Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888 Cũng tùy. Con bạn 2 tuoi ruoi thì kém con mình 3,4 tháng thui. Tầm 1,5~2,0 M thui. Còn cao cấp hơn thì mình ko bít. Mình chỉ cho con học vậy thui. Chứ còn bao khoản # mà. Mà nà bạn ở đoạn nào ben lb
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888 HIc bây giờ toàn tầm 2,5tr thôi ah, làm gì có 1,5M đâu em tham khảo rồi hic
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 8 Mình ở May 10, còn bạn ở đâu thế? Chắc trên chỗ em đắt hơn rồi, gần nhà chị có trường tư thục học phí cho bé 24-36thangs là 1.5M, lớp bé hơn thì đắt hơn, lớp lớn hơn thì rẻ hơn.
Ðề: Re: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 chị ơi em định chuẩn bị cho cháu đi học trường công luôn, con gái em 3 t roài, ở trường công có áp dụng chính sách này ko hả chị?thanks
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào con nhà em năm ngoái cho đi học trường tư được 1 tuần , ốm 1 tháng, mẹ sợ quá cho con về quê luôn. Con bây giờ đi ngang qua lớp vẫn sợ hic. em có nói chuyện với 1 cô giáo mầm nòn thì cô ấy tư vấn là cho trẻ đi học trường công thì các cô dạy và chăm con theo hiệu lệnh nên con rèn được tính tự giác cao ,các cô cũng ko quan tâm nựng được như các cô tư nên con nhà mình sẽ ngoan và ko kiểu mè nheo nũng nịu
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888 Con mình hiện tại là 1,7M /tháng( đóng học thui). Tắm,ăn tối , trông ngoai gio tính riêng
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi Nhà e ngay đầu cầu. Ngõ 118. E cho con hoc ngõ 162 truong mầm non kim ngoc.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học Cầu Chưong Dương í hả? vậy em bag cũng gần đó mà, gửi con cùng trường với con mesau luôn cho vui.
Re: Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 Cái này thì đúng, nhưng mà nếu học trường tư đã ốm thì trường công làm sao tránh khỏi được nhỉ? trường công ít cô hơn, làm sao quan sát các cháu chu đáo được. Nhưng lần trước em cho đi lớp mùa nào? chị nghĩ tầm này cho đi lớp chắc okay hơn là cho đi vào mùa đông.
Re: Ðề: Re: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 8888888888888 Cái chính sách này là do mình tự sắp xếp và nói trước với các cô thôi, chứ ko phải chính sách của trường, nên chị nghĩ là được thôi mà em
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào @ Các mẹ: việc họn trường công hay trường tư thục theo mình phục thuộc vào một số điều kiện sau: * Kinh tế: Trường tư thục hot (trường MN Ban Mai) ở khu ĐTVH nơi mình ở học phí trung bình 2.5tr/tháng (chưa kể tiền học thứ 7=100k/ngày, các môn năng khiếu) nên có nhiều gia đình có 2 con đi học thì cũng là 1 vấn đề, vậy nên nhiều gđ cọn trường công cho các con. * Sức khỏe của các con: nếu con bạn sức khỏe tốt, ăn tốt, không hay bị ốm đau thì dĩ nhiên bé học ở trưường nào cũng ok, môi trường nào bé cũng sẽ dễ thích nghi, nhiều nhà kinh tế rất khá họ vẫn cho con học trường công vì con họ theo được, không gian ở trường công rộng và thoáng. * Về chăm sóc: sĩ số học sinh giữa trường công avf trường tư bao giờ cũng chênh lệch nhau gấp mấy lần á, nên về chăm sóc thì dĩ nhiên trường tư sẽ ok hơn trường công, các mẹ có thể có nhiều đòi hỏi, yêu cầu hơn đối với con mình, còn trường công thì cá con được dạy cách tự lập dần dần trong hầu hết các việc (sót con phết đấy các mẹ ạ) Vậy nên, theo mình nghĩ, khi các con sang mẫu giáo lớn thì chuyển các con sang trường công là hợp lý nhất.
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào Các mẹ có thấy nhà ở quận Long biên bán hàng khó hơn ở quận khác không???e đăng địa chỉ mà nhiều mẹ kêu xa quá mà mình có ship mà,hixhixx mà qua mỗi cái cầu các mẹ nhỉ
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào Chính xác mẹ nó à, mình bán thanh lý vài đồ mà các mẹ cũng muốn ship trực tiếp thu tiền chứ ko muốn CK á, vậy là mình chịu luôn á, nên đồ cứ để đó.
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào Chính xác nè. Nguoi ta cứ nghĩ qua cầu là xa
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào Lúc đau bé nào đi học cũng ốm. Là vì bé chưa quen môi truong. Khóc đòi về mẹ. Ko chịu ăn. Con e cũng ốm nè. Nhưng ko biết làm sao tặc luoi ốm cũng đi. Bé gần 3 tuổi mà đi lính dc 2 năm rùi
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào Mình thấy đoạn ngõ thuận hòa có trường mầm non Thảo Linh. Mới xây. Cơ sở trang thiết bị tốt. Con mình mình cho hoc trong ngõ cho yên tĩnh. Gần nhà và ko pải sang đuong. Bây giờ bé cũng biết nhiều rồi ạ. Múa , hat, đọc thơ,íphaan biệt màu sắc....... Nói chung là cho con đi học sớm cũng có cái lợi của nó.
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào Đúng mẹ nó nhỉ. Nhìn mỗi cái cầu hơn 1km mà ai cũng ngỡ xa đến 10km. Bảo ở qua cầu một cái là kêu xa thế. Mình đi làm hết 25-30 phút, nhiều người ở nội thành đi làm hết gần 1h mà vẫn thấy gần hơn mình.
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào Mềnh trong hụi Ngựa ý mà, lấy chồng sớm, con sớm, chả được vui chơi nhìu , giờ tiếc hùi hụi..... Qua cầu có 5-10 phút mà mọi người cứ nghĩ là xa xôi lém, đó là tâm lý thoai, nhưng nếu hẹn khách ở Hồ Gươm lại thấy gần phết các nàng ợ, nên tớ cũng hay hẹn các mẹ ở khu phố cổ, tớ phóng sang có 10p chờ các mẹ ý, hi hi
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào Tâm lý đấy các mẹ ah, cứ nói đến cầu là xa, là ngại
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào Nhà mình chưa có ai vào nhà hả, hôm nay nắng nóng khủng khiếp luôn các mẹ ợ.