Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nói đc fai3 làm đc nhé. Thay đổi ngay và luôn đi em ơi. Chồng đã có ý kiến rồi đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Rất Tốt ơi, em muốn mua 1 gói Bảo Hiểm cho con em ạ. CHứ tình hình nó bệnh nhiều quá, mỗi lần em cho lên Nhi đồng khám là phát sợ vì đông, có fai3 ở lại thì ko có giường nằm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị chưa dùn fama nhưng chị đã dùng cái dầu thảo dược của Nhật, gội xong lúc tóc ướt nó cũng dít lắm, cảm tưởng là không dám dùng lược chải nữa cơ vì sợ nó rụng tóc. Nhưng khi sấy xong thì tóc trơn tuột thích lắm em ạ. Chắc cái dầu này cũng thế thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sáng sớm 7h ra ngoài đường mà nắng đã lên đến đỉnh đầu. Sợ quá đi thôi. Mới đầu hè mà da em đã đen xì cả nhà ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em mời cả nhà ly cà phê Highland, nhà em chỉ uống loại này thôi ạ, lần nào lên SG cũng khuân mấy gói về uống dần Hôm qua chồng em xoa bụng em bảo là: dạo này vợ chăm lau nhà nên bụng nhỏ đi rồi đấy. Ko hiểu sao ngày nào em cũng tống 1 ly cà fê sữa mà ko béo lên đc
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Mầm ơi, tuần sau mà off thì cho em xin ít mì Chũ nhé, em xin ít thôi, ăn thử cho biết ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em chào cả nhà, vào điểm danh rồi em đi làm việc đây, hôm nay em quyết tâm không mang việc về làm buổi tối vì nhà em còn phải vui vầy đoàn tụ sau ba ngày xa nhau, hai đêm liền em tắt đèn khóa bếp rồi, đêm nay em lặn hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi, cách làm phớ từ gelatine mí lị đường nho thì cũng dễ như nhau thôi. Nhưng em nói thật, làm phớ bằng đường nho xong thấy làm từ gelatine ăn chán hẳn, cảm giác ngay được là phớ gelatine không giống phớ . Làm bằng đường nho ngon hơn nhiều, giống phớ thạch cao cực chị ạ . Chị làm đi...Lần này khéo bà QQ phải oder thêm rồi, thấy nhiều đơn đặt hàng quá bà ơi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em thích đồ mặc nhà của Jubbie quá cả nhà ạ, nhưng mà giá chát quá. Ngày trước em hay mặc của Wow, thấy cũng đã đắt rồi, giờ có con thì toàn may đồ thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà cái bminh ở đâu mà có hồ thế? Chị công nhận nhà ai ở gần hồ cũng mát hơn, mỗi tội dính phải cái hồ có mùi thì...khó tả lắm