Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tự nhiên em bị đau ngón tay trỏ cái ngón tay mà hay bấm con chuột máy tính (. Không biết có chị nào bị thế chưa nhỉ. Huhu em lo quá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bà ơi, hôm nay tôi phải nói thạt điều này bà ạ. Tôi bị làm sao í, từ hôm off về tôi cứ tương tư bà mãi, sao mà bà xinh thế, dáng bà đẹp thế, da bà nuột nà thế ko biết...nhìn bà từ đầu đến chân mà tôi cứ thích nhìn bà ạ. Sau đó tôi cứ thắc mắc, chồng bà có bị YSL ko mà lại thờ ơ với bà như thế, chẳng lẽ ông í ko biết hưởng thụ cái đẹp ạ. Đến tôi còn thua bà hàng nghìn mét mà tối nào tẩm quất chồng tôi cũng xuýt xoa sờ da tôi thích làm sao, tôi quyến rũ thế nào...Thế mà tôi mà nõn nường như bà chắc chồng tôi thịt tôi ngày vài chục lần mất
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ở gần đấy đồ ăn tươi thế sao ko để sáng sáng đi chợ, tranh thủ tập thể dục luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E ít khi ăn sáng ở ngoài lắm. Nên sáng toàn nấu ăn ở nhà = cái mỳ Chũ này chị ah. Mỳ Chũ xịn thì sợi nó mỏng, ăn dai ko bị nát. Trước thằng e làm cùng quê vợ nó ở BG toàn mua cho e 5kg/ lần. Giờ nó nghỉ việc toàn mua ngoài chợ hay siêu thị nhưng sợi dày lắm, ăn ko ngon. E hay ninh xương để nấu, trần thịt bò rau thơm cho vào. Hôm nào ko có nước xương thì e làm thịt xay cà chua đảo lên cho vào ăn. Ko thì xào giòn lên cũng ngon mà ah. Nói chung là chế được nhiều món
Ðề: Bếp Kún tầng 6 sáng làm bát mỳ nấu vs thịt bằm, xào với thịt bò, ăn lẩu... mỳ này mềm ngon lắm ấy ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nghe em với chị Lắc kể mà thèm thế, chị ko biết mì này như thế nào. hôm nào lên sg phải vào mấy tiệm đồ Bắc mua mới đc
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chồng em ko biết ăn đồ Bắc cả nhà ạ, đặc biệt là ốc chuối đậu, canh cua. Đồ ăn nấu theo kiểu ngoài mình là ăn ko đc.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị, nhà e hay làm món này với mĩ chũ lày thịt lợn xay nhỏ cùng 1 ít hành khô và nấm hương sau đó phi hành khô thơm cho cái thịt và nấm hương trên vào xào thơm, khi thịt và nấm săn lại thì cho nước mắm vừa ăn hoặc mặn hơn 1 chút cũng đc xào thêm 1 chút cho ngấm nước mắm rồi cho nước vào đun sâm sấp cho thịt và nấm chín và ngấm đều đổ ra âu nhỏ cất tủ lạnh, khi nào ăn thì rửa sạch mì chũ = nước lạnh rồi cho vào nấu tới khi mì gần chín thì cho cái thịt kia vào nồi nước khi ăn thì cho thêm hành mùi ngon nhắm ý chị
Ðề: Bếp Kún tầng 6 nó là 1 loại mỳ gạo nhưng được là ở vùng Chũ - Bắc Giang quê e mí c Lì sự khác biệt của loại Chũ so với mỳ gạo các vùng khác là sợi mỳ dai hơn, dai mà vẫn mềm mại E sợ trong đó mỳ gạo thì có, chứ mỳ Chũ đúng Chũ thì chưa chắc đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 có lẽ cái tôi thua bà là k khéo mồm đc = bà, HHX ạ mà chồng tôi thì cũng y như mc ý, thích ngọt và nịnh cơ, cái này tôi thề là tôi éo làm đc, nên có nhẽ bị bỏ đói chăng giờ tôi kệ rồi, như lời chị Đẹp nói ý : bằng lòng với thứ mình có
Ðề: Bếp Kún tầng 6 đính chính 1 câu với bà là tôi chỉ khéo mồm, dẻo quẹo với chồng tôi thôi bà ạ. Người duy nhất tôi nịnh đấy chứ mẹ chồng, đồng nghiệp, bạn bè, tôi thấy đẹp, thấy tốt thì khen, ko thích thì im...Chồng tôi vì tôi cũng nhiều, yêu tôi cũng nhiều, từ khi lấy chồng tôi thấy hạnh phúc lên hàng bao nhiêu lần nên tôi nghĩ bày tỏ cảm xúc 1 tí cho chồng vui hơn, hạnh phúc hơn cũng bõ bà ạ. Với MC thì tôi thề, chỉ dừng ở mức trách nhiệm và bổn phận thôi...Chỉ có em dâu tôi mới ngọt nhạt với bà, nghe nó nói chuyện mà tôi nghĩ chắc cho tôi cục vàng tôi cũng đếch nói được như nó, cái gì cũng khen, cũng ngọt ngào, giả lả...tôi chịu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mày phân tích kỹ cái vụ xào giòn đi, bác không hiểu mấy, để cuối tuần còn xử lý một ít, chẳng biết bao giờ mới ăn hết
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác ơi, bác cho em bớt đi là hết ngay ah mà. Nhà mẹ em thích ăn mì này lắm ah, hihihi. Ah, em thấy chị dâu em nấu phở bò mà thay vì mua bánh phở thì lấy mì chũ này ăn luôn chị ah, em thấy cũng ngon.