OX nhà mẹ nó làm nghề gì mà phải đi công tác liên tục vậy? Chồng đi liên tục như vậy chắc cũng vất vả nhỉ!
Tôi đóng tiền cho cả nhà nhưng chắc có mình tôi đi thôi vì ax kô cho mang con Len đi đâu, ông ý giữ con lắm. Off ẹp gì cũng ở nhà trông con cho vợ đi thoải mái chứ kô cho vác con đi.
He he, thế thì nhất bà rồi đấy nhé , hôm đấy hẹn hò nhé , tôi cho con lớn đi thôi! Hi hi, dạo này trông bà thía nào nhể ?
Thật sự là tôi rất lười nấu ăn, ngày nghỉ cuối tuần càng ngại làm mà chỉ thích đi lượn thôi. Chẳng qua nhiều khi ox phê bình quá thì thỉnh thoảng mới làm thôi nhưng mà tôi có vẻ có năng khiếu, chỉ cần nghe hướng dẫn 1 lần là tôi có thể làm được món mới mà làm ngon luôn ngay lần đầu tiên (nhưng tất nhiên chỉ là các món đơn giản thôi) . Bọn tôi đi ngày T6-T7-Cn nên giá là 1.59M/1 người lớn, trẻ con dưới 5T là 450k, còn trên 6T là 800k, nhà tôi đi do công ty tổ chức nên có ban tổ chức lo cho hết rồi bà ah..
Hix cứ nghe đến bàn vụ nấu nướng là tôi tịt chả biết góp cái gì, tôi vụng nhất vụ vào bếp, may mà rèn được cho ax quen rồi hihihi.
Nhất bà này nhé, vớ dc ông chồng tâm lý thế còn gì! Chồng tôi thì đừng có hòng nhé! Muốn đi đâu thì chỉ có cách mang con sang gửi bà ngoại thôi!
Này, OX nhà bà mà ko đi thì cho tui tranh thủ đi ké với, hi hi!! Hôm nọ định đóng tiền thì hết hạn mất!
Không biết nhà bà G này tu mấy kiếp rồi mà sướng thế chứ, icon thèm dỏ dãi đâu rồi??? Y hệt nhà tôi ](*,) Nhất định là thế rồi.
Tôi kể cho các bà thèm nhé: - Chuyện thứ nhất: chồng tôi vừa quét nhà vừa lầu bầu: "Mang tiếng nhà có 1 vợ với 2 con gái mà toàn bố quét nhà lau nhà, mà hình như mẹ nó chả biết cái chổi để ở đâu thì phải", tôi hì hì cười bảo: "Cần gì biết bố chờ 2 con gái lớn rồi sang tên cái chổi luôn cho tiện". - Chuyện thứ 2: Sáng tôi ôm con Len đi ăn sáng rồi tiện đi chợ luôn, lần nào về nó cũng ngủ trên vai (trộm vía con tôi cứ ăn no là ngủ ngay), bố sót con gái bảo: "Từ sau chỉ cho đi ăn sáng rồi về luôn, vác con vào chợ làm gì cho mất vệ sinh, MUỐN MUA GÌ THÌ CHIỀU ALÔ CHO BỐ 1 CÂU LÀ XONG". - Chuyện thứ 3: tôi định bày vẽ món bún cá cho cả nhà, tôi đánh vật cả buổi trưa, bố con đói nhừ tử, đến lúc bê lên tôi bảo: "Chả hiểu sao mà em rán cá nó cứ nát vụn ra, thôi cứ chan nước vào bún rồi xúc 1 thìa cá vào trộn lên là xong, vị vẫn đúng chỉ trình bày sai thôi" . Sau đó cứ thấy tôi chuẩn bị đi chợ là ông ý nói với theo: "Đừng có bày vẽ nhé, ăn đơn giản thôi đấy". Hehehe cuối tuần ông ý đi làm về sẽ tự động mua fastfood về cả nhà ăn chứ kô khiến tôi nấu vì sợ mất time nghỉ ngơi. Vài lần như thế là sợ ngay, kô dám đòi hỏi vợ kỳ công món này món nọ nữa. Các bà thấy tôi rèn siêu chưa?
Nhà tôi đi buffet cả nhà đây, đã đăng ký rồi hôm nay lại có thêm cô cháu gái ra chơi đến chủ nhật mới về không biết làm sao đây? Chẳng lẽ lại bảo cháu về để nhà mình đi thì mà đi thì lại thêm suất không biết có được không nữa? Chồng tôi cũng toàn quét nhà, lau nhà từ hồi vợ có bầu đến giờ thành quen rồi, cứ về đến nhà là tay chổi tay khăn, chăm lắm. Hôm nào ở nhà thì vào bếp cực siêu nhà, nấu ăn các món luôn. Nhà chồng tôi cứ cỗ bàn là lại chui vào bếp. Tôi chỉ lặt vặt làm linh tinh thôi.
chồng tôi nấu ăn thì ngon hơn tôi, nhất là làm món nhâu hay đãi tiệc, tôi cũng chỉ chạy loanh quanh thui...