Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà chị còn nguyên 2 lạng gelatine này, chắc để làm bánh thôi chứ chị ko cố làm phớ nữa, ăn chẳng giống phớ, phí đậu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chắc hết hè đi nua đường nho cho năm sau? Gelatine để làm thạch, pudding, mousse đi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 2 bịch kia mua rồi, để sẵn đấy có đủ hàng là gửi luôn, mỗi tội mí giả chưa biết tuần sau có không, yên tâm, có là chị mua cho em 3 bich luôn, 9 miếng nhỏ, tha hồ mà dán.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mẹ nào hay mua thực phẩm ở Big C đọc bài này thấy hãi chưa http://dantri .com.vn/c7/s7-589121/lien-tuc-cap-thuc-pham-kem-chat-luong-big-c-thang-long-chi-xin-loi.htm cái khoảng cách chỗ dantri cho sát vào nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ mà hình như đờn ông ko nên ăn nhiều đồ chế từ đậu nành phải ko nhỉ? Đàn bà ăn tốt hơn. Vậy àm ông chồng em mấy hôm nay ngày nào cũng đặt hàng phớ, thế thì săn rắn có bị ảnh hưởng ko nhể???
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cụ ơi, Cao mai rùa là Cao quy bản; Cao mai ba ba là Cao miết giáp nên chẳng có cái gì nó gọi là thạch cao đâu cụ ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vậy lúc nào đủ hàng chị cứ nhắn em để em nhờ người thồ hộ ra chị nhé . Thế có mua đường nho hem để nhờ luôn bà QQ hả chị? Nếu tuần tới CQ em có người vào em gửi cho???
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chết nỗi ông chồng em thích ăn nhất là phớ . Thôi, cấm tiệt, từ giờ chỉ cho đứng nhìn thôi, thèm quá thì cho mút mát 1 tí cho đỡ nhớ, hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hốt hết cả hền...Ơ mà hồ Dẻ quạt ở đâu, chị tưởng vụ đó ở hồ Đống Đa hay hồ trên đường Hồ Đắc Di chứ nhể???
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sợ quá nhỉ? Tâm lý nhà mình vẫn là vào siêu thị mua thực phẩm là yêm tâm về nguồn gốc. Giờ thế này yên tâm thế nào nổi cơ chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bình Minh ơi, Gtel là bọn lào đấy? Chị ko rành mảng di động lắm. Mà chia buồn với em vụ sát nhập Mobil và Vina, thành VNPT-Mobile. Chỗ chị ko phải nhập với ku nào, vẫn là nó, bình cũ alcohol mới, đổi tên thoai, vui quá, hihi (cái bọn lcm bị sao í nhỉ, rư ợu mà cũng *** là sao????)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Gtel chính là bọn beeline đấy chị ơ, lại sát nhập ah, e chưa kịp cập nhập tới đoạn đó, mới tới đoạn tạm ngưng cơ mà