Ðề: Bếp Kún tầng 6 Túm lại nó vẫn là cái thạch cao bó bột à. Thế còn đậu phụ, nó vưỡn là cái thach cao đấy hử? Nhà chị rứt thích ăn đậu phụ nhá.nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nó mà làm á... chỉ có ăn dc thôi Nếu có máy móc như làm kem hỗ trợ thì làm dc ... kekeke Dìm hàng nó tí
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hqua e xem dự báo thì hnay là ngày nóng nhất trong tuần. Từ mai trời sẽ mát hơn. Nên nhà mình hạn chế ra ngoài thôi, ko nắng thế này dễ cảm nắng, về lại ốm thì khổ…hix
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em lội xong rồi, biết là cái Khét nó xát mứt là để em có động lực thay đổi nhưng quả thực là tự bản thân em thấy lúc này chưa thích hợp để thay đổi nên em vẫn đành chịu phong cách đan len vậy. Em cũng để tóc tỉa đuổi, có mái (giống kiểu mái của BMinh ý) mấy năm rồi, chịu khó ra hàng gội rồi sấy nhìn cũng ổn phết. Mỗi tội từ hè năm ngoái trước khi đẻ thì em cắt hết phần tóc tỉa đi rồi nuôi mái nó dài ra để túm lên cho nó gọn. Chứ tóc tỉa thì buộc vào nó vẫn rơi rụng lòa xòa ra. Mà giờ em con nhỏ, nó suốt ngày túm tóc dứt tóc em, nên em về nhà là phải cuộn tròn tóc vào rồi lấy dây quấn cho đỡ tuột. Hôm nghỉ lễ 10/3 em định đi cắt ở nhà chị quen gần bà ngoại nhưng mẹ em và chồng em can. Mẹ em bảo con nhỏ mày để tóc tai xõa xượi lòa xòa ko được đâu. Chồng em cũng bảo thế. Em vừa gặp Kún, bà ý cũng mới cắt mái lòa xòa, đang kêu ân hận vì về nhà với con vướng víu quá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Gtel là mạng của bên Công An c ah nhà mình bộ Quốc Phòng, bộ công an, điện lực bộ nào cũng có mạng di động hết )
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cụ Cáo ơi! món bánh tối qua chưa lên bếp cụ hả? Cho lên đi em copy cái nào:wave:wave
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hôm qua em lại vừa mầm mẻ kem bác ạ!máy vẫn oánh tốt cơ mà lúc quay có 1 cái như thể sắp rụng ra ý ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 trời sinh ra cái cặp tóc làm gì hả c? thích đẹp có kẹp mái đẹp, nhưng bắt mắt dễ bị con dựt c chơi hẳn cái kẹp tăm đen đen xấu xấu bửn bửn có nhõn 5k chục cái ý. cặp vài cái lên là tóc chả rơi xuống nữa, con cũng chả để ý thấy mà túm. ra đường cần đẹp lại tháo kẹp ra, sấy 1 phát
Ðề: Bếp Kún tầng 6 à vụ sát nhập là tạm ngưng chứ ko phải hủy bỏ. Chi nghe sếp nói vậy, hihi, may mà bọn chị ko phải nhập với thằng nào...cơ mà nhập thì các sếp oánh nhau vỡ đầu í nhỉ??? Ông nào cũng lo chạy chức cái đã...