị thấy mọi người góp ý thê cũng hợp lý!
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 888888888 Cái này mẹ nó cứ trao đổi thẳng thắn với cô thôi, trường tư họ rất open những chuyện này đấy, về nhà chịu khó để ý xem con có thích cô không, con có biểu hiện gì không để kết hợp với cô cho con tập quen dần trường lớp. Tâm lý của con mới đi: hôm nào bố mẹ đón ( mấy buổi đầu tiên ý ) con cũng òa khóc chạy ra, cái này không phải là do con bị bắt nạt ở trường đâu nhá, mà con làm nũng thui, đừng vội nghĩ oan cho cô, hi hi, nên bạn cứ để ý kỹ, nhất là xem đêm con ngủ có ngon không, có giật mình không??? người có dấu vết gì không.....
Re: Ðề: Re: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 8888888888888 Cảm ơn mẹ nó nhé, tớ thấy đó cũng là 1 cách hay, để bé ko bị xốc đột ngột và có cảm giác bị bỏ rơi ngay ngày đầu tiên tới trường nhỉ? Chắc qua 1 tuần thì bé nhà bạn vui vẻ đến lớp rồi đúng ko?
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào Quan trọng nhất là cô giáo trông bé ntn. Nếu cô chiều, quý con mình thì nó còn muốn đi. Như bé nhà mình. Đến lớp đòi j đc nấy. Chiều cô còn cho đi thú nhún( gọi điện xin phép mình). Nhưng bé vẫn ko thích đi học. Hầu như rất ít bé thích đi học. Chỉ là đến lớp ko khóc( kiểu như bị ép buộc) or gào lên ( kiểu con mình). Nhung chac sau 30 giây là nín. Vào chơi với các bạn thui. Nếu nhà có điều kiện. Theo mình nen cho con hoc tư. Vù học công lâp mất công mất viêch lắm. Vd: con ốm, gửi thuốc ko nhận. Alo bố mẹ đến đón ngay Mất điện cũng mời phụ huynh tới đón. Đến giờ ăn mà đút bé ko ăn. Hết giờ dọn đi. Khỏi ăn luôn( con mình đói). ........ ( đÁYLAF MÌNH NÓI TRUÒNG CÔNG GẦN NHÀ MÌNH THUI NHÉ)
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 888888888 Uh, " lộ trình" cho cả 2 bé nhà mềnh đi học đều mất 1 tuần là ok hết cả, sau đó bé con nhà cô em dâu mình cũng thế, tập dần dần như vậy bé cũng không bị sock đâu, hi hi
Re: Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 Okay mẹ nó, hihi, đúng là mẹ nó có kinh nghiêm trong chuyện này quá, 2 bé rồi cơ đấy . MẸ nó sn bao nhiêu nhỉ? Tớ sn80 Hihi, bé nhà mẹ nó được các cô chiều quá, thấy chú em chồng mình còn bảo ko nên cho học trường tư vì trường tư các cô chiều con quá làm con dễ hư, hay làm nũng và nghĩ ta là số 1 hihi . Nói thế thôi chứ các bé còn nhỏ quá mà gửi trường công bé hay ốm lắm.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 8888888888888 Cũng ko đến mức đấy đâu ạ. Vì mình căm cô nên cô cũng chăm con mình thui. Con monhf bị viêm da ơ địa. Thay đổi thời tiết là ngứa. Rùi bị táo bón nữa. Linh tinh các loại bệnh. Đi học mà pai nguyên 1 ngăn thuốc trong lớp.buổi tối ở nhà thuốc riêng. Mà e hay về muộn nữa. Biết à chiều con ko tốt nhưng ko có cách nào #. Hichic.
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 888888888 À, học phí trường tư các mẹ đóng cho con ntn nhỉ? Cho tớ tham khảo với ạ.