Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! sao tớ chả thấy đẹp gì nhỉ? cái này đứa nào tặng tớ còn oánh thêm cho ấy hehe
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Hihihi, nhìn thấy giựt mình vì mấy hôm RS Ideeli mà em mê quá, em cũng ôm con bé cho nó tự cầm bình sữa ngồi trong lòng còn mẹ thì lướt web. Thỉnh thoảng em bé cũng nhả bình sữa ra giọng trầm trồ là cô lẹp nhở, mệ nhở.
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! kết hợp tây ta kim cổ mà em...nó ra cái vị hổ lốn, kinh dị, thế mà có đứa vẫn chén bay bay..hic hic..nó sắp thành ngỗng lai voi còi ùi..huhu
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Rùi ui, làm đẹp y như cô giáo rồi nhỉ, hi hi, Chị định chiều nay trốn việc ở nhà làm bánh mà lại có việc đột xuất. Từ hôm đi học về chưa thực hành được lần nào cả, hic
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Mà cái lạp xường Long An sao em ko ăn nổi chứ! Cứ thấy vị nó kiểu lạ lạ, lạp xường em làm thì em chén được nửa ký 1 lúc! ( Em thì ko phải là con gì lai voi, mà 100% voi rồi ý!
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Cả nhà ui, vào lnk chữ ký của em vote cho bé nhà em tý nhé. Thanks và thơm cả nhà. Tặng hoa cả nhà này.(u)
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Các nàng đi học làm bánh ơi, thế học làm bánh xong về phải sắm sửa những thứ gì nhể? Phải sắm cả cái lò nướng à?
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Nhầm chuồng rồi moon ơi, bên này chỉ 888 và sâu hàng thôi, đổi đồ qua đây nhé: http://www.lamchame.com/forum/showt...-hội-nghiện-order-hàng-web-từ-US-UK-De/page17
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! @me socxinh ui, mấy cái áo bra quây mua trên Ideeli về rùi chị ah, chị có lấy màu hồng và trắng ko?em lấy màu đen thui, có gì báo em biết nhé.
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Èo ui, em màu hồng kia chắc là mặc thỉ phải "khoe" ra chứ mà giấu đi thì còn hồng làm chi nữa nhể? Mà màu nó xì tin quá
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! hôm nào em mang qua cho nhá, ................16.93$ chửa có ship M-V chị nhá, chả biết nó nặng nhẹ thế nào nữa. mà chị lấy 2 màu hay 1 màu đây?
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Ăn cái lạp xường Tây bắc (hay ở đâu đó mà xã chị đi qua ở gần Sapa), nó mỡ, khét, oi, lại mặn chát, trộn đều vào ăn thì thấy lạ lạ, mà...cũng hay phết. Bà ngoại bảo mày dễ ăn như heo, mẹ lai heo nên đẻ ra con ngỗng ăn dễ như heo và sắp thành con ngỗng lai voi hic hic...
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Lạp xường Tây bắc là nổi tiếng nhất, và người Thái đen làm là ngon nhất! Dạo trước em cũng bán, cả thịt gác bếp cơ mà nó vất vả cái khâu tủ đá, tủ đông, vì nhà bạn em chật quá, thế là thôi! Mà làm gì có vị chat hở chị? Hay là cái vị của Mắc khén nhỉ?!! À, đồ về của em chị đang để chỗ nào để em kêu em bé nhà em qua lấy chị nhỉ? 3 món thì 2 món gây quỹ, của em có mỗi cái quần Jean! Nó mà ko vừa cũng gửi Gây quỹ nốt!
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Mặn chát chứ không phải chát hị hị, mặn thật ý. Đồ của em có 2 gói ở nhà chị nhé, mai qua thì qua sau 4h chiều vì các cụ mai đi vắng ùi. Mà dặn em ý là lấy đồ của mẹ Đạt nhé, hiiii, lần trước em ý kể một loạt tên mà chả trúng cái tên nào may mà chị nhớ là em có dặn người qua lấy.
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Mặn chát là do họ chưa có kỹ thuật, sợ thối mới phải ướp mặn chát vậy đấy ạ! Em cũng làm nhiều rồi, học lỏm mãi đấy, nhưng mờ sợ nhất là cái khâu nhồi! Họ làm bán họ có cái máy, mình làm ăn thì ko có máy, đau hết tay! Mà giờ món này bán trên thị trường họ hay làm bằng ba chỉ, ít làm thịt vai, trừ những nhà đặt hàng riêng! Đồ của em để em dặn em ship hàng nhà em, chắc mai hoặc ngày kia em ý qua!
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! đấy là giá của 3c à? làm lào cho chị lấy cái màu trắng thì tốt nhờ, bác Sóc ú chơi nổi lấy màu hồng đê