Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) e đang trồng đậu hà lan, đậu hà lan thì ăn như thế nào các chị nhỉ? Ở quê e ko trồng cây này nên ko biết
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ngày hè thỉnh thoảng phun nước thì làm dịu bê tông, nước sẽ chảy đi, còn 1 phần ngấm xuống không sao. Nhưng trồng cây trên đó, nước từ chậu cây cứ ngấm dần, ngấm dần lâu ngày sẽ ẩm trần thật mà. Hàng xóm nhà mình có nhà bị ẩm trần vì trồng cây trên sân thượng nên bà nội mới phản đối, chứ bình thường bà thích trồng rau sạch lắm
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) cái này nếu muốn ăn ngọn mùa đông hẵng trồng còn mùa hè chỉ nên ăn mầm đâu hà lan thui chị ạ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Công nhận là các mẹ làm giá để 2 tầng chậu cây nhìn mà mê mẩn. Mình cũng định nếu đã đầu tư chậu nhựa thì đầu tư luôn giá để thành 2-3 tầng cho nhiều. Quyết tâm cho tất cả học sinh ăn rau sạch cho an toàn
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mấy loại cây leo thì em nhờ bà ngoại trồng, bên bà ngoại có vườn, làm giàn hẳn hoi, nhà em có 1 giàn râu hoàng đế cho mát sân thôi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Vừa thu hoạch 1 mẻ rau mầm đậu hà lan nhưng cho mình hỏi là có ăn cả hạt của nó ko? Khi gieo mình phủ 1 lớp đất lên, hạt nó ở dưới, chỉ có mầm nhú lên thôi, thấy phí cái hạt nên nhổ cả hạt lên. Ko biết có ăn đc cả hạt ko hay phải bỏ đi các mẹ nhỉ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đậu HL gieo rau mầm ko ăn đc hạt đậu đâu mẹ nó ơi. Đậu HL khi đến thời điểm thu hoạch được, mẹ nó cắt ngắn cách gốc tầm 1cm, rồi vẫn tưới tắm bình thường, sẽ cho đợt thu hoạch thứ 2 đấy, đỡ phí so với gieo lại.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @HUCHI: cây su su nhà chị giờ có bón đc NPK không nhỉ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị Mẹ táo xanh đừng quá lo lắng về vụ ngấm trần vì các mẹ trên này chủ yếu vẫn trồng rau vào hộp xốp trên sân thượng chứ có mấy ai đầu tư chậu nhựa đâu, vì như thế thì quá tốn kém. Hơn nữa có ai đặt hộp xốp trực tiếp xuống sân đâu, thường các mẹ làm giá hoặc kê gạch lên chứ, Chị đã quyết tâm đầu tư thì làm hẳn cái giá sắt lỗ ấy, cách mặt nền khoảng 20cm rồi hãy đặt các hộp lên thì chả phải lo gì vụ ngấm trần cả, vừa sạch sẽ vừa gọn gàng nhìn rất thích mắt.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Các mẹ ơi, cho mình hỏi, mình trồng su su lên kín cả giàn rồi mà chả có quả nào cả? Các mẹ biết bón phân gì ko? chỉ giúp mình với. Su su mình mua ở chợ Bưởi, nghe nói một số mẹ ở nhà mình cũng mua về trồng mà ko ra quả. Nhưng được cái rất nhiều ngọn xanh mát mắt lắm.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cảm ơn mẹ rùa, chắc mình trồng trong hộp xốp thôi, làm giá sắt như mẹ nó bảo, như vậy đỡ tiền đầu tư hộp nhựa nhỉ . Hôm trước qua hàng hoa quả, gióng trước với bác ý rồi, có hộp xốp thì đến xin hết.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Trước mẹ mình trồng su su nhiều quả lắm, su su dễ trồng, lên nhanh, nhà có giàn su su mát lắm vì nó nhiều lá, chẳng lo sâu bọ gì . Để mình hỏi kinh nghiệm trồng su su của bà rồi lên chia sẻ với các mẹ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @ chị nhà đăng minh: he he, vụ su su em ứ có kinh nghiệm gì đâu, nhà em đang mướp với dưa chuột thôi chị ạ. @ rùa: cuối tuần này có đi đâu ko em? ko đi chơi thì lúc nào đi qua, tiện cho chị hạt mướp nhật nhé, hí hí...
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cảm ơn mẹ nó nhé! Vì ko biết nên nhổ cả hạt rồi, lần sau học kinh nghiệm từ bạn!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Trang này hay quá , toàn trồng trọt mà hồi bé em thích nhất trồng cây. Trồng được cây đỗ nó ra hoa và vài quả đỗ, cảm giác lâng lâng đến tận giờ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đậu đũa đầu mùa, mẹ Phệ vặt được nhõn 14 quả dài to nhất, còn lại trên cây nhiều lắm Dưa chuột quả đầu tiên được ăn mùa năm nay Dền 1 tuần cắt 3 lần
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hnay e đã bắt đầu công cuộc trồng rau sạch. Nhưng diện tích trật hẹp nên chỉ dám trồng Mồng tơi và mầm cải thoai ạ. Khi nào có kết quả e sẽ báo cáo cả nhà ^^
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hôm nay kết thúc kỳ nghỉ lễ dài ngày rồi. Nhà mình 4 ngày ko đi đâu, nghỉ ngơi ở nhà trong điều hòa thôi. Hà Nội nắng nóng quá, hết muốn ra đường. Cây cối rau cỏ ngày tưới 2 lần mà ko lại được với cái nắng nóng như ngày hôm qua - 40 độ chứ có phải chơi đâu. Nắng thế này thích nhất là anh rau dền, mùng tơi, tốt um.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em khoe khoang với cả nhà mẻ đậu đũa thu hoạch sáng nay nè Đây là lần thu hoạch đậu đũa thứ 3 từ đầu mùa. Tính ra trồng đậu đũa cũng năng xuất lắm, 3 lần hái cũng được 2kg đấy chứ.
Re: Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) ngon quá chị ui. giờ đậu đũa là mùa có khác