Ðề: Bếp Kún tầng 6 cả nhà ơi cho em hỏi tí là ở chỗ b4 Thành công có cửa hàng kiwi food không ạ mà sao em tìm mãi không thấy . Có ai biết cái cửa hàng đấy ở chỗ nào ko
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em thích nem thính này lắm ah, mà hàng ngoài chợ thì ko dám ăn. Em có bà chị dâu họ khá khéo tay. Bà ấy hay mua thính về, tự luộc thịt chín luôn cho chắc ăn, sau đó bóp với mắm tỏi, gia vị gì đấy, ngon cực!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chuận ạ, mình e xơi 4 cái đấy, bạn béo thì chê ỏng eo vì nó vụ thế này vụ thế kia, e bực e éo cho ăn nứa, mang về bu với mang sang cho đứa e hàng xóm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mỳ Chũ nhà em cũng hay ăn lắm, nói chung là mềm mại, ngon, nhất là mùa hè, hôm nào ngại ăn cơm lại làm nồi mỳ chũ là xong
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ko có nút thank, em cám ơn bác nhiều nhé! Em tuần chay nào mà chả có nc mắt. Có mấy khi em ko ộp đâu, hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vừa nãy em mò ra TCB, em hỏi mua vàng gửi vàng, con bé kiểm soát bên trong nó nói oang lên là chị mua mấy cây để em chốt luôn. Gớm, làm em hoảng hốt, chị chỉ mua mấy chỉ thôi em ơi. Hóa ra nó ko chơi chỉ, chỉ chơi cây giống Sacombank. Em hậm hực gọi điện cho con bé bminh, hóa ra là em nó chỉ chơi ở Eximbank, qua Eximbank nó phục vụ chỉ chọt luôn ạ. Ah mà ko chỉ bán theo kiểu mua rồi gửi luôn đâu nhế, mà là cầm vàng vật chất cũng được, nhưng giá web + 2k/ chỉ ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E đang có 3 lạng đường nho, e lấy 1 lạng để em dùng và share cho chị ******** tàu ngầm. Còn 2 lạng cả nhà chia nhau nhé. Bà Jly lấy nửa lạng thôi nhé, nhiều lắm. 2 lạng còn lại sẽ chia cho Chị Tomcang, Minh Tom, Mitcoi và Jly là hết nhỉ. Có ai dặn em nữa ko? Pôn ơi, chị sửa bài vẫn được này.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 oh oh thế ah, e k biết vụ này. nhưng e vẫn thích cầm giấy hơn cầm vàng, nhỡ 1 ngày đi bán nó đo xong lại bảo vàng thiếu tuổi thì toi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 . Nói đến cái mì chũ đấy, hồi xưa em chỉ biết tên nó là mì gạo thôi. Eo ôi nhớ cái hồi đi học.Cà chua với thịt em xào lên cho thơm ngon rùi cho ít nấm hương vào nấu mới mỳ này , ngon đáo để ạ. Hôm nào thèm rau em bỏ thêm tí rau cải chíp nữa. Úi giời ơi nói lại thèm ý chị ạ . Cái này ăn sáng thì được nhưng em đang băn khoăn không biết người ta làm có sạch khônh nhỉ :s
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Xào giòn thì cũng đơn giản mà chị. Mì rửa qua nước lạnh thôi ko nát. E phi thơm hành tỏi rồi xào thịt bòa, rau cải chín tái để riêng ra. Mì thì cho vào chảo xào cho giòn lên rồi đổ cái thịt bòa và rau cải kia vào. Rắc ít hạt tiêu rồi măm thôi ah. Nhà e toàn làm thế cho đơn giản, còn e chả bít cách nào ngon hơn… hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 6 thiệt nhiều dầu nha bác, k là nó k thành giòn mà bết bết nát nát đấy gọi là chiên mỳ thì đúng hơn k biết e nói thế đúng k c Lac nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 tôi thì hay rửa mì í qua nước lạnh, để ráo, phi hành rồi xào hành tây, cà rốt, dứa rôif xào mì riêng, mì chín cho tất cả vào xào lại...Ngon bà ợ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em nói làm chị thèm quá, mai làm món này mang đi làm ăn trưa vậy. Lucky cho chị hỏi là xào mỳ thế nào để nó không xát vào chảo hả em, chị xào làm sao mà nó cứ xát hết vào nên nát toét ra ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi chị đã đi làm hđ ở HN chưa? Dky học chưa chị… hị hị… Chị hỏi xem học từ mấy h nhé, nhà e hơi bị xa nên chắc lên đến đấy ít nhất cũng pải 40' chim đi xe máy