Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vội vã nhấn cảm ơn vì nó không kể tên mình, lại nhớ lúc nãy tý thì rụng tim vì cái Pôn nó lại bẩu ảnh Jly trông giống mình mới chết chứ lại, có cần khám mắt thì bảo chị Pôn nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác Cáo ơi, cái này có công thức trên blog chưa? E thix bánh này lắm lắm Cơ mà làm có dễ ko? Chứ khó quá là e đập đầu vào tường
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tóc mày giống tóc chị, mỏng, yếu nên chải là bẹp xuống da đầu ngay. Chị thì cbi nhảy ổ đến nơi nên xót tiền, chứ mày theo các chị trên này đầu tư 1 bộ dưỡng tóc cho khỏe lên, chịu khó tạo kiểu cho nó đừng bẹp vào da dầu. Nhìn cái mẹt mình to, tóc lại ẹp xuống nhìn lại nguyên cái mẹt là mẹt, toàn thịt là thịt... mình còn chán nữa là người khác... hihihi. Đợt này sinh đẻ xong chị cũng quyết tâm thay đổi, cải thiện xem dư lào
Ðề: Bếp Kún tầng 6 A nhân cái bminh nói đến fama, các mẹ cho em confirm cái là có phải dầu gội của nó rít tóc kinh khủng không, lúc em gội xong rít lắm lắm lắm ấy, có khi từ hồi gội đầu bằng xà phòng bánh đến giờ em chưa từng gội cái gì nó rít thế bao giờ, mặc dù sau khi dùng xả xong thì cũng rất là mềm mượt nhưng mà em vẫn băn khoăn là sao dầu gội nó rít quá thế, em hay dùng tsubaki thì chỉ gội xong tóc đã trơn tuột cả tay rồi, nhưng em cảm thấy cái đấy không sạch bằng fama và cũng không hợp với tóc xoăn lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 CHẳng biết mắt em có sao không , nhưng mà giờ em vẫn thấy giống, nhất là từ khi chị thon gọn í .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 siêu dít ý, e chưa mua đc dầu gội, đang dùng cái mask của nó, siêu dít lun, trộm vía là lúc khô tóc lại mượt. nhưng mà k cải thiện dầu lắm, tóc e vẫn chỉ đc 1 ngày, ngày hôm sau lại thảm họa vì dầu rồi mà dạo này lại lười dùng nữa chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 tại dạo này c Jly béo lên nên giống c ấy mà, k phải c giống c ấy đâu, chớ tưởng bở keke eo mình đểu kinh
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Cáo ơi chị Cáo, em có một đề nghị là khi up ảnh lên bếp vào những giờ ngoài bữa ăn, chị chọn cái ảnh xâu xấu thôi có được không, nhìn cái bánh mỳ thế kia em đỡ không nổi!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ cái mask sao lại rít nhỉ, chị thấy mượt đấy chứ, nhưng đau đời là chị dùng hết 12 ống structural trong vòng 1 tháng (là nhiều đấy chứ) mà chưa thấy cải thiện gì, tự vuốt tóc vẫn gai tay mới chán chứ, đang bảo còn 12 ống không tự dùng ở nhà nữa mà mỗi lần lại ra hàng hấp cho nó đỡ phí, may ra thì ổn, sao ai cũng bảo ổn lắm mà chị thấy cũng chỉ như dùng xả thông thường. Chị cũng thích cắt tóc ngắn nhưng tóc ngắn phải chăm sóc sửa sang thường xuyên lắm nên chị lười, với lại tóc chị vừa mỏng vừa bông, cắt ngắn là mỗi sợi một hướng trông rất là hài hước.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ừm em tinh đấy chứ có gì đểu đâu, vì em nhìn ra được cái lý do đích thực trong sự nhầm lẫn của cái Pôn. Cái hồi chị chưa béo lên quả là trông chị y như cái Jly này này, mà là giống cái ảnh này chứ không phải cái ảnh uống kháng sinh hôm nọ đâu. (Ôi ôi các mẹ cho em hỏi ở đâu trồng cây cau, em ngồi dưới gốc em chờ cái mo nó rụng )
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hồi em thử làm cái bánh này, trông cái toping của nó lúc mới phun lên "gợi cảm" nhắm chị Cáo ạ , chị cho em xem cái ảnh công đoạn đó đi? (Em cố nhét cái hình mà mãi không được)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Từ hồi vào FB trục trà trục trặc em chả muốn vào nữa, hôm nay tình cờ vào lại FB của chính mình thấy có nhiều tấm ảnh thật là hay. Đúng là phải có nơi nào để lưu lại, đầu mình không nhớ hết được mọi thứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e ốm thât ròi cả nhà ah, nghĩ cái đọan hôm nay lượn 1 vòng quanh thành phố ,Núi Trúc, Trần Hưng Đạo, Lò Đúc, Thanh Xuân, Láng Hạ...dứoi cái nắng khắc nghiệt mà hãi quá, đảm bảo chiều về là e tạch hẳn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác kiếm cái cthức này ở đâu thế? Thứ nhất: quá nhiều chất lỏng Thứ 2 : bột nở sd là baking powder chứ ko phải ibaking soda, 2 cái này công dụng có hơi khác nhau Thứ 3: trong quá trình nướng bác có mở nồi ko? Nếu cthức nhiều chất lỏng thế này thì ko được mở nồi. Thứ 4: bác đánh trứng, trộn bột có đạt ko? Túm lại, cthức này quá nhiều rủi ro. Nếu bác còn hứng thú, em sẽ tặng bác cthức khác
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đêm qua bác Cáo chả đừng được đã mời cả nhà bánh CL. Em thì còn ngất sớm để đêm dậy xem bóng đá. Eo ơi, lâu lắm rồi mới xem được 1 trận bóng đá từ đầu chí cuối, hay và đã ko thể tả. Thôi, ko nói dài, em mời cả nhà bánh CL nhà em ẢNh vẫn xấu như mọi khi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Có bài này nói cách trị rôm cho các con này http://afamily.vn/me-va-be/20120424103451718/Tri-rom-say-cho-con-bang-nha-dam-va-muop-dang.chn