Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cho nhiều dầu và đảo ít thôi chị ah. Để cho nó săn lại thì mới dám đảo nhiều. Chứ cho vào đảo liên tục nó nát bét ngay
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mỳ trần xong xả nước lạnh nà, rồi em rắc bột mỳ khô 1 lớp siêu mỏng lên mỳ, muốn không nát dùng chảo chống dình và phải dùng nhiều dầu mỡ chút nhé (nhà hàng Tung Của nó thả nguyên vắt mỳ vào cái chảo ngập mỡ như chiên ý hãi hùng lắm). Mình xào ở nhà hay sợ dầu mỡ, rồi sợ cháy sợ không đều cứ dùng đũa ngoáy đảo loạn lên, làm gì chả nát bét.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em ơi nếu còn thì chia cho chị 2 thìa về làm thử. Nếu hết thì thôi. Thỉnh thoảng mới lội bếp nên bg mới biết vụ này
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hì hì, em cám ơn bác, là do em "đảm" quá nên thích món mỳ xào mà hãn hữu mới làm và làm cho mình mình ăn thôi chứ mời chồng cũng bị cười cho vào mũi ấy ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Loa loa nàng Chóe qua lấy siro đi, nhà gần mà lại nhiều, chứ để ọp tôi mang đi ko nổi đâu nhé. Nàng rùa có 0,25l hạt dẻ, thì tôi gửi Minh Tom nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chóe ơi, ở cửa hàng có cái bọc đệm đẹp lắm, 90k, có những dòng chữ nhỏ little baby, hàng xịn lắm, để chị mang đi xem không biết có vừa không thôi. còn không thì ra đầu Phùng khắc Khoan có nhà chuyên may rem, ga, nhiều vải trẻ con đẹp lắm, may 1 ngày là xong, đơn giản mà. mà này sao không mặc body cho con, thời con Linh nhà chị ở VN hiếm đồ mà còn mặc body 100%, trông lúc nào cũng đẹp
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chỗ nào cũng được nhưng chỗ này thì sai nhá. Nó là nơi tụ tập các loại vi khuẩn, bọ ve.... nhưng có tác dụng gây kích thích khi cọ sát. Hơn nữa chỉ có mình thích do thói quen lâu đời thế chứ các bẹn khác là nhẵn thín ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E đang lôi, lội và lội. 1 ngày ko onl mà sao các bác chém ác thế hử? khổ cái thân e. Sáng nay e có việc qua phòng dkkd, chờ đến gần trưa mới tới lượt, nóng gần chết, lúc về định qua rủ chị Minhtom lượn lờ dưng nhìn đồng hô thì chắc đến h chị í vào làm rồi nên em lại thôi, qua cát linh làm cốc chè, chè thái gì mà có lèo tèo vài sợi dững 20k/cốc, e ăn chả thấm vào đâu. Tranh thủ qua 56 Hai bà trưng làm hồ sơ đẻ. Chả ai bảo e là ở đấy phải xét nghiệm máu cả, mất công em đứng xếp hàng lấy số như xếp sổ gạo ngày xưa, trời thì nóng, lại được các bà chen chúc. Hic. Khám xong mí biết còn mục xét nghiệm, sáng mai lại quay lại. Báo cáo là cháu các bác đã được 1,6kg rồi ạ, bố nó mừng lắm, chỉ sợ con còi thôi. em báo cáo hết, giờ e lội
Ðề: Bếp Kún tầng 6 cả ngày e đi nắng, hình như bây giờ đã ốm, mũi sụt sịt , mỏi mệt lắm ấy. Mai e cực nhiều việc, chỉ lo éo dậy nổi mất. Ah, hôm nay xin được phép chồng, e đã cắt đỡ cái tóc cho nó gọn gàng, nhìn đỡ mẹ bổi hơn 1 tý.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Dạ, nãy chờ chồng lội em thấy rồi chị ạh, mới nhìn là mê luôn em í. Mà dáng chị ngất ngây quá.