Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cười quá. Chắc là em ấy hay nghe các mẹ tả bụng lâm râm nên dùng luôn vào việc vui lâm râm... hahaha.. Mà Bác Doanh hay tỉa tót chị em lắm đấy nhá. Lại còn đá xoáy giỏi nữa, lói bậy, chởi bậy cũng giỏi, chiều chồng giỏi ... cái gỉ cái gi cũng giỏi tuốt... Ah, bác xem lại giúp em xem năm nay em có những tháng nào nên chiến đấu để có hy vọng mẩu tre ấy ah ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ở đây bác sẽ gặp đầy đủ các thể loại miêu tả bác ạ, chắc vẫn chưa hết đâu, hê hê bác nhỉ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi chị đã khỏe hơn chưa? chị bổi bổ sk thật tốt nhá. Em xin đính chính thêm rằng vui lâm râm tức là vui mãi ko dứt í ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hé hé tềnh hềnh là lại sắp được măm măm xực xự roài, tin này zui y như tin của nàng Rồng & Cún ý hihihii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác ơi cái dòng đo đỏ là em nghi lắm đấy nhá. Có lẽ nào Bác lại giống mấy Mẹ vừa báo tin 2V? Chạy thoai ... Bác D lại vác chổi đuổi theo bi giờ....:axe::-D
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Doanh ui em muốn nghỉ ngơi đã nhưng nghe chừng lại sồn sồn lên rùi, lại ko thể bỏ qua tháng nào bác ạ, chốt nốt đuôi rồng rồi nghỉ cũng được bác nhỉ. Bác canh tiếp giúp em với: 27.2; 24.3; 19.4
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị đỡ nhiều rồi em ah. Vào nhà mềnh thấy người khỏe ra, cười suốt. Chứ cứ ngồi một chỗ ủ dột thì ko biết bao giờ mới khỏe đc. cảm ơn nhà mềnh nhiều lắm í. Vui mãi ko dứt thì gọi là vui lai rai cả ngày, ah mà vui lâng lâng cả ngày ... hehehe
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ừ thì tui tam gọi cái giề cũng khá................và giỏi ,nhưng riêng cái khoản tả răng và tả mặt của nàng và TRANGDUNG thì chị đây còn kém xa 2 em. em còn tháng 4,,8,12 âm lịch nữa em ạ,mà năm nay có 2 tháng 4 không biết thế nào?em vẫn đang uông thuốc tây à?sắp hết chưa ?xong lên luôn ông TRÍ đi em,SAML,uông thuốc của ông ý trứng và niêm mạc to mà dẹp lắm :trứng 24mm,niêm mạc 12mm cơ mà,cơ băn,em nên uông thuốc thải bớt cái nóng bên trong đi,như em chị ông ấy bảo quá nóng tự nó cũng đảo thải ra,dì ấy đang uống đấy,ông bảo sau 2 tháng ông ấy sẽ cắt cho có con,vì dì ấy xảy 3 lần rồi,đừng uông thuốc tây nhiều óng trong lắm em ạ,lên ông trí càng sớm càng tốt,ông bắt mạch ,khi nào ông bảo có con được thì chị mình lại bắt đầu nha,chị đang lăn tăn cái vụ ẹm có tháng 4,mà tháng 4 sau vẫn tính dược à?khi đi bắt mạch em cũng nói luôn là cháu muốn có con trai nha,để ông cho thuốc về uống.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hehehe em thích kiểu tả thực ấy lắm ... cho nó sống động ! Em uống hnay là hết thuốc Tây rồi bác ah. Mai em định lên ông Trí mà lại là ngày 5, thôi em để ngày kia lên một thể, nghỉ nốt ngày mai ở nhà cho nó đã. Em cũng định sẽ nói với ông í như bác nói đấy. Mà em cũng băn khoăn là tháng 4 dư có đc tính không ta ???? đang định hỏi bác thì bác lại hỏi ngược lại... hehehe. Mà từ tháng 4 đến tận tháng 8 xa quá nhể ! hức hức...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ui hôm nay đứa bạn em sang chơi ngồi buôn với nó quên hết thời gian thế là bị đói người như bị lả ý ạ. sợ chưa?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi chị vừ bị mod nhắc nhở là ;làm sai qui định của DD,KHÔNG GƯI QUẢNG CÁO BÁN HÀNG VÀO BLOG,KHÔNG HIỂU CHỊ SAI CHỖ NÀO NHỈ ?,VÌ MẸ PHAN ANH CÓ HỎI LÀ CHUYỂN PHÁT NHANH Ở ĐÂU,CHỈ BẢO EM TRAI CHỊ LÀM VỀ BĂNG ĐĨA BÁN TRÊN TOÀN QUỐC,NÓ TOÀN GỬI Ở CHUYỂN PHÁT NHANH TÍN THÀNH,CHỊ CHO CÔ ẤY SÔ ĐIỆN THOẠI ĐỂ LIÊN LẠC,SAU ĐÓ CHỊ GỬI BÀI VÀ CHỊ CÓ GỬI BÀI ẤY VÀO BLOG CỦA CÔ ẤY,THÌ THẤY MOD NHẮC NHỞ LÀ CHỊ LÀM SAI QUI ĐỊNH,THỰC SỰ LÀ CHỊ KHÔNG BIẾT LÀ MÌNH SAI CƠ,VÌ CHỊ VÀ EM TRAI CHỊ CÓ BÁN HÀNG TRÊN NÀY ĐÂU,EM TRẢ LỜI THẮC MẮC GIÚP CHỊ VỚI,CHỊ CŨNG THẤY ÁY NÁY VỚI MOD VÌ MÌNH THÌ VÔ TÌNH,KHÔNG BIẾT CHỨ BIẾT MÀ CỐ TÌNH THÌ LẠI LÀ KHÁC.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cám ơn bác và các mẹ đã quan tâm ah! em sinh 02/10/1989, ngày đầu các kỳ kinh của em là 24/01-29/02-21/04, trước em có đọc được 1 ít nhưng thấy nhiều chữ quá nên lại bỏ ko đọc nữa ah! hôm nay em làm sáng cố gắng tối nay ngồi đọc hết ah! bác tính hộ em để rồi em còn mua que chuản bị hành động ah!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng em cảm ơn chị nhiều hi vọng là không có chuyện gì xảy ra chị ạh. Em được 8 tuần rồi đã uống được sắt với axit folic chưa chi?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E xin trả nhời là ko phải em trai bác Doanh làm ở TÍN THÀNH, mà là chuyên gửi hàng của bọn TÍN THÀNH.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị thử = Qtick mà em ... Chưa dám chắc 1 chim phần chim đâu chị ui ... Chị vẫn chưa thử lại em à ... Mai chị sẽ thử và sẽ báo lại kết quả liền ... Hì hì ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cố gắng lên bạn, khi nào duyên đến thì con về thôi ... (u) Chị cũng biết tin của em rồi, chúc mừng em nhé ... Mong có thêm nhiều mẹ thành công ... (u) HÌ hì, em cảm ơn chị và mọi người ... Mai em sẽ thử lại và báo cáo kết quả liền ... CÒn cái vụ uống r*** thì khổ nhắm chị ạ, em làm lớp "Phá" nên khi các tổ đi liên hoan, rồi đến ăn mừng chiến thắng thể thao thể thiếc ... Không đi thì không đoàn kết, mà đi thì phải giở văn ra để từ chối thế đấy chị ạ ... Nhưng giờ, nếu em đậu thật thì em có Ní Ro vô cùng chính đáng để có thể chuyên tâm vào công tác Phá MỒi rồi ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Phù, cuối cùng cũng lội xong ... Mệt quá các chị em ạ ... Với tốc độ xây nhà như này chả mấy chốc mà nhà Rông leo lên ...tận mây ... Hí hí hí ... Chúc cả nhà có thêm nhiều tin vui và các mẹ bầu rồi thì mẹ khoẻ con khoẻ nhé ... (u)(u)(u)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Trời nóng lên dần rùi hy vọng các mẹ tin vui về ầm ầm để xua tan cái khó chịu của mùa hè.