Ðề: Bếp Kún tầng 6 Làm 1 viên cảm cúm rồi đi ngủ sớm đi chị ạ. Mai chị chịu khó mua cam về vắt mà uống.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nói về xui thì năm nay nhà em xui dã man, bệnh tật miên man cả nhà từ tết đến giờ. Tháng này hơn 10tr tiền bệnh tật rồi bác ạ. Hôm nay con em lại lăn ra sốt nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Okie bà. Vậy tôi nửa lạng nhé, vì vẫn còn phải share cho bu. Tks bà nhiều lắm. Hẹn hò ám hiệu " nho nhe" tại gốc cây xà nhách số 9 hôm thứ 6 nhé...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ, tôi cũng định cắt cụt tóc đấy, làm quả đầu như đàn ông í cho máu, mà vẫn tiếc, vì thực ra tóc ngắn để được mỗi 1 kiểu, tóc dài để được nhiều kiểu hơn, buộc đuôi ngựa, tết, búi, thả xõa, làm xoăn... Mà mãi 1 kiểu tóc trông cũng nhàm chán. Năm nay nắng sớm và nóng sớm thật, 9h sáng nay tôi cũng phải mò ra đường vì có việc, nóng phát diên, chả hiểu giữa hè thì khủng khiếp cỡ nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thấy mọi người đang chủ đề mỳ Chũ. Nhà em từ đầu năm tới giờ chồng con chủ trương ko ăn sáng bên ngoài, thế là sáng em dậy sớm hơn 1 tẹo, nấu đồ ăn sáng. Sáng thì cháo, hoặc bánh mỳ sốt vang, hoặc soup, hoặc mỳ Chũ. Nhưng con bé nhà em chỉ thích ăn mỳ, dễ ăn mà. Nấu mỳ em hay cho ít rau cải( nếu xin được rau sạch, ko thì nghỉ), ít thịt nạc nấu với nước xương ninh. Ngon lắm. Từ ngày nghe nói mỳ tôm có chất E102 đâm em hãi, chả ăn mỳ tôm nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ko đc đòi hỏi quá đáng chị Jly nhé, chị làm ngon đc như hàng để người ta treo niêu đóng cửa à
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhân cả nhà nói chuyện nịnh chồng, em hóng hớt theo. Vụ nịnh chồng này em học được của ....chính chồng em. Ngày yêu nhau, cứ cần gì là " TY của đời anh ơi", "cún xinh ơi", " Ôi! sao mà anh yêu em thế k biết", " kiếp này a không lấy được em anh sẽ k lấy ai nữa"....Thế là cái gì em cũng cun cút lo cho chàng, làm hộ chàng. Vào một ngày đẹp trời nọ, em ngẩn ra. Ơ! Mình dại trai nhỉ. Thế là em làm cách mạng. Chồng em thuộc diện dễ dụ. E cứ một câu chồng yêu, 2 câu chồng đẹp trai, 3 câu em yêu anh nhất trên đời...là em được thỏa mãn như cô Tấm gặp ông Bụt.Có hôm chồng ngồi khểnh chân ôm máy tính, em thấy nhà có khách bèn làm cho chồng 1 cốc nước cam mang vào tận nơi. Ôi! Thật diệu kì! Cả cơ quan chồng biết e là gái đảm, chiều chồng hết mực. hehehe em lừa đảo đấy! Ở nhà vắt nước cam là nhiệm vụ của chồng mà vì tay em yếu vắt ko giỏi như anh".Chồng mà làm được việc bé như con kiến em cũng xuýt xoa ngay. Vì thế, chàng có một sở thích rất đáng yêu : đưa tiền về để được nhận ánh mắt ngưỡng mộ của vợ.E cứ luôn nói với chồng rằng từ khi lấy anh em hạnh phúc hơn lúc con gái nhiều, em số sướng khi vớ được ông chồng hiếm có như anh. Keke lão tưởng thật nên tuyên bố : làm cho vợ con hp là nhiệm vụ của mỗi người đàn ông. Ngôn ngữ nịnh nọt cũng là cách em làm mình vui chồng vui.2 vc già khú vẫn dùng ngôn ngữ xì tin kiểu yêu nhắm, moah với cả xương xương, yêu xế nhỉ....Hôm nay em kể chuyện bà giúp việc bắt nạt em.Chồng em thảng thốt : " Ơ! sao bà GV nào cũng chỉ sợ anh ko sợ em. Mà anh thì lại sợ em thế! Thân a ko bằng cái thân GV à ?" Mẹ em bảo nịnh chồng mình chứ nịnh ai mà thiệt. Đi làm cả ngày mệt về được câu nịnh của vợ, đứa nào chả mát ruột.Mình mềm mỏng trước thì mới đòi hỏi nó được chứ...Ấy thế mà mấy lần cãi nhau em gầm lên như con hổ! Chồng bảo ko thể tưởng tượng nổi!Lúc cáu giận đúng là thường mất khôn, lòi ngay cái đuôi đanh đá, hihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chiều e qua chị QQ lấy siro mà nắng dã man, lâu lâu e chả đi ra đường mấy (toàn loanh quanh trên trục Thái Hà - Lê Văn Lương) nên đi đường cứ loạn cả lên hic... Chị QQ ơi, chiều mải buôn nên e quên ngó cái date của siro, lúc nào chị ngó hộ e nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mẹ này kể chuyện hay quá, phải học hỏi mẹ nó thôi. Mình thấy nịnh nọt chồng nó cứ giả giả, ngượng ngượng thế nào ý
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E đã lội xong, buồn ngủ rũ hết cả mắt, ngủ sớm sáng mai lấy sức đi xét nghiệm máu. Mà hem bít xong lúc mấy h để rủ rê mấy chị e đi ăn nhỉ? Mai e đc nghỉ mỗi buổi sáng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 mẹ em nhim giữ được lửa thế là tốt lắm em ạ. Lúc nào cũng biết là ngọt nhạt với các chàng thì muốn gì chả đuọc nhưng biết thế mà chả làm nổi. Chẳng biết có phải do cái tuổi 77 của chị nó ương không chứ bạn chị đứa nào cũng thế, chả đứa nào chịu ngọt nhạt nịnh nọt gì chồng đâu, toàn phất cơ đứng lên, tự làm tự tiêu. Nhiều khi biết dở lắm nhưng thành tính thành nết rồi chả làm sao mà sửa được.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mày cho chị nửa lạng nhé. Chị có gelatin rồi nhưng vẫn thích làm bằng đường nho xem có ngon hơn không.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E chưa thử làm phớ = gelatin bao giờ, chỉ làm = đường nho thôi. Dễ làm lắm chị ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi, đi ọp mang phần của e hộ e mí nhé. E còn 2 loại púc bồn tử và nho ah. Mỗi loại 500ml
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị chưa xào mỳ chũ nhưng xào phở giòn, đầu tiên là dỡ từng sợi phở cho tơi ra, cho ít bột chiên giòn vào để bột bám đều vào sợi bánh rồi xào bằng chảo chống dính. Cần nhiều mỡ hơn xào bình thường nhưng không có nghĩa là ngập mỡ đâu nhé. Quan trọng là không đảo cho đến khi mặt dưới chảo giòn rồi mới lật mặt kia lên như ta thường tráng trứng ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chiều nay 5h phải đi từ cơ quan về mà muốn xỉu vì đã trùm áo sống, khẩu trang, kính kủng đầy đủ mà như hắt lửa vào mặt. Sợ quá, choáng váng hết cả người cả nhà ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E chả xả xui nhưng cũng mún cắt Nhưng ai cũng bảo đừng, để đẻ xong còn buộc túm cho đỡ nóng chứ ko thì nóng lắm. Bao h cbi đi làm lại thì cắt. Thế thôi e lại cố