Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hết rồi, chồng mang về 1 bọc, hứa chia 1/2 cho Ú Bịp là còn ít thôi, mà nghĩa vụ phải cho chồng ăn đồ của mẹ yêu gửi. Hôm đấy gạ gẫm Ú Bịp đi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế chị đã làm tròn nghĩa vụ chưa ? Nấu cái đó ngon thật chị ạ, chị nấu ngay cho bác V ăn đi...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Uh đúng rồi, làm bằng gelatine phải cho vào tủ lạnh nó mới đông được. Mùa đông muốn uống cùng sữa đậu nóng là nó lại tan ra ngay nên chị cũng không thích. Thêm nữa là phớ gelatine nó không giòn và dai như phớ thạch cao nhỉ. À ngày trước chị nghe thấy bảo phớ làm bằng thạch cao nên 1 đợt không dám ăn đâu nhé. Cứ nghĩ đến cái thạch cao bó bột trong bệnh viện lại ghê ghê. Nhưng chị đã hỏi chị con bác, bà ấy làm phớ bán, chị ấy bảo cái thạch cao mua ở hàng thuốc bắc bán, nó là ở cái xương mu rùa hoặc ba ba mài ra chứ không phải là thạch cao bó bột. Không biết có phải không, mấy lang nhí lang rừng kiểm chứng hộ chị cái này xem nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Có ai sắp ra hem em gửi cho. À mà CQ em hay có người vào Xì goòng lắm, khi nào có em hú chị nhé. Mua sẵn đường nho để đấy, có đk là gửi. Vụ kia của em cũng thế, nếu chị mua được cái dán mí í, chị hú em, em sẽ hỏi xem có ai vào không để nhờ gửi chị ạ, khỏi phải gửi CPN.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 bài làm kem này của ai mà em nhìn hộp sữa quen quen nhỉ? http://www.*********/bep-eva/kem-vani-ruou-rumh-mat-lanh-ngay-he-c162a96584.html
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thôi chị can em mầm, em mà làm phớ ăn nữa thì chồng không đi làm nổi đâu, phải ở nhà mà hấp diêm suốt à.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em có nghe nói thạch cao, nếu là loại tinh khiết thì ăn được, nhưng cái chính là thạch cao bán ở mình ko biết có bị nhiễm tạp chất hay không, nhất là mấy loại kim loại nặng như chì hay thủy ngân í...Vì vậy tốt nhất là không ăn tào phớ hay đậu phụ ngoài hàng, tự mình làm chị ạ. Em đang tìm cái muối để làm đậu phụ, nhưng muối này bán ở nước ngoài nhiều và an toàn, chứ ở VN khó mua quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chưa, 2 gói phụ gia quẩy còn chưa động đến mà. Mới nấu súp miso nhưng mà tự ăn, chồng đang háo hức vụ quẩy, chắc để nghỉ lễ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chào cả nhà,em đi tập lái đây,nắng quá ngại nhưng thầy k cho nghỉ.sáng nay 6h thầy đã lôi dậy rồi.sáng nay dậy sớm em đã cẩn thận mặc quần dài rồi mà nó vẫn phồng lên,gãi cành cạch lại nóng nữa càng ngứa,tức mình em cới phắng cái quần luôn,đằng nào thì cũng phồng rồi.em bôi thuốc đỡ ngứa rồi,em trang bị đồ lên đường đây ạ.tí về em sẽ hái mẻ lá khế tối tắm xem có đỡ ngứa k.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em thấy bảo ứ phải xương rùa hay ba ba gì đâu chị. Thạch cao phi dùng trong làm phớ là thạch cao nung nóng ở 1000độC thôi chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nghe mọi người nói vụ đường nho làm cho em máu quá mà em đang còn gelantine. Thui làm nốt hết chỗ gelatine thì đi mua đường nho vậy .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 sáng nay thấy pa pa đưa Mít đi học!chị hái cho em xin ít lá khế nhế em tắm cho thằng lâm nó nhiều rôm quá!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Khổ thân mày, xem lại xem gan giếc có vứn đề gì không mà phồng ngứa suốt ngày thế???