Ðề: Bếp Kún tầng 6 Giờ làm cho con dưới 14 tuổi thì mới cần phải mang hộ khẩu ra CAP họ xác nhận vào tờ khai thôi bà ạ, lúc đi nộp hồ sơ thì con ko cần phải đi theo để xem mặt. Nghĩ lại buồn cười, hôm em đi xin xác nhận cho con ở CAP Đồng Xuân chỗ Hàng Giấy, bác tubim đi qua tưởng em bị làm sao
Ðề: Bếp Kún tầng 6 AQ đến thế là tốt chị ạ, vì thực ra, nếu mình đã hiểu ra là như vậy, mà vẫn giữ chồng ở nhà, chỉ vì hiện nay thu nhập cũng ổn rồi, cuộc sống cũng ổn rồi, thì lúc đó mình lại là vật cản, lúc đó " đằng sau ng đàn ông không thành đạt là 1 mụ đàn bà cau có" hehe. Mỗi cây mỗi hoa chị nhỉ, mới cả chỉ đi vài năm thôi mà. Haizza, em lại mong tập đoàn của chồng em nó đánh giá là chồng em có năng lực, nó move chồng em sang nc khác, chỉ cần Sing hoặc malay thôi, để mẹ con em cuốn gói đi theo, cứ ra khỏi Việt nam là em thích rồi .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thực ra có tý tóc là nó khác ngay, như chị bình thường chẳng sao lúc nào cần ép là lại lôi cái mác ĐV ra dọa là im re. Những người làm ngoài là 1, làm cho tư bản là 2 thì nói thực là xét về ưu điểm áp lực cao nhưng lại thoải mái hơn nhiều về việc quyết định đi hay ở chỉ là do mình xét. Như chỗ này chị chẳng thích đi vì nhìn xa cũng bảo phát triển nhưng nhìn gần thì lại bị đi xa xôi mà mình thì dự định con cái rồi, con nhỏ đi xa khổ lắm nhưng mà không chống được phải chịu](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ô, gõ bài cho cái Minh Tôm xong lại nhấn nút cancel vì nhầm nút send mới nhục chứ Chúc mừng nhà Minh Tôm nhé...Cho chị hỏi chị có nhu cầu 2k Ô ba ma, giá rổ dư lào hả em? Mà giờ vẫn lăn tăn ko biết nên gửi tiết kiệm tiền USD hay VND, vì gửi USD lãi suất thấp tẹt, tính ra 1 tháng chả đáng là bao, cái anh VND 1 tháng còn được dư tiền đi taxi chơi bời đàn đúm...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Các chị có em bé từ 5-6 tuổi và các bé đang học lớp 5-6 hiện cô giáo trước em học tiếng anh em đảm bảo ạ vì em học rùi, cô nói tiếng anh cực chuẩn mặc dù chưa đi nước ngoài bao giờ . Trẻ trung đang mở lớp cho trẻ 5-6 tuổi và lớp ngữ pháp cho các bé học lớp 5-6 vào đợt hè. Em thấy các mẹ hay hỏi chỗ học tiến ganh nên em báo cả nhà ai có nhu cầu thì gọi điện hỏi cô ấy luôn ạ vì học ở đây hay lắm ạ vì phương pháp em thấy là hiện đại nên chắc các bé sẽ thích. Học ở nhà cô phố Hương Viên ạ. Chị nào thích thì em gửi số điện thoại của cô để liên lạc nhé. Em cũng đăng ký cho em họ em nó đi học . Hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hihi… chả pải mình chị đâu. E cũng nghĩ thế đấy. Chắc do đầu óc đang vướng bận về vấn đề tiền bạc, nợ nần nên nhiều lúc thấy bảo đi ctac là e muốn tống cổ chồng e đi lắm… hehe Nói thế chứ đợt vừa rồi có tin chồng e trong danh sách đi công tác mà e cũng nhảy tưng tưng lên vì đang bầu bí, ông ý đi thì 2 mẹ con ở nhà bơ vơ… xong cty lại hoãn. Nhưng nghe chốt là tháng 7 sẽ có 1 đợt đi 1 năm nhưng e cũng đang lo lắm. Đi thì nhanh trả dc nợ, nhưng lúc đó chả bít e đã sinh chưa nữa, bố nó đi thì e buồn lắm… thôi pó mặc ông trời và bố nó vậy. E cũng chả can ngăn, chả khuyên gì… chỉ cầu mong mình có đủ sức khỏe để tự lo được cho mình và con nếu t/h bố cháu pải đi ctac
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị cho vào trong cái bát inox, xong cho vào trong nồi áp suất hấp cách thủy, nhanh và sạch.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ah chiethao, em bán đường nho hóa ra cùng làm ở chỗ e. Chị mua thêm 2 lạng, e ý bảo tính ship 10k, 10k thì cũng ok nhg em ý than trời nắng nóng chị cũng ngại và thông cảm vì đến mình cũng ngại. Có đi ọp ko để làm đầu cầu?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em làm cho em còn không cần ra phường xác nhận cơ chị ạ, nhàn lắm, nhưng làm cho cu Tôm lại phải xác nhận vì nó là trẻ con, nên là có lẽ em phải làm luôn, chứ đẻ đái bận bịu, nhỡ muốn đi đâu chơi thì lại vướng k có hộ chiếu của con. À, thế hồi chị đi Tìu là vẫn đi = thị thực ạ, sao hộ chiếu vẫn mới tinh khôi. Chị đọc hết truyện chưa em gửi thêm cho, chị có đọc " ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" không, bầu bí đọc truyện gia đình như thế vui lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ồi, chị thì nghĩ khác. Hồi trước chồng tâm sự là cty đang có ý định mở VPDD bên Myanma, anh có nên sang đó làm không? Ầu nâu, không là không, đi là em mất chồng hoặc anh sẽ mất vợ đấy. Cuộc sống nhiều cám dỗ, ko ai nói trước được điều gì hết. Mà có đi Mỹ thì đi , đi đâu loanh quanh Myanma mí Lào, Campuchia bác ở nhà cho khỏe
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi, nhà mình mà lấy thì em cứ lấy theo đúng tỉ giá Vietcombank thôi mà, không theo chợ đen đâu dù hình như dạo này chợ đen và Vietcombank cũng gần như nhau hay sao ấy. Em bán đô để gom tiền Việt đi tất toán nốt khoản nợ. Cầm đô thì yên tâm chút thôi, chứ còn gửi tiết kiệm thì chả đáng là bao so với lãi suất gửi tiền Việt. Nhưng dạo này nhà em không dám tích tiền Việt, có tiền mang gửi HSBC và ANZ hết ạ, nhỡ trời nổi can qua, phận cò con không bị mất mát gì .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ chị cho em xin số điện thoại đi. Mà off ở Lê Duẩn hả chị . Nắng nóng thế này em ko chắc có đi được ko : (
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà mình chuẩn bị ăn cơm chưa ạ? hôm nay nhà em có thịt kho ăn mí dưa chua, canh bầu nấu tôm tươi ạ Nắng nóng kinh người
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tôi thì nghĩ ở đâu cũng dễ mất nhau nên 2 bên cùng ko biết điều chỉnh bản thân, chống lại cám dỗ. Thế nên tôi quyết ko làm vật cản trên con đường sự nghiệp của chồng. Đang bảo chồng là anh cố gắng phấn đấu đến lúc về hưu được cái lon đại tá cho ló oai
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bên ném đá có top " nữ hành khách thản nhiên nuy giữa sân bay", có lẽ nào em cũng như thế nhỉ?hahaha
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vâng ah. E cám ơn bác Nhà e là cho cả bố cháu đi cùng, vì học về mà bít cách chăm con chứ Với lại có pải mang giấy bút đi để note lại ko chị nhỉ? E chỉ sợ não nhợn nghe tai này rồi bay qua tai kia luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nói chuyện cho chồng đi xa. Đợt vừa rồi bí tiền, em cũng muốn đẩy chồng sang dầu khí, chứ chồng em ở cty này, có nhiều thời gian cho gia đình nhưng ko thăng tiến nổi nữa, lương cũng ko fải cao. Qua dầu khí các bạn ấy mời gọi tra 3lương gấp gần 3 lần cty cũ. Mỗi tội đi 2 tuần mới đc về nhà. Chồng thì ko muốn xa vợ con, nhưng em có lúc lên cơn thèm tiền lại chỉ muốn đẩy chồng đi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế mà không phải là em nhỉ, em bảo đi đi đi đi, cho em đi với, sang đó em buôn bán kiếm thêm. Myanma giờ mở cửa, còn nhiều tiềm năng lắm nhé, sờ chỗ nào cũng có tiền. Myanma khéo mà cũng như Angola, nghe Angola khiếp nhỉ, nhưng lại là nơi dễ kiếm tiền, như bạn anh em nhé, sang đó mua mỗi cái máy siêu âm, mỗi tháng ( cách đây mấy năm) bác ý kiếm 60,000$/ tháng. Còn 1 anh khác, mang dây chuyền làm đá viên sang, cũng kiếm kinh hoàng, mỗi tội 2 bác mải kiếm tiền chưa lấy vợ .